1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tháng 11 và tuổi học trò

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi rec, 03/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zorox

    zorox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Xin thầy hãy dạy cho con tôi
    (Trích thư của Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln gửi thầy hiệu trưởng ngôi trường nơi con trai ông theo học)
    @ Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này, rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết cứ mỗi một kẻ vô lại ta gặp trên đường phố thì ở đâu đó sẽ có một con người chính trực; cứ mỗi một chính trị gia ích kỷ, ta sẽ một nhà lãnh đạo tậm tâm. Bài học này sẽ mất nhiều thời gian, tôi biết; nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết rằng một đồng đô la kiếm được do công sức lao động của mình bỏ ra còn quí giá hơn rất nhiều lần so với nZm đô la nhặt được trên hè phố...
    @ Xin hãy dạy cho cháu biết cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng. Xin hãy dạy cháu tránh xa sự đố kỵ. Xin hãy dạy cháu biết được bí quyết của niền vui chiến thắng thầm lặng. Dạy cho cháu biết được rằng những kẻ hay bắt nạn người khác nhất lại là những kẻ dễ bị đánh bại nhất.
    @ Xin hãy giúp cháu nhìn thấy thế giới kỳ diệu của sách...nhưng cũng cho cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thủa của cuộc sống: đàn chim tung cánh bay trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong ánh nắng và những bông hoa nở ngát bên đồi xanh.
    @ Ơ'' trường xin thầy hãy dạy cho cháu chấp nhận thi trượt còn vinh dự hơn gian lận trong thi cử. Xin giúp cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân, dù tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng ý kiến đó hoàn toàn sai lầm...
    @ Xin hãy dạy cho cháu đối xử dịu dàng với những người hoà nhã và cứng rắn với những kẻ thô bạo. Xin tạo cho cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả mọi người đều chỉ biết chạy theo thời thế.
    @ Xin hãy dạy cho cháu biết phải lắng nghe tất cả mọi người nhưng cũng xin thầy dạy cho cháu biết cần phải sàng lọc những gì nghe được qua tấm lưới chân lý để cháu chỉ đón nhận những gì tốt đẹp.
    @ Xin hãy dạy cho cháu biết cách mỉm cười khi buồn bã...Xin hãy dạy cho cháu biết rằng không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt. Xin hãy dạy cho cháu biết chế giễu những kẻ yếm thế và cẩn trọng trước sự ngọt ngào đầy cạm bẫy.
    @ Xin hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình.
    @ Xin hãy đối xử dịu dàng đối với nhau nhưng đừng vuốt ve nuông chiều cháu bởi vì chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi luyện được những thanh sắt cứng rắn.
    @ Xin hãy dạy cho cháu biết rằng cháu phải luôn có niềm tin tuyệt đối vào bản thân, bởi vì khi đó cháu sẽ luôn có niềm tin tuyệt đối vào nhân loại.
    @ Đây quả là một yêu cầu quá lớn, tôi biết, thưa thầy, nhưng xin thầy hãy cố gắng hết mình...Con trai tôi quả thật là một cậu bé tuyệt vời.

    Z
  2. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    ùh cũng sắp đến rồi hè chỉ có BÁC là tinh ý nhất lúc nào cũng num bờ oăn hết. nhắc lại những ngày như ri mới nhớ thòi học trò vui thiệt. những ngày như ni ở quê miềng thường mùa mưa. đến nhà thầy cô dù ướt hết nhưng cô trò ngồi bên nhau tâm sự hàn huyên vui vẻ. chẳng cần ai nhắc ai cứ đến ngày này lại rủ nhau đi thăm thấy cô. những tình cảm đó thật đẹp thiêng liêng và đầy ý nghĩa phải không các bạn.
    Ai từng học Năng Khiếu Quảng Bình cũng biết Cô Lưu, Thầy Danh, Thầy Bang cô Huề thầy Tuy cô Tâm thầy Kháng ... ( Ban A) rồi cô Hồng cô Mai Hoa (Anh văn) cô Mơ (Địa) ... Những người đã cho chúng ta được như ngày hôm nay. Nhớ đến ngày này tui cũng muốn gởi lời cám ơn chân thành nhất của mình đến các thây cô đã cho tui và những ai đã từng học ở đó có ngày hôm nay xin gởi đến các thầy cô những bông hoa đẹp nhất cùng lời chúc sức khoẻ thành đạt đến các cô các thầy cùng gia đình . ...
    Chúc cho trường Năng Khiếu chúng tai mãi là ngôi trường hàng đầu của tỉnh nhà để từ đây những đứa con thân yêu của quê hương sẻ trở về xây dựng quê hương ngày càng tốt đẹp hơn.
  3. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến ngày 20-11 rồi mà tình hình box có rất nhiều "giáo sư" .thôi em chúc tất cả vui vẻ, hạnh phúc.Hãy tiếp tục làm trò để sau này có thể xứng đáng làm thầy nhé.
    Nhân đây em cũng xin góp vui bằng những câu chuyện về thời cấp 3 của em để chứng minh cho một nguời thấy là em đang nói thật.[r37]
    Nói đến thời cấp 3 là nói đến những tháng ngày huy hoàng và hạnh phúc nhất trong quãng đời cắp sách tới trường.Ở đó mình đã tìm được những người bạn thật sự hiểu mình, được các thầy cô yêu thương và quan tâm dạy dỗ và hơn hết mình đã được sống trong một tập thể đoàn kết.
    Mình được gọi vào học muộn mất 2 tuần so với tất cả mọi người cùng với một số nữa(do thiếu điểm).Ấn tượng đầu tiên về ngôi trường cấp 3 khác hẳn với những gì mình tưởng tượng.Khối của mình nằm lọt thỏm trong Khoa Toán-tin của SP, lại được "ưu đãi" đặc biệt nên cho leo tít lên tầng 4 đi sâu vào trong ngõ.Lớp học nào cũng bé, rộng chừng 20-30m2 mà thôi.Đã vậy cái lớp yêu quí của mình lại bé nhất, chỉ có 2 dãy bàn ghế kê dọc nhau và chừa một lối đi ở giữa đủ cho 1,5 người qua lại.Học ở đó được khoảng 2 tuần, bọn mình đấu tranh và được chuyển sang một phòng to hơn, kê được 3 dãy trong đó có 2 dãy sát nhau nhưng phòng thì tối om, co đúng 1 cái cửa sổ và 1 cửa chính, quanh năm phải bật đèn.Bọn mình đã gắn bó với cái học ấy 2,5 năm rồi được chuyển sang chỗ mới đẹp hơn, rộng hơn rất nhiều.Nhưng tất cả đều nhất trí rằng cái phòng học cỏn con ấy mới là nơi chứa đựng tất cả yêu thưong và kỷ niệm.
    Khoá mình hồi đó chỉ có độc 2 lớp: 1 chuyên Tin và 1 chuyên Toán nhưng hai lớp lại chẳng ưa gì nhau, có thể sẵn sàng gây sự với nhau. Con trai lớp mình ko bằng con trai lớp Toán, nhưng con gái thì hơn đứt.Vậy là bọn mình toàn trêu lũ con trai trong lớp là bây giờ đổi lại thì hợp hơn.
    Hồi mới vào lớp 10 thấy thật nhỏ bé, nhìn các anh chị khoá trên với ánh mắt rất ngưỡng mộ, thậm chí lũ con gái lớp mình còn đồng loạt rủ nhau thích 1 anh lớp 11 vì trông anh ấy hay hay, học giỏi.Thế mà khi ra trường nghe kể lại anh ấy nghiện ma tuý, phải vào Huế cai nghiện và có 1 vợ 1 con rồi.Lên 11 thì cáo hơn một chút.Điều đặc biệt ở lớp mình là đứa nào cũng có máu du lịch.Thời đó học ở khối có học bổng, thường là 49.500đ.mỗi lần nhận xong là lại thẳng tiến đến nơi nào đó.Còn nhớ hồi cuối 11, lớp mình tổ chức đi Khoang Xanh.tưởng được nghỉ thứ 7 nên giấu cô đi vào hôm đó, xong ko hiểu sao cô biết được cấm tiệt và còn bắt cả lũ đi học.Cú điên, sau đó bọn mình đi mà chẳng thèm mời cô.Sau này cũng thế, cô chưa bao giờ đi chơi cùng lớp mình mà lớp mình cũng chẳng thèm báo cho cô biết.Nhất là sang năