1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Than vãn và trách móc

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi belysymbol, 03/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Than vãn và trách móc

    Làm phát giống bên kia cái
    than vãn: vào đọc thấy sư tỷ 24h sờ một đống, choáng váng ngất ngây con gà tây lun
    trách móc: ko có gì móc lên để trách cả....
  2. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Là?m phàt giẮng bĂn trĂn cài.
    Than vàfn: ThẮy bè Ly online khuya và?o hò?i thfm thì? bà?o là? 'ang cà?i webcam, thẮ là? drpth mới bà?o rf?ng cà?i xong thì? cho xem thư?. VẶy mà? xong rĂ?i out biẮn 'i 'Ău mẮt tiĂu luĂn.
    Tràch mòc: Bè Ly keo kiẶt, bù?n xì?n, hung dưf.....
  3. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    than vãn 1: sao dạo này trong người mình cứ mệt thế nhỉ
    trách móc 1: thời tiết suốt ngày mưa thế ko bệnh mới lạ.
    than vãn 2: đầu tháng.... chưa lương nhà gửi.....
  4. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    1 phát giống trên kia cái.
    Than vãn : bely@ dạo này xuất thần ghê.
    Trách móc : làm tanit@ chóng mặt luôn.
  5. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    than vãn 1: choáng lun, hum qua taxi ra sân bay 100k, hum nay xăng tăng taxi ra sân bay 180k xót tiền vật
    trách móc1: xăng lên mọi thứ đều lên mà tiền thì mất giá mà cũng chả được tăng tiền tháng chứ
    than vãn 2: ôi chiến sự đã tạm lắng xuống giờ lại lên nữa rùi, lần này là do mình ko kiềm chế được rùi
    trách móc 2: hehe.... mình
  6. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    than vãn : chời ơi, đến bao giờ thì mình mới tự kiếm ra tiền đây?
    trách móc : nhỏ...mày ngu quá
  7. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Than vãn : sao mà đắt thế,biết thế khỏi vào hỏi đỡ quê không
    Trách móc : ông trời ơi,sao tui mua vé xố hoài mà hổng trúng vậy?
  8. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    than vãn: ôi sao ta lại chìm đắm trong nỗi buồn thế này, cố tìm cách ngoi lên nhưng sao lại cứ chìm xuống...
    trách móc: trách ai chi bằng trách mình.....
  9. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Than vãn: Hôm nay là một ngày gì ấy! Sao cả ngày, chẳng có việc gì ra việc gì, chẳng có cái gì theo ý mình, chẳng có cái gì làm mình hài lòng cả. Thật là một ngày tồi tệ gì đâu không!
    Trách móc: tại sao mình lại làm thế, tại sao mình lại khóc chứ? Tại sao lại nín không được? Mình ghét mình lắm! Tự mình làm thì tự mình chịu chứ! Mình... chẳng phải đã biết trước kết cuộc như thế này rồi sao? Tại sao khi nhận được kết quả đúng như dự đoán của mình, mình lại khóc cơ chứ? Tại sao chứ? Mình đáng ghét quá! Mình thật là một con nhỏ đáng ghét! Mình ghét mình lắm! Mình ghét mình lắm! Mình ghét mình lắmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
  10. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    hehe giờ mới để ý phát hiện ra tanit@ viết ngược nhá.... trách móc: bely@ dạo này xuất thần ghê
    Than vãn: làm tanit@ chóng mặt luôn
    thế mới đúng chứ nhỉ

Chia sẻ trang này