1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tháng 11 và tuổi học trò

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi rec, 03/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Tháng 11 và tuổi học trò

    Các Bạn thân mến,
    Tháng 11 bắt đầu và ngày nhà giáo Việt Nam không còn xa nữa. Ai trong chúng ta cũng đều đã đi qua những tháng năm học trò với bao buồn vui kỹ niệm. Nhớ về thầy cô giáo - tri ân những tấm lòng đã chấp cánh cho ước mơ của chúng ta hôm nay. Các bạn ghi lại những kỹ niệm thuở cắp sách đến trường vào đây nhé. Hãy dành những tình cảm tốt đẹp nhất của bạn để gửi đến các thầy cô giáo, hãy để tâm hồn bạn bay bỗng thành thơ, hãy xưng tội với thầy cô nhé - những tinh nghịch học trò và cả những dự định của bạn trong tương lai hướng về mái trường thân yêu nữa , ... Chần chừ gì nữa mà không bắt đầu.

    RC
  2. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Cũng như mọi người, tớ sẽ kể lại thật nhiều cảm xúc trong mỗi tuổi học trò, nhưng trước hết tớ muốn bắt đầu bằng lời chúc mừng đến những thành viên của Box đã, đang và sẽ là các Thầy cô giáo có một tháng mười một đầy ý nghĩa. Các bạn không những nhận được nhiều hoa của học trò mà còn cả của các thành viên trong Box quảng Bình nữa đấy.
    For Vietnamese teacher:
    For Zorox:
    For Samuraivn:
    For math0:
    For 8h:
    For me:
    For you (sẽ được bổ sung thêm):
    For No_cry (về QB để ươm mầm cho những nhân vật đi làm công việc chứng minh QB không phải dân "bỏ qua" nhé)
    RC
  3. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Rec nhiều nhiều. Lúc nào bực mình với tụi học sinh tui sẽ đem cái hình bác tặng ra dọa, , có vẻ hữu hiệu đây.
    Bác bổ sung quà tặng cho Serenad với tề. Cô bé sắp ra trường rồi đó. Không biết...đi đâu về đâu...
    Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai cả
  4. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng các bác nhé.
    H chẳng có chi làm quà, hay là hát tặng bài ca? Hôm mô đi hát karaoke, GIẢ VỜ và GIẢ NAI hát tặng chị Nỏ khóoc bài Lời của gió nhé, cả Serenad nựa. CHị 8h muốn nghe thì lên HN mà nghe, để em zòm bà chị xinh xắn của em một tíMấy bác ở nước ngoài thì chắc sẽ nhờ gió QB thổi qua
    Kỉ niệm về thầy cô thì có nhiều lắm, nhưng răng mà khó viết quá. Đến những ngày này, tự nhiên thấy nhớ mấy cô dạy Anh, cô Dung, cô SƠn, cô Hương. Rồi cả mama cả 3 năm cấp 3 của mình nữa. Cô Liêm thì chắc đứa mô ở Đào Duy Từ cũng biết rùi, H mang với cô nhiều lắm. lên ĐH cũng có mấy người khá nhiệt tình với mình, cô Hà dạy Anh, cô Tiên bộ môn Kinh tế, cô Ngọc........Làm giáo viên cũng khổ, bọn học trò mà ko thích thì super soi để nói xấu, nhưng để thực sự được học trò kính trọng và yêu thương thì phải có Tâm và Tài thật nổi bật.....
    Ở nước ngoài có ngày của thầy cô ko mấy bác? Bọn H thực sự ấn tượng với một Prof, Mr Alex Kane ở ĐH Califonia. Thầy này là tác giả quyển Investment mà bọn H phải đọc, đến phần CAPM (Mô hình định giá tài sản vốn) thì lơ tơ mơ, rứa là cả bọn mới dò tên tác giả viết chương đó. Lên mạng Search thì mò ra địa chỉ email của ông và gửi câu hỏi sang. 2 ngày sau nhận được Reply của ông trả lời rất cặn kẽ, còn nêu ra những hạn chế của mô hình mà mọi người đang nghiên cứu để gợi ý hướng suy nghĩ cho cả bọn nữa...Chẳng biết nói gì để cảm ơn thầy cả, một Prof bận rộn mà nhiệt tình với những SV chưa hề biết mặt......Một phong cách hay phải ko mấy bác PhD & Prof tương lai của QB?
    Life is a comedy
  5. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Chúc các bác ngõ đầu trẻ thiệt mạnh cho u đầu lun! Nhớ vài bữa dạy thằng cu Tý nhà tớ với đó, chắc là phụ huynh bị kêu lên trường nhiều lần rồi đây. .
    Chúc các bác vui và mãi yêu nghề nhé! Và đừng quên thầy cô giáo cũ của mình.
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  6. samuraivn

    samuraivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    I think it is very soon for congratulate but thanks a lot for your idea. I will send to you (teachers) many roses that day by wind. Maybe it is a strong wind from Japan. Please look for a hide
  7. samuraivn

    samuraivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, đừng có dại mà gõ đầu chúng nó. Thứ nhất chúng nó sẽ tụ tập lại để oánh cho mình một trận. Thứ 2 phụ huynh của chúng nó sẽ đưa đơn kiện thì không khéo lại mất dạy như chơi đó.
    To me: Mà mình cũng chẳng có cơ hội để gõ đầu trẻ cơ, vì chẳng hiểu sao mà học trò của mình toàn là trẻ thành niên hết rồi, nếu mà gõ đầu chúng nó thì chúng nó sẽ ngượng với người yêu hoặc vợ của chúng nó thì chết.. Chẳng biết có khi nào mình sẽ dạy trẻ vị thành niên không nhỉ?
    To robedan: You thổi nhanh nhanh cho thằng cu Tý nhà you thành trẻ thành niên đi thì mới có cơ hội nhờ tớ được. Ít nhất phải từ 18 tuổi trở lên đó. Nếu nhỏ hơn thì chắc phải nhờ 8h, Không khóc hoặc senerad thôi. Cám ơn lời chúc mừng nhé.
  8. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Học bao nhiêu năm, bây giờ nhìn topic của bác mà tui không biết viết cho ai. Có lẽ mình là đứa ít tình cảm, không yêu quí đặc biệt cũng không ghét thầy cô nào hết. Đôi khi sợ sau này học trò của mình giống mình, lúc nào cũng giữ đúng thái độ, kính trọng thầy cô nhưng mà hờ hững...À, có một thầy mà mình rất quí, nhưng lại là thầy giáo dạy vẽ. Không biết hôm nào đó có thể viết tặng thầy một bài không. Mình khô như ngói í.

    Đây là bài thơ tui chép vào báo tường của lớp năm lớp 9, bây giờ vẫn là top 1 trong những bài thơ về thầy cô mà tui thích. Chép lại đây tặng các bác theo trí nhớ, không biết có nhớ nhầm không, mà lại quên tên tác giả rồi. Hic, chúa hay quên là tui.

    Nhớ về cô
    Em biết nắng kia
    Bóng tay cô những ngày những tháng
    Hơn chín năm chất chồng quên lãng
    Em ngẩn lòng giọt nắng buổi cô qua
    Thời gian đánh rơi sợi tóc cô nhoà
    Nón lá năm xưa cô còn có đội
    Nỗi nhớ ơi đừng như đá sỏi
    Xót chân người bên cửa lớp thân yêu
    Em khóc em cười hạnh phúc bao nhiêu
    Cô đứng lại, ngày nối ngày, đứng mãi
    Bóng đen nghiêng
    Khoảng trời đêm thức dậy
    Hạt phấn tròn như những vì sao
    Có lúc giật mình thoảng giấc chiêm bao
    Lời giảng năm xưa về theo cơn mưa dội
    Hoa quỳnh nửa đêm trắng lòng nhức nhối
    Kí ức trong veo thạch nhủ cả tâm hồn
    Em sợ mình không trọn một tình thương
    Giận dỗi vu vơ nửa đời không tỉnh giấc
    Gửi lại cô khoảng hồn em nắng biếc
    Có chút ấm nào, cô hỡi, những mùa đông.
    Hết
    Thích nhất câu: Cô đứng lại, ngày nối ngày, đứng mãi .
    Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai cả
  9. zorox

    zorox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    REC khi mô cũng chu đáo hè. hihi Merci b.c nghe
    Chúc you+...:
    Và các teacher khác: ...
    Z
  10. zorox

