1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Than vãn và Trách móc

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 02/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saturn23

    saturn23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Lại có cái để than vãn mới bực làm sao chứ. Một chuyện nho nhỏ thế mà không thèm ngẩng mặt lên để coi mình xin lỗi tí chứ. Bực hết cả mình.
    Hôm nay anh không đến, cũng chẳng quá tệ như mình nghĩ. Mỗi người đều có việc của mình mà. Mai cũng không đến.
  2. 100dong

    100dong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    hehe, dạo này bạn hiền có nhiều thứ để than vãn nhỉ
    Mua quà rì rồi thế
  3. saturn23

    saturn23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    HÌ hì, thỉnh thoảng cứ bức xúc thế đấy.
    Lâu lắm mới thấy cái mặt bạn nhỉ? Đến tuần sau rồi biết mà.
  4. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Than vãn: Thất vọng
    Trách móc: Disappointed
  5. saturn23

    saturn23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Chán
    Buồn
    Sao lại thế?
    sao không bao giờ chịu hiểu em thế?
    Sao lại thế?
    Ghét quá
  6. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên nghĩ lại thấy chán chán không muốn gặp mặt nữa , thế là sao nhỉ ? Có lúc thì rất nhớ , rất giận rồi lại...vòng quay .
    Chỉ duy mấy hôm nay là bắt đầu thấy ngán ngẩm và chỉ muốn dẹp tất cả , cho mọi thứ về số 0 tròn chĩnh . Sao nhỉ ?
  7. Gachoi9

    Gachoi9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    Các cụ nói cấm có sai:
    Lắm mối tối nằm không.
    Tức thất.
    Đêm về ta lại mình ta.
    Một cốc rượu, vài điếu thuốc.
    Nhả khói mà than rằng:
    Hỡi ôi, nếu nàng mà cứ như vầy thì thà ta uống thuốc chuột cho song.
    Một cái chăn 37 độ vẫn hơn một cô bạn gái
  8. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Chán nản thế nhỉ ? Cứ phải đợi thế này thì sốt ruột thật . Có cũng không nói , không cũng chẳng thèm xỉa ra .
    Sốt ruột quá nên nhiều lúc mình cảm thấy khó mà tự chủ được , lúc nào cũng thấy nóng đầu ngay lập tức nếu như gặp phải hoả hoạn . Grừ...
    Hôm nay nói chuyện với một ông già , thật tức hết cả mình . Công nhận bảo thủ thật , đúng là dân làm nhà nước . Chẳng biết khi nào thì có thể nói chuyện hợp được với cụ khốt này đây ?
  9. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Ôi, sao mà nóng thế không biết. Chỗ nào cũng nóng. Sáng nóng, trưa nóng, chiều nóng, nửa đêm, đang ngủ, tỉnh dậy vẫn thất nóng. Mà chẳng thấy ai rủ mình đi bơi cả. Chán thật !
  10. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Sáng nóng, trưa nóng... chiều mưa.. tối ngập đường ko đi chơi đâu đươc.... NGủ dậy đã thấy nản ... Bi giờ lại đang mưa

Chia sẻ trang này