1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Than vãn và Trách móc

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 02/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Than vãn: Buồn ngủ, đau đầu quá
    Trách móc: Kiếm ăn đến bao giờ? Suy nghĩ đến bao giờ? Chờ đợi đến bao giờ?
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  2. nt_taeki

    nt_taeki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có lúc gặp khó khăn. Và những khó khăn ấy giống như thìa muối. Nhưng mỗi người hoà tan nó theo 1 cách khác nhau và cảm nhận khác nhau. Những người có tâm hồn rộng mở như hồ nước thì nỗi buồn không làm họ mất đi niềm vui và sự yêu đời. Nhưng với những người tâm hồn chỉ nhỏ như 1 cốc nước, họ sẽ tự biến cuộc sống của mình trở thành đắng chát và chẳng bao giờ học được điều gì có ích.
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Than vãn: Úi giời ơi, cả trung tâm mỗi mình phải đi làm weekend
    Trách móc: Mà lương vẫn thấp tịt

    My head is saying "fool, forget him", My heart is saying "don't let go" Hold on to the end, That's what I intend to do I'm hopelessly devoted to you
     
  4. Trigger

    Trigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Than vãn: sao mãi mà chẳng thấy khá hơn được? Đầu cứ đau đau, sức khoẻ cứ tệ òm.
    Trách móc: chả biết trách gì. Mệt gòi. Về nghĩ tiếp rồi trách
  5. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Đến nhưng cái topic nghiêm túc nhất cũng trở thành chỗ buôn dưa lê.
    BÓ TAY
    Được chuoi_cu sửa chữa / chuyển vào 19:56 ngày 13/04/2004
  6. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà fải than với củi
    Tui đây còn fải đi cả tháng mà lương chỉ có 1 tờ VN mà có sao đâu!
    Đời còn vui chán
  7. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Tình cho đi, tiền cho đi....
    rốt cuộc ta còn lại gì.....
    còn lại hai bàn tay trắng và một tâm hồn lương thiện....................
  8. nut_phich

    nut_phich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    nói đùa ! tôi ít khi chui vào đây ,hôm nay vào thấy trang naỳ có vẻ nhiều bài nhưng nói thật nhé: đổ thêm ít muối vào đi .....chứ như thế này thi.... Nhạt lắm
  9. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    nhạt mà nó vẫn là topic hot, gần sang trang 45 rồi
    mặn mãi thì lại thèm nhạt
    ^_^
  10. kutkuc

    kutkuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Nhạt cũng phải chịu thôi, vì thằng nắm quyền thích nhạt anh bảo mặn nó đếch thích thì anh làm gì được nó nào? Đ.m! hơi tý là khoá. Dở hơi

Chia sẻ trang này