1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thần Venus 3 điểm

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 07/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Thần Venus 3 điểm

    Thần Venus 3 điểm

    Nàng thật là đẹp, đẹp thật đấy. Không tin cứ vào Google mà search xem có ai hơn! Mái tóc dài buông xoã ngang vai. Gương mặt nàng tròn trịa đễ thương với đôi lông mày vút cao, đôi mắt to tròn đen lay láy. Thân hình nàng tuyệt đẹp, đặc biệt những khi nàng cao hứng mặc váy ngắn để khoe đôi chân mịn màng trắng trẻo. Nói chung là nàng đẹp, vì thế tôi nghĩ nàng chính là một hiện thân của thần Venus.

    Nói vậy chứ? Sao nhỉ? Mái tóc nàng công nhận đẹp thật. Đôi lông mày vút cao của nàng công nhận cũng thanh thoát thật. Nhưng khuôn mặt nàng tròn trịa hơi quá khuôn phép, đôi mắt nàng to tròn đen lay láy nhưng lay láy hơi quá đà, hơi là thế nào, quá đà nhiều phết. Đôi chân nàng mịn màng trắng trẻo, có điều hơi hơi thiếu độ dài (đã ?ohơi? lại còn tiếp tục ?ohơi? thì có nghĩa là tương đối nhiều). Nhưng Ни?его ?" Nhi-tre-vô - Vô tư đê ?" nàng vẫn là tuyệt sắc giai nhân, hoa hậu mang tính cục bộ địa phương trong cái KTX này. Theo quan điểm của người Nga, tôi chấm nàng 3 điểm. Với điểm tối cao là 5 thì 3 điểm kể cũng được coi là qua một môn thi, bởi lẽ 2 điểm thi lại thì thấp quá, hoàn toàn không xứng đáng với nàng. Vả lại như tôi nói ở trên, nàng hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu thần Venus, tuy rằng Venus không may chỉ đạt điểm 3. Không may là thế nào chứ! Nếu ai đó có quan điểm nghệ thuật sâu sắc hơn tôi, chắc hẳn sẽ chấm nàng 5 điểm, theo cách chấm điểm của Việt Nam chúng ta.

    Nói chung vẻ đẹp của nàng khỏi phải bàn, đừng nghĩ sự hâm mộ của tôi đối với nàng là ấu trĩ, bởi lẽ danh tiếng của nàng ai mà không biết. Vẻ đẹp đã rõ. Còn nói về sự tinh tế của tâm hồn nàng thì diễn tả sao cho xiết. Cửa miệng nàng thường thốt ra một từ dễ thương, ?oblied?, câu chửi thề rất tình cảm và trừu tượng của mấy hảo hán Nga đứng nốc Votka trong bến xe điện ngầm. Nàng nghiên cứu từ thứ nhạc trừu tượng sến chảy cả nước của Đan Trường cao quý, cho tới những âm nhạc triết lý cỡ Pink Floyd. Nhạc cổ điển của Beethoven và Chopin có thể nàng cũng nghiên cứu chán ra rồi. Vô học âm nhạc mà gặp nàng kể như tiêu, ngượng chín từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong.

    Biết bao nhiêu đời trai đã điên đảo vì nàng. Tôi từng chứa chấp trong phòng mình một trái tim khô héo vì tình yêu dành cho nàng. Rủi thay 2h đêm hắn bị bảo vệ đuổi ra đường giữa trời mưa tuyết -20 độ. Chỉ vì một phút yếu lòng nàng đã không cho phép hắn gối đầu lên chiếc gối êm dịu của nàng, nên hắn phải ngủ trong phòng tôi, căn phòng được sự quan tâm thân ái đặc biệt bởi mỗi sáng đầu tuần trải ra ngoài hành lang cơ man nào là vỏ bia. Vì thế đang đêm hắn bị đuổi ra đường vì tội cư trú trái phép, đã thế ra đến đường gọi tăcxi lại gọi nhầm xe cảnh sát mật trong khi không mang passport theo người.