    zorox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Nhớ về Thầy,
    Thầy là một giáo viên Địa lý khá lâu năm của trường cấp III mà tôi đã học, trường PTTH Gia Hội. Trường của tôi là trường hạng "chiếu dưới" trong số các trường PTTH ở Huế. Nhưng cũng có một điều ngược đời là trong khu vực đó, trường cấp 2 mà tôi học là Nguyễn Du lại là một trường nổi tiếng (?ochiếu trên?) trong số các trường PTCS. Điều này cũng là có thể giải thích được vì hầu hết học sinh giỏi khi được chuyển thằng đều chọn các trường như Quốc học, Hai Bà Trưng để chuyển đến. Nhưng cũng đặc biệt là năm 1989 ấy, có rất nhiều hs thật sự giỏi lại không theo trào lưu "nước chảy về chỗ trũng" mà lại không hẹn mà gặp đều tụ hội tại trường PTTH Gia Hội. Tôi không được may mắn chuyển thẳng cấp 3 vì thi Tnghiệp bị điểm 4 môn Văn, thế là chán đời nên quyết định thi vượt cấp về Gia Hội luôn hihi. Một phần là cũng vì gia đình tôi lúc đó nghèo lắm, nếu đi học xa thì fải mua xe đạp, thế là đụng chuyện "đầu tiên" rồi!!
    Năm đó BGH trường Gia Hội rất vui vì điểm của HSinh về trường cao hơn mọi năm, và các thầy cô bắt đầu hy vọng vào khoá chúng tôi có thể làm thay đổi bộ mặt để có thể ngửng đầu một tí. Trong hội đồng giáo viên của trường tôi lúc đó có rất nhiều giáo viên cự trào, đã kinh quá giảng dạy ở cả 2 chế độ và tâm huyết là vấn đề không phải bàn. Thầy là một trong số giáo viên đó. Những ngày mới bỡ ngỡ vào trường Thầy đã truyền cho lũ chúng tôi lòng tự tin vào chính mình và tự hào về ngôi trường đang học. Với bọn tôi lúc đó, những môn như Địa lý là những môn chán nản lắm, nhưng trong những giờ học của Thầy cái môn tưởng chừng như chán ngắt đó lại trở nên sinh động và cuốn hút sự tham gia của cả lớp chúng tôi. Cũng từ đó, trong đầu lũ chúng tôi bắt đầu in đậm những vùng đất của đất nước, của thế giới qua những bài giảng rất hay và dễ nhớ của Thầy. Cũng qua các tiết dạy của mình, Thầy thường kể về những truyền thống của nhà trường, điều đó hun đúc trong mỗi chúng tôi niềm tin mãnh liệt vào chính mình và vào trường.
    Mỗi năm, thường tỉnh nào cũng có tổ chức một kỳ thi HS Giỏi toàn tỉnh, vào thời gian đó chỉ tổ chức thi các môn Toán, Lý, Hóa, Văn và Anh văn. Năm 1972, theo lời nhiều thầy kể, là năm trường tôi có kết quả thi HS Giỏi toàn tỉnh vượt cả Quốc học, đó là những năm trước Giải phóng. Cũng qua 20 năm rồi, các thế hệ thầy trò đều mong có lại những ngày tháng đó, và mọi trộng đợi, hy vọng được dồn vào lớp chúng tôi cả. Thực tình lúc đó bọn tôi không tự tin lắm với sự trông đợi của các thầy cô trong trường, và chính Thầy là người động viên, nhắc nhở chúng tôi cố gắng lên hết sức mình trong học tập. Thầy gần như song hành cùng lớp chúng tôi dù không phải là giáo viên chủ nhiệm.
    Và cái ngày đó cũng đến, năm 1992 chúng tôi có 5 đội tuyển đi thi Giải Tỉnh (Toán, Lý Hoá, Văn và A.Văn) tôi có tên trong 2 đội Toán, Lý. Vào ngày trước lúc xuất quân, BGH gặp mặt toàn bộ các đội để dặn dò, và tất cả các thầy cô đều gửi gắm mọi hy vọng vào chúng tôi, nhìn ánh mắt của các thầy cô chúng tôi đứa nào cũng nguyện quết tâm để làm được một cái gì đó. Và sự mong đợi của các Thầy cô đã không bị chúng tôi phụ lòng. Năm đó trường tôi vượt qua cả Quốc Học để xếp thứ nhất toàn đoàn về Toán (đây là một cú sốc đối với sự tự kêu của các chàng chuyên Toán Quốc học) và một trong số thành viên của đội tuyển đạt được giải nhì Toán cá nhân. Còn đội tuyển Lý thì đứng nhì toàn đoàn, và tôi góp sức trong đó bằng một giả Ba cá nhân; các đổi tuyển khác thì đều phải đứng sau Quốc học mà thôi, nhưng trong số đó lại có một bạn nữ sau này tham gia đổi tuyển Quốc gia đã đuợc giải 3 AV và chyển thẳng vào Đại học, còn mấy thằng chúng tôi thì không dám tham gia nên rút tên khỏi đổi tuyển thi quốc gia để về luyện chưởng cho kỳ thi Tuyền sinh ĐH. Cái sướng nhất trong kỳ thi đó là vượt qua được QHọc về Toán.
    Trong ngày tuyên dương ở trường, nhìn ánh mắt của Thầy chúng tôi thật sự xúc động, Thầy không nói gì cả, chỉ nhìn chúng tôi mà thôi, ánh mắt ấy thật đầm ấm, ấm hơn cả và quý hơn cả những giải thưởng mà chũng tôi đạt được. Xin cảm ơn Thầy vì tất cả lòng yêu thương và tin tưởng vào chúng em.
    Gia Hội của chúng tôi bây giờ lại vẫn bị cuốn theo trào lưu ?onước chảy về chỗ trũng?... Tất cả những điều chúng tôi đạt được minh chứng cho một điều là nếu mọi thứ đều có cùng một điểm xuất phát, cùng một mặt bằng kiến thức thì những sự phân loại trường lớp như ở ta hiện nay đều là tường đối thôi...
    Zorox - Cựu HS 12D Gia Hội (1989-1992)
    Z

Chia sẻ trang này