1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Than vãn và Trách móc

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 02/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Than vãn và trách móc: sao cái topic Than vãn và trách móc này của hụi gà lắm trang thế, 49 trang rồi Chứng tỏ dân gà rất hay than vãn và trách móc
  2. kutkuc

    kutkuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Than vãn: Mịa nhà nó. Mãi mà léo xong để ông còn xả xúp páp, dồn nén mãi ông mà nổ đến bùm một cái là ông léo chịu trách nhiệm đâu.
    Trách móc: Đời lắm cái ******** thật
  3. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Bực mình quá đi mất.
    Không coi mình ra cái khỉ khô gì cả.
  4. forever_autumn

    forever_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Mình cứ tưởng chú đấy người lớn,trưởng thành lắm rồi,ai ngờ tính cách vẫn trẻ con thế,chỉ vì 1 chuyện nhỏ đấy mà để bụng những 2 người
    Hoá ra vẫn chỉ là 1 thằng bé có râu
  5. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Than vãn: Lại nóng roài.Đói quá.Lười ăn quá.Cái lười làm khổ cái thân
    Trách móc:Thân cái khổ làm lười cái.Quá ăn lười.Quá đói.Roài nóng lại.
  6. Kuckut

    Kuckut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Than vãn:Hội Gà dạo này xơ xác nhể
    Trách móc: Nhể xác xơ này dạo Gà hội
  7. kutkuc

    kutkuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Than vãn: mịa nhà nó, thằng ********, mang tiếng là bạn ******, nhờ có tý việc mà lẫn lữa mãi. Tiên sư *********.
    Trách móc: còn 3` thằng khốn nạn
  8. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người quan niệm vấn đề danh dự và tự ái khác nhau.
    To hay nhỏ phải tuỳ thuộc vào lý do tại sao. Cố tình thất hẹn và bắt buộc thất hẹn nó khác nhau.
    Bị coi thường thì có nhỏ không????
  9. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Mịa nó sao bây giờ đồng tiền khó kiếm ra thế nhỉ, vay nợ đầy đầu.
    Đã thế mấy ********* suốt ngày đòi tiền mình......
  10. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    To True béo : Có bị coi thường không còn phải coi xem bác có rắn không đã . Nếu như nó để bác thất hẹn 1 lần , rồi hai lần thì đảm bảo sẽ có nhiều nhiều lần sau nữa . Cứ phải mạnh tay để nó biết được thì chắc sẽ chừa thôi .(mặc dù em chẳng bít "nó" của bác là ai nữa , hehehe...)
    Than vãn : Dạo này bị hâm rùi , chẳng có hứng viết bài lên box cả , chỉ ngồi thu lu đọc , đọc , và đọc thôi .
    Trách móc : ??? trách được cái gì đây ?

Chia sẻ trang này