    Dạo này dân tình có vẻ ghen tị vì nàng đã hạ cố thể hiện một sự quan tâm quá ư đặc biệt với tôi. Ví dụ như sáng nay chẳng hạn, nàng gọi giật tôi lại khi tôi đang trên đường tiến tới nơi đánh răng rửa mặt và giải quyết một số nhu cầu có lợi cho sức khoẻ. Nghe tiếng nàng gọi tôi hạnh phúc lắm, tiếng gọi dịu dàng làm sao! Rồi nàng thủ thỉ nói: ?oAnh ơi, anh có tiền cho em vay hai trăm rúp?. Tôi lắc đầu, rất tiếc phải lắc đầu. Có hai lý do. Một vì trong túi tôi chả còn đồng nào cả, 6 rúp mua cái bánh mì còn thiếu, nữa là 2 trăm. Lý do thứ hai, vì cho nàng vay khác gì dâng vật tế cống cho thần Venus. Nàng buồn rầu vì cái lắc đầu của tôi. Còn tôi buồn rầu vì không thể giúp đỡ được nàng. Kể như cả hai đều buồn cả, kể như sự cảm thông tột đỉnh không còn gì có thể so sánh.

    Hôm qua nàng nói với tôi nàng muốn cắt tóc. ?oEm đang buồn ư?? ?" tôi hỏi nàng. Quả nhiên không bõ công tôi đã trang bị một số kiến thức cao siêu khôn cùng về phái nữ, nàng gật đầu e lệ: ?ovâng?. Nàng không nói gì thêm nhưng tôi có nhiều thông tin để biết đích thực là gì. Thì ra bạn trai nàng chuẩn bị té, tức là chuẩn bị về nước, bỏ lại nàng một mình. Một mình chịu sao thấu nỗi cô đơn. Đến khi nào nàng mới có thể tìm được một tâm hồn và một con người đồng điệu với mình như thế. Có khi phải mất tới một tuần, thậm chí hai tuần không chừng. Thương thật, thương lắm, thương thật đấy. Thằng Senegal tóc xoăn da đen thui bán bia đâu, sao mày không cho tao nợ vài chai bia để vượt qua tâm trạng này?

    Venus 3 điểm, ai có thể chửi bới nàng, nhưng tôi thì không. Nàng cần được yêu, nàng cần có người chia sẻ cùng những ngày tháng cô đơn trống trải. Nhưng nàng đã có được cái gì, ngoài một biệt danh đặc biệt hay ho. Rất tiếc tôi không có đức tính tò mò soi mói, nhưng cũng may tai tôi vẫn biết nghe, mắt tôi vẫn biết nhìn. Xin lỗi thô thiển thiếu văn hoá, nhưng rất tiếc đôi mắt đen lay láy của nàng phát âm tiếng Anh chuẩn mực chữ ***y, ngôn từ của nàng quả nhiên đặc sắc tới mức nếu không chuẩn bị tinh thần bạn có thể đánh rơi chai bia Baltika số 3 ngon tuyệt đang cầm trên tay.

    Chàng bạn trai vừa ruồng bỏ nàng, buồn dã man buồn, dù biết đâu đó là chàng trai thứ mười trong vòng một năm, huênh hoang một chút thì có thể chàng ta mang số hiệu 20. Với khả năng ngồi lê đôi mách siêu hạng của người Việt chúng ta, tôi nghe đã tương đối nên có thể kể ra một vài khía cạnh nhỏ. Một lần của năm ngoái, trong thời điểm lấy mẫu đó (bởi vì nó ngắn như cơ sở của phép vi phân hay phép nén MP3), nàng có một một chàng trai mà nàng yêu vô cùng. Đáng tiếc, phép nén MP3 chưa đủ để giải quyết xong từ đĩa CD một ca khúc bất hủ của Đàm Vĩnh Hưng, thì tên vô lại đó đã kiếm cớ bỏ nàng. Mà hèn hạ ở chỗ, để có lý do bỏ nàng, hắn đề nghị một thằng bạn rình rình đột nhập vào phòng nàng hú hí. Rồi hắn sẽ xông vào khi đôi bạn trẻ đang kiss, chỉ kiss thôi nhé, nhớ là chỉ kiss thôi, nếu không mày nếm đòn của tao! Nhưng nàng biết và căm giận hắn, nên khi hắn xông vào, thì nàng và kẻ kia đang làm những điều hơn thế. Lỗi tại ai, tại nàng, tại hắn, hay tại thằng bạn vô lại một cách thông minh? Chỉ biết sau đó thì hai thằng bạn quý có thêm lý do để uống bia với nhau, còn nàng lại khoác thêm bao nhiêu lời ca tụng trên vai.

    Khi bạn nghe tôi kể lể thế này, mà bạn lại coi thường Venus 3 điểm của tôi, thì kể như tôi và bạn không thể nào có thể cùng ngồi uống chung với nhau một chai sâm-banh mừng năm mới. Trong cái KTX này, có lẽ người duy nhất tôn trọng nàng chính là tôi (cũng may nàng không biết thế).

