1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Than vãn và Trách móc

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 02/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lucky_pam

    lucky_pam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    0
    Trách mình trách ta.
    Than ai than hoài.
    trách chi người dửng dưng.
    than chi người hờ hững.
  2. lucky_pam

    lucky_pam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    0
    Than ông. sao ông ko để cho con yên. con muốn đi đâu thì đi. con muốn làm gì thì làm.
  3. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Than vãn 1 : Tại sao lại có người chuộng đồ ngoại một cách quá đáng thế nhỉ ? Người Việt làm cũng có kết quả tương tự sao không chú ý , mà cứ thấy Tây nó có gì là soi lấy soi để rồi?bắt chước . Ặc ặc , nếu không phải vì một điều gì đó thật quan trọng thì mình đã cho đi nhà ma roài trời ạ . Grừ , tức không chịu được . Lãnh đạo mà còn nhiều người như thế thì làm sao những sáng kiến của người Việt được xài bây giờ ?
    Trách móc 1 : Căn bệnh hình thức khủng khiếp trời ạ , khủng khiếp đến nỗi nó lồ lộ hiện ra trước mắt mọi người mà mọi người (kể cả mấy ông giáo sư sắp xuống lỗ luôn) ?ongu? đến độ còn vỗ tay khen hay (ặc) . Thấy cái gì đẹp đẹp (chỉ đẹp thôi , còn không cần biết tiện hay không) là người ta thấy?choáng , rồi khen , rồi?tự cao với chính mình . Chẳng ai thèm đếm xỉa xem cái đó có dùng được không , chỉ cần biết bề ngoài nó khác với tất cả các cái đang có trên thị trường thế là ok roài . Hic?
    Trách móc 2 : Mà mấy ông ?otùng-bách? kia ngồi trên ghế lâu quá nhỉ ? Cây cao to thì đẹp thật , trông hoành tráng thật , nhưng mà các cây sát cạnh nó đek sống nổi . Thứ nhất , không sống được vì làm gì có ánh nắng mặt trời ? Thứ hai , có ánh mặt trời thì cũng bị rễ cây to khoẻ kia bóp chết thôi . ?oMấy thằng này già rồi , ngu lắm , bảo thủ lắm? , nghe xong chỉ thấy buồn cười mà mỉa mai cái thực tại của xã hội . Chứ biết thêm thắt gì ở câu đó ? Mà thêm cái gì nữa khi một người tương đương với mấy vị kia bàn lại ? Mk , nhìn thấy cái chữ CD-ROM , vậy mà còn có một cây ?otùng? vặn lại mình rằng hình như nó thiếu?A (cụ này chê thằng viết?ngu vì phải là ROMA chứ , phải là thủ đô La Mã cổ đại chứ) . Chán nản , lại giải thích lại , lại phải gầm gừ gào ầm lên (cụ nhà ta kêu tao?điếc) . Đúng là ngu thì hay bảo thủ thật . Nghe cái giọng Cá gỗ chấm mắm tép là mình cũng hơi sôi lên roài , nghe thêm cái điệu các cụ lớn xỏ nhau mình càng điên tiết hơn . Chẳng lão già nào chịu nhường ghế cho người thấp tuổi hơn cả , toàn giở trò ?obuông rèm nhiếp chính? sạch cả làng . Có 6 cụ lớn thì các cụ đã nắm sạch 6 vị trí trưởng của 6 lĩnh vực rồi . Không thấy một ai ở độ tuổi 70 chứ chưa nói là 60 hay 50 được lên nắm quyền . Con tàu quá cũ nát thì lấy đâu sức mạnh mà đi nhanh hả trời ? Bó toàn phần , chấm hết .
    Than vãn 2 : sao dạo này có nhiều điều bức bối thế nhỉ ? Đi là thấy , mà ở nhà cũng không thể yên được . Chẳng ai thoát khỏi chính bản thân mình . Muốn gào ầm lên (như khi ở trên Sapa cách đây mấy năm) mà không thể , vì sợ người ta đưa ngay lên nhà thương điên khi chưa kịp làm gì nên hồn . Hic?Nhớ thế Sapa ơi , nhớ cái đêm yên tĩnh thật . Ở đây không yên tĩnh chút nào , kể cả tinh thần cũng luôn biến động từng đêm một ấy chứ , cứ lo lo thế nào ấy .
  4. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Than vãn : Trời ơi là trời , sao lại có người bảo thủ thế nhỉ ? Đến tri thức cung cấp cho người ta mà cũng đòi độc quyền , ặc ặc...
    Trách móc : Tri thức là vô định , ấy vậy mà cứ bắt người ta phải chấp nhận cái mình đưa mà đầu vẫn phải gật gật : đúng oé , đúng oé . Thế là sao nhỉ ? Không cho sửa , không cho thêm thắt gì hết . Công nhận sao mà đầu óc mấy người già chậm chạp tiến đến thế ? Mà hình như lại hơi bị nhiều ở VN thì phải .
  5. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    trách móc: ko có giè
    than vãn: chẳng có lun
    tóm lại : kâu
  6. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    Than vãn:E X A T R.A S R N E.A V C Y E N L.D Q A N.
    Trách móc:E O A B Q.A N E L.G N B G E O B C A N.A M O E T C.A M H E.A M Y E.
  7. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0

    Than vãn: Bát gà tần hồi trưa trôi đâu mất, đói quá ...
    Trách móc: Hôm qua mơ trúng xổ số, tỉnh ra chả thấy tiền đâu. Giờ lại đau bụng, chắc phải đi xổ ... jun quá
  8. iron_money

    iron_money Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    and you fly awayyyyyyyyyyy
  9. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được beconthichdua sửa chữa / chuyển vào 15:08 ngày 07/05/2004
  10. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Chán.Chán.Chán​

Chia sẻ trang này