1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tháng 10 với các pháo thủ

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi hangdocVN, 06/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hangdocVN

    hangdocVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Tháng 10 với các pháo thủ

    Dù trên các tờ báo thể thao của VN cũng đã nói nhiều về tháng 10 của ARSENAL rồi nhưng đó đều là những ý kiến của các nhà báo thể thao chẳng biết có phải FAN của ARSENAL ko???Ko hiểu các bác nghĩ thế nào về tháng 10 này nên em lập ra cái chủ đề này để tham khảo ý kiến các bác,mong các bác đừng bảo em dở hơihahhahhaha
  2. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    trong tháng 10 chúng ta có 6 trận
    2/10 gặp Charlton : ARS thắng 4-0
    16/10 gặp A.Villa
    20/10 gặp Panathinaikos
    24/10 gặp mu
    27/10 gặp ManC
    30/10 gặp Southampton
    trong đá 3 trận từ 20->27/10 chúng ta đá sân khách còn lại đá sân nhà!
    các đối thù tương đối khó chịu là Villa và mu
    so tháng 10 với tháng 11còn thua xa, từ ngày 2/11 ->29/11 chúng ta phải chơi 8 trận
    và tháng 1/2005 chúng ta phải ccũng phải chơi 8 trận và cao điểm là tháng 4 phải chơi 9 trận.
    đó là tính ARS chơ iđầy đủ ở các mặt trận .
    thực ra tháng 10 cũng chả có gì đáng ngại cũng chỉ do các nhà báo thổi phồng lên thôi, chúng ta sẽ chúng minh điều ngược lại cho họ thấy! chắc hẳn nhiều nhà báo thất vọng lắm đây lắm đứa luôn muốn ARS thất bại mà.. hehhehe
    kết luộn cuối cùng của fan ARS: tháng 10 cũng như tháng 5 khi ARS nhận cup thôi, đã là club chuyên nghiệp thì tháng nào trận nào cũng thế cả. ko quan tâm đến tháng mà chỉ quan tâm đến kết qủa.
  3. only_arsenal

    only_arsenal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì Villa không phải là dối thủ của Arsenal.Theo giõi các trận đấu của Villa thì họ đang thi đấu thep sơ đồ hình sin.Và trong trận đấu tới gặp chúng ta họ thiếu 3 cầu thủ chủ chốt.Nếu không có điều gì ngạc nhiên xảy ra, kỉ lục của chúng ta sẽ lên đến con số 49.
    Giữa tháng sẽ là trận đấu quan trọng nhất lượt đi của chúng ta khi chúng ta tiếp Mu trên sân khách.Sẽ phải cố gắng rất lớn nếu chúng ta muốn có điểm.Nếu không thua trận này thì chúng ta sẽ có khả năng nâng tiếp kỉ lục lên cao nữa .
    Only còn nhơ một câu khi mà anh Huy "béo" bình luận trong trận gặp Charton : " Người ta có nói đầu có xuôi thì đuôi mới lọt, và trận đấu đầu tiên của tháng 10 này Arsenal đã thắng đậm, Arsenal năm nay sẽ phá đi tiền lệ đó".
  4. minhduc1985

    minhduc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    em cũng nghĩ nhu bac " only " Hôm em xem ARE đá với Charton nhớ mãi cái câu của anh Huy voi " đầu xuôi đuôi lọt "
    Bao giờ cũng vậy Ars của chúng ta luôn luôn có kiểu " khôn nhà dại chợ " nên trận thắng Charton đó sẽ giúp Ars thoát khỏi cái dớp tháng 10 Chứ không như ông Tùng lò gạch " mê tín " nào là thời này vận này Nghe mà thấy chuối
  5. Majestic229

    Majestic229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Thưa các vị bô lão, nhân nói đến chuyện tháng 10 của Arsenal. Em vừa mới đọc ( Dù cách đây 2 ngày ) 1 bài báo của bác Nam Khang trên TTVH. Dù biết một số các bác nhà ta đã đọc, song thôi thì như đã nói ở trên, cứ post lên đây để mọi người cùng thưởng thức ( Bài này mà có vote là em vote cho 5* đấy, he he), cho em trích nguyên văn nhé, hy vọng đọc xong các fan của Arsenal sẽ thấy nức lòng và chả còn lo giề với các tháng 10 đen đủi nữa:
    Nắng Sớm!!!
    Liệu trong cơn mưa vẫn còn có ánh nắng rực rỡ? Ở London có đấy, vào chiều thứ bảy vừa qua, khi Arsenal đè bẹp Charlton với 4 bàn không gỡ. Quả là quá đỏng đảnh khi trong thời gian qua trời nắng tốt thì trong lòng Arsenal lại mưa, và phải đợi đến khi trời đổ mưa thì Hibu y mới lại có nắng sớm ( Cái này cũng hơi hiểu nhể??). Ánh nắng làm chói mắt các cầu thủ của Charlton và đồng thời cũng làm ấm lòng những khán giả ở Hibu Y khi họ nhận ra rằng bây giờ là tháng 10...
    Arsenal đã khởi đầu không được như mong đợi, một phần là do lối chơi phòng thủ dày đặc của Charlton, khiến cho không ít người đã vội vàng liên tưởng đến " tháng 10 đen tối". Thậm chí cả đến khi Ljungberg ghi được bàn thắng mở tỉ số ở phút 33 thì cũng không có gì báo trước là những tia nắng sớm sẽ tràn về London. Nắng sớm, đó chính là sự chính xác, tính ngẫu hứng trong lối chơi của các " pháo thủ" và cũng là cái cách mà họ đè bẹp đối thủ trên những chặng đường ( Phê vật!!). Một khi trong lòng các cầu thủ Arsenal rực nắng thì ngay cả tình yêu hay lòng hận thù cũng không còn chỗ đứng. Chỉ còn lại sự tan tác đến kinh ngạc của các đối thủ và các " pháo thủ" chỉ còn mỗi một việc phải làm là thống kê số lần họ bắn thủng lưới đối phương.
    Thật bất hạnh khi Charlton phải trở thành nạn nhân đầu tiên trong những ngày Arsenal tìm lại được ánh nắng, nhưng biết làm sao được khi những cú dứt điểm và những pha phối hợp của đội bóng thành London đã tìm được nơi cần đến ( Ờ mà biết làm sao được nhể? ). Pha phối hợp chính xác của Henry, Bergkamp, Ljungberg đã dẫn đến bàn thắng thứ nhất, rồi cùng với yếu tố đó mà Reyes và Henry cứ " đùn đẩy" nhau trước khi tiền đạo Pháp quyết định thực hiện cứ dứt điểm trong bàn thắng thứ ba ( Bàn thắng này là Henry cố tình biểu diễn cho người hâm mộ huynh ấy là Reyes biết là huynh ấy có thể ghi bàn đỉnh thế nào!, hì hì,...). và cuối cùng đường chuyền tuyệt vời của Bergkamp đã loại bỏ tất cả hàng phòng ngự của Charlton, giúp cho Reyes đối mặt với thủ môn của đối phương và sự chính xác lại xuất hiện ( Reyes cũng tỏ ra đâu có kém). Còng trong bàn thắng thứ 2, sự ngẫu hứng đã lên ngôi. Cái gót chân của Henry, chứ không phải là của Achiles, đã tạo nên cách biệt trong một pha bóng mà cho đến lúc Henry chạm bóng không ai chờ đợi một bàn thắng. Đó cũng là một trông những điều đã làm nên Arsenal ( Thật đấy!): làm được những điều mà người ta không mong đợi.
    Bây giờ là tháng 10, nước Anh bắt đầu vào mưa va trời cũng bắt đầu se lạnh, hơn ai hết, những con người ở Hibu Y rất cần những ánh nắng rực rỡ để sưởi ấm và cũng là để được cảm thấy rằng " lời nguyền tháng 10" không còn chỗ ở Arsenal. ( Vậy là yên tâm đi nhé, các huynh!!??)

    To mọi người: Dù bài viết này của em ( ờ cover lại) hơi lạc hậu và mất đi tính thời sự của nó, nhưng cái hay ở đây là ngôn từ của bác Nam Khang, đọc rất phê! Hi vọng, với sự khởi đầu như thế trong tháng 10, năm nay và những năm sau nữa sẽ chả có một tháng 10 nào cả ( Cả năm nữa chứ) gây được rắc rối cho Arsenal của ta.
  6. ChauNgoanBacHo

    ChauNgoanBacHo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi loạn lạc của box Arsenal mà đọc đuợc những bài nghe hay ho tệ
    Tự nhiên thấy hết hứng chửi nhau rồi
    Thôi từ giờ trở về làm cháu ngoan vậy
    Sau cái vụ " Uớc mơ của bác Wenger " , box Arsenal loạn quá ... hè hè ... sodi các đồng chí
    Tặng bạn Majestic 5* ... giải Nobel Hoà bình
    Được chaungoanbacho sửa chữa / chuyển vào 04:28 ngày 07/10/2004
  7. concerto_de_aranjuez

    concerto_de_aranjuez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Nói như chú này là không khách quan rùi, mang quá nhiều hận thù đấy. Như thế thì nhận xét sẽ trở thành mù quáng.
    Tui muốn có một nhận định khách quan về tháng 10 của Arsenal như thế này( mặc dù là fan của Arsenal): Có lẽ tháng 10 đã đem về những cơn gió lạnh đầu tiên của mùa đông và điều này đã ảnh hưởng tới phong độ của Arsenal. Các bác đều thấy sức mạnh của Arsenal chủ yếu dựa vào những cầu thủ nhiệt tình, rất năng động trên sân cỏ, họ chạy như không biết mệt. Chính nhờ vậy sức tấn công của Arsenal mới dào dạt và liên tục được. Còn khi tháng 10 chớm lạnh, các cầu thủ do thay đổi thời tiết nên mệt mỏi và chưa kịp thích nghi nên bị suy giảm phong độ. Điều này nghe có vẻ rất logic đúng không? Mong các bác cho ý kiến.
  8. datbeo_abc

    datbeo_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    he he , em cùng bác Majestic229 cùng chí hướng rồi, em cũng đang định đăng bài này lên cho cả nhà chiêm ngưỡng.
    một bài báo chí lý, nếu vote được cho tác giả này em vote 50* luôn. thôi để em vote cho bac Majestic 5* nhé
  9. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Kỉ lục thế này là được rồi giữ thêm mà C1 kô làm ăn gì được thì cũng như kô à.
  10. hangdocVN

    hangdocVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các ý kiến của các bác,bây giờ thì em có thể khẳng định rằng tháng 10 này sẽ là tháng may mắn của ARSENAL sau trận thắng ASTON VILLA 3-1 hôm qua,có lẽ như thế vẫn hơi lạc quan quá nhưng là một FAN trung thành của GUNNERS thì em nghĩ thế là đủ!!!hehhehe

Chia sẻ trang này