1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Than vãn và Trách móc

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 02/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. check_rambutan

    check_rambutan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Than vãn: oái zoài đất ơi! 4 lạng cho cái số mình. Mất mịa nó mất quyển sách quí roài, biết nàm sao để mua nại đây. Đen như cún
  2. soleildeautomne

    soleildeautomne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Than vãn 1 : Sao em cứ làm khổ anh bằng những quyết định rất con trẻ của mình ? Em có hiểu rằng bi h chứ không phải trước kia không , với anh , cần cũng được và không cần cũng xong . Hic , sao lại khổ thế nhỉ ? Sao lại cứ phải nhìn anh xong rồi em mới có những quyết định trái với ý anh lẫn ý em chứ ?
    Trách móc 1 : Nếu em còn giữ nguyên quyết định và lại còn cố tình bảo papa làm thế thì anh cũng đành có cách của mình vậy .
    Than vãn 2 : Tsb ********* lái taxi và ********* ngồi sau mình . Suýt nữa thì cả làng nhà ta được ăn xôi gà ngày này năm sau .
    Trách móc 2 : May mà mình vẫn còn răng để nhai cháo , còn môi để hun vợ và còn đủ bộ phận để...hề hề...
    Nếu không gặp em Đời ta đã khác nhiều rồi Nếu không em , Đời ta đâu buồn thế .
    (Viết cho người con gái đã lấy đi mất một nửa mùa xuân trong tim anh và sẽ mãi mãi không bao giờ trở lại)
  3. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Than vẵn : Mẹ kiếp cẳ ngày ở nhà với mẹ chẳng sao.Đến tối có thằng rủ đi chơi thì lại bị thằng taxi đâm cho suýt chết.
    Trách ********* nào rủ bố đi chơi.
    "Tiền không mua được Hạnh Phúc
    Nhưng để có Hạnh Phúc thì cần có một chút tiền"
  4. pookapi

    pookapi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hứt....đc cái ngày CN đẹp giời ưỡn ẹo đi xem fim với MFC. Về thì bị xoè . Xư bố cái taxi chứ , mở cái cửa xe mà ko nhìn giề cả. Làm con nhà người ta văng ra cứ như là.....Xe thì hỏng
    @#$%^&******
    Đi ăn thịt chó. Bực mình!
    Có những lúc em cười thật buồn. Sao em ko khóc cho lòng nhẹ nhàng hơn....?
  5. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    Than vãn : Sao nhiều lúc thấy sướng trong cái khổ ...
    Trách móc : không có


    Mai khong kha len duoc !!!
  6. amour

    amour Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    ***,dạo này lười quá,đã ngu rồi còn lười,ghét vật. Vật vờ cả ngày được mỗi tí buổi đêm :D
    Chán vãi
    Nghe rơi bao lá vàng
    Ngập dòng nước sông Seine
    Mưa rơi trên phím đàn
    Chừng nào cho tôi quên.
  7. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Tương lai phía trước si đèn đèn :(
    Sense system was closed successfully.
    Thanks, but No thanks. Denied all.
  8. amour

    amour Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Của em hay của bác,hay cả 2
    Ai có vợ cũ quá date da dẻ nhăn nheo hàng họ lèo nhèo, đổi vợ mới đê
  9. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Me 2 .
    Nói là Yêu mà vẫn chưa tìm thấy Tình yêu .
  10. Zero_00

    Zero_00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    than vãn: chán quá đi mất hôm nay lại giống hôm qua rồi
    trách móc: còn được 30" trước khi đi mà ********* chet cứ củ hành mình mai Bố đến nơi Bố gọi về cho mày chít
    Trăm năm trong cõi người ta
    chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau
    Trải qua trăm cuộc bể dâu
    Những điều trông thấy mà đau đớn lòng

Chia sẻ trang này