1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Than vãn và trách móc

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi belysymbol, 03/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    than vãn: hết tiền
    trách móc: ko có tiền
  2. thiensu_lanh_lung

    thiensu_lanh_lung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Than vãn: buồn
    Trách móc: bạc bẽo thế, tình người ở đâu???
  3. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    than vãn:sao lại mệt mỏi thế này
    trách móc: thi cử dồn dập, chuyện buồn tới tấp, căng thẳng liên tục.... chán
  4. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Than vãn: trời ơi chẳng lẽ tôi xấu đến thế sao??
    Trách móc: 1 câu thăm hỏi cũng ko có. Đời người đổi trắng thay đen.
  5. thiensu_lanh_lung

    thiensu_lanh_lung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Than vãn: chẳng lẽ sống bằng tình cảm chân thật lại không đúng sao???
    Trách móc: cuộc sống thật ngang trái và tàn nhẫn
  6. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Than vãn: nhớ
    Trách móc: tại sao lại nhớ???
  7. xautraithisao

    xautraithisao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời tôi đang tụt dốc . sao những lúc thế này tôi lại chẳng có ai bên cạnh .
  8. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Than vãn + trách móc : mọi người có thấy rằng box mình có quá nhiều topic với chủ đề là thơ không, khoảng lặng nhiều quá làm cho box mình giống như đang họp văn nghệ cựu chiến binh thì đúng hơn, sôi nổi lên một chút nào, sống thật một chút, hào hứng lên một chút , đừng lấy những dấu chấm than lên đây quá nhiều, thành ra ai cũng muốn nói, cũng muốn người khác nhìn thấy mình, còn mình thì nỗi lòng riêng, tự nhiên tớ thấy mọi người viết vào đây mà chẳng đâu ra đâu, topic nào cũng thế,thấy ai cũng chỉ riêng người đó, thật đấy ...................... chán ghê cơ, giống như đang nghe cải lương..... mệt vật....
  9. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    than vãn: muốn ngủ quá cơ mà sao ko ngủ được thế này
    trách móc: Mắt tại sao mày ko chịu ngủ hả
  10. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Trách anh: Sao anh ở nông thôn lâu thế Oa... ko thể nào liên lạc với anh được! Anh ơi là anh!

Chia sẻ trang này