    Vì lẽ gì chúng ta phải bắt một người con gái mới 20 tuổi đầu phải từng trải và mạnh mẽ một cách bất lực như vậy chứ? Nàng thật ngây thơ làm sao. Nàng sinh ra trong vùng đất Quan họ, từ nhỏ nàng quen nghe và quen hát ?oNguời ơi người ở đừng về? (Người về thì em cũng về nhà em, biết làm sao khác?) Khi nàng mới bước chân sang đất Nga bất an nhiều đầu trọc này, nàng hiền lành và chân chất lắm. Chỉ tiếc rằng người ta nói với nàng toàn bằng những lời lẽ tà lưa thừa văn minh thiếu lễ độ, chỉ tiếc rằng nàng không thể chống chọi lại và nàng hoà đồng bằng cách dùng những lời lẽ cũng tương tự như thế. Mặc dù người ta gây ra điều đó, nhưng người ta không nhận ra, và người ta càng ngày càng thiếu tôn trọng nàng. Nàng đã hoà đồng thì nàng càng phải hoà đồng thôi, biết làm sao hơn. Một chàng đến với nàng rồi bỏ đi, kể lể biết bao điều về nàng, hết chàng này lại đến chàng kia. Biết làm sao hơn được.

    Có những người, ta chỉ cần dùng một từ mà nói trúng phóc người đó là ai. Nhưng khi thử bàn về nàng với một thằng bạn đầu óc rất chi triết học, chúng tôi bàn cả tiếng đồng hồ mà rút cuộc vẫn không thể nào xác định được nàng là ai. Vậy mới gọi là hiểm. Bạn bè của nàng, ôi giời, nói xấu nàng đủ điều, ôi giời, thậm chí tương đối khinh bỉ nàng. Nhưng ôi giời, cuối cùng nàng vẫn cứ là bạn của bọn chúng, bạn thật chứ không phải một con ranh mất dạy nào đó.

    Có đêm đang lên mạng chat với em yêu, nỗi nhớ nhung và lời lẽ đang có cánh không đâu tả xiết, thì tôi giật mình hết cả lãng mạn khi nghe tiếng nàng gào khóc cách đấy mấy căn phòng. Nàng uống votka và nàng khóc, tiếng khóc giằng xé như chưa bao giờ được khóc, mặc dù chắc hẳn nàng từng khóc chả ít gì đâu. Dù cho chàng bạn trai hiện tại của nàng có là Version 20.x đi chăng nữa, thì nàng vẫn là nàng mà. Đoan trang chính chuyên thì để cho ai kia chứ, có ai cần, có ai cần đâu. Nếu như, giá kể, chẳng hạn có một người cần nàng như thế, thì nàng sẽ không nốc Votka, nàng sẽ không khóc, nàng sẽ thực sự là Venus tuy điểm chỉ được 3.

    Ngày hôm qua nàng muốn vay tôi 200, tôi không có. Nàng gọi điện cho mẹ nàng, xin 200 để mua card điện thoại gọi về VN, nàng gọi cho cậu nàng để xin 200 mua sách. Nàng tưởng là nàng sẽ có 600, nhưng cuối cùng chả có xu nào. Nhưng không sao, nàng có thất vọng đâu, với lại nàng cũng quen thất vọng rồi. Cho nên mai tôi có lấy tiền về tôi cũng không cho nàng vay đâu mà. Ngu gì chớ!

    Hôm qua nàng muốn đi cắt tóc, hôm nay nàng cắt rồi. Ăn cơm xong mấy thằng đang tụ tập trong phòng tôi gật đầu lia lịa giật giũ nghe nhạc Death Metal, thì nàng bước vào. Mái tóc nàng đã cắt ngắn đi một chút, vừa tắm xong nàng ướt như chim sẻ đi mưa, dễ thương vô cùng tận. Tôi giơ ngón tay cái tán thưởng nàng, nàng bĩu môi. Nàng bĩu môi nhưng trong thâm tâm đương nhiên nàng cám ơn tôi. Gì chứ tôi không có thói quen khen kiểu đắc nhân tâm. Nhưng nàng vẫn cứ bĩu môi, cái bĩu môi thân ái, cầu trời cho nàng đừng có cho tôi vào trong danh sách của nàng, mà có sao đâu, nếu điều đó xảy ra.

