1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Than vãn và Trách móc

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 02/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loithutoi

    Loithutoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Đíu gì,chán học thế ko biết,17 năm vác sách đi học,chả được cái đíu gì,chỉ thấy tốn tiền và tán gái giỏi,chán vãi.
  2. Phong_

    Phong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    CHÁN QUÁ[​IMG][​IMG]
  3. hogwart

    hogwart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    CHÁN​
  4. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    than vãn: sau ko nhanh lên để còn ra HN nữa
    trách móc: tại sao lại như thế chứ.... trách ai đây
  5. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    Hừm , công việc có vẻ vừa tốt vừa xấu , lẫn lộn quá .
  6. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Than vãn: Ôi, bấn quá rồi, ko chịu được nữa....
    Trách móc: Phải nhìn xa hơn chút chứ, .... đằng nào thì cũng sắp được "khệt" ... vội gì
  7. tnanl

    tnanl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Dở hơi thật! Đã nói với thằng Sếp là hôm nay tao bận mà nó vẫn không tha, ừ! Đi ăn mà cũng ra lệnh, nếu mày còn suốt ngày quát tháo nhân viên thì đi ăn chứ cho tiền cũng cóc đứa nào thèm! Hừ hừ, điên lên mất, sáng họp, trưa công việc mù mịt, chiều mắng mỏ, tối còn đi ăn với trao đổi, đúng là hâm! Mà đi đâu thì không đi, lại mò vào cái nơi mình thật ghét, đúng là.... hay là nó thù mình cái gì nên nó muốn làm mình điên lên mà chết chắc. Hà hà, ít ra thì nó cũng khá tốn kém, uh, lần sau mà còn ép buộc như thế này, mình biết là phải làm thế nào rùi!!! He he!
    Hôm nay, là ngày để mình thay đổi nhiều thứ, có những điều quan trọng, Trần Tiến lúc này cũng khá tốt cho cái tai của mình đấy, giọng chú ấy trầm đến thế, " Đừng tin những người không còn mê say, cuộc đời mà lại đắng cay thì sao lão nhà bên còn làm thơ và ngắm hoa quỳnh về lên, hứ hừ, sao cô thợ giày mê cô hàng xóm.......... Em ơi cuộc đời vẫn đẹp làm sao"
    Ừ, đúng rồi, công việc không thể làm mình căng thẳng đến thế này được, Sếp cũng thế, chẳng là cái gì hết.
    Nhưng mà tao vẫn ghét mày lắm!!!
  8. tnanl

    tnanl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, cười đến đau bụng, nhưng mình vẫn là người cẩn thận nên còn đọc lại, " ...cô thợ giày mê cô hàng xén" Thú vị thật, chú Tiến ơi, đổi một tí lại ... hay đấy! Hi hi!
    Xin các chư vị hãy bình tâm! hiểu nhầm thui mà! không có gì bất bình thường cả!! ha ha,
  9. Phong_

    Phong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Than vãn:Mỏi quá.Buồn ngủ quá.Đói quá.Khát quá
    Trách móc:Có bao nhiêu than vãn mà không than thở
  10. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    TSB nó,trời đẹp thế này mà lại viêm họng ,ho vật,hik,chắc kỉ niệm ngày 30-4 ở hàng bia nhiều quá

Chia sẻ trang này