    Nàng ngồi vào máy tính của tôi. Nàng muốn copy nhạc về nghe. Nàng muốn nghe Hard Rock, muốn nghe Death Metal, muốn nghe cái gì đó tưởng như điên loạn nhưng lại là tột cùng của nỗi đau, tột cùng của sự cô đơn, tột cùng của những tâm hồn máu chảy ồng ộc mà không thèm lấy băng y tế dán lại, cứ hát như gào rú và cứ miết những phím guitar một cách điên cuồng. Nàng cũng muốn nghe những bản ballad dịu êm mà thiết tha như nước mắt thầm lặng chảy trong đêm, cũng muốn nghe những bài hát ca ngợi thứ tình yêu cao xa vời vợi. ?oCó muốn uống không anh kiếm đồ về mấy đứa mình uống?? ?oKhông, em sợ uống lắm rồi, lần trước em chả uống say rồi nói năng không ra gì đó sao, bây giờ em chỉ muốn nghe nhạc thôi, cho em copy về đi.?

    Bây giờ thì nàng đã copy xong đống nhạc nhẽo, đã về phòng nàng rồi. Nàng đóng cửa lại. Tối nghe văng vẳng tiếng nhạc từ phòng nàng vọng ra. Tương đối nhẹ nhàng của Guns N?T Roses. Since I don?Tt have you.


    don't have plans and schemes,
    and I don't have hopes and dreams,
    I don't have anything,
    since I don't have you.

    And I don?Tt have far desires,
    and I don't have happy hours,
    I don't have anything,
    since I don't, I don't have you.

    Happines and I guess,
    I never will again.
    when you walked out on me,
    in walked all misery,
    (and he's been here since then.
    yep we're f-ucked)

    I don't have love to share,
    and I don't have one who cares,
    I don't have anything,
    since I don't have you.

    Since I don?Tt have you?.

    Venus 3 điểm của tôi. Cầu trời cho em tìm được điều gì để nụ cười nở mãi trên môi em. Hoặc không được thế, thì cầu trời cho em chai sạn hơn, chai sạn đến mức những điều tồi tệ người ta đem đến tặng em sẽ không còn làm em phải khóc.

    Nhớ nhé! Venus? Tuy rằng nếu không được thế thì em vẫn cứ sống đều.




    Tequila Sunrise


    Được Tequila sửa chữa / chuyển vào 07:27 ngày 07/01/2003

    Được Tequila sửa chữa / chuyển vào 06:42 ngày 08/01/2003
  2. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của Tequila viết lúc 07:05 ngày 07/01/2003-]
    Thần Venus 3 điểm
    Venus 3 điểm của tôi. Cầu trời cho em tìm được điều gì để nụ cười nở mãi trên môi em. Hoặc không được thế, thì cầu trời cho em chai sạn hơn, chai sạn đến mức những điều tồi tệ người ta đem đến tặng em sẽ không còn làm em phải khóc.
    Nhớ nhé! Venus? Tuy rằng nếu không được thế thì em vẫn cứ sống đều.
    Còn tôi cầu cho Thần Venus 3 điểm của Teq có được "Nơi ấy bình yên", nhưng khác với bài hát này của Bảo Chấn, có lẽ trong lúc này, " Vắng anh trong đời...Với em nơi ấy bình yên" cần thiết cho cô ấy hơn chăng, sau những gì đã trải qua để rồi bị mang một cái tên IP như vậy?
    Xin được chia xẻ cảm xúc cùng Tequila khi viết bài này... một bài viết với cách viết mới mà tôi đoán Teq đã bỏ nhiều công sức và feeling vào khi viết lên nó. Tôi có thể hiểu những gì cô ấy phải chịu đựng, nhưng có thể thông cảm được với cô ấy không thì... ....
    ..còn Teq có feeling gì khác nữa với cô ấy thì chỉ có Chúa mới biết..mà chắc Ngài cũng chưa chắc biết...Tequila nhỉ !!!
    Love means you never have to say " I am sorry".....
  3. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    Nghe có vẻ thảm nhể! Nhớ introduce bài viết này cho Venus đọc nhé. Giọng lưỡi của mày cũng chẳng khác mấy.
    Năm mới vui vẻ - và tránh được mấy cái Venus của nợ ấy đi cho tao nhờ nhé.
    BB
  4. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Tránh là tránh thế nào hả thằng ôn dịch kia ? Mày còn phải còng lưng mà vác tôm hùm cho cái con Venus nhà mày . Sao bảo nó tránh ? Bố khỉ !!

    đôi chân sẽ mỏi mòn
    khi không còn ước mơ

  5. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Chúng mày chat chit cái gì mà vớ vẩn thế hả. Có Venus 1,2,3,4... ngồi đây thì bụng tao đã không đói. Tao đỡ phải ngồi gõ máy tính suông.

    Tequila Sunrise

Chia sẻ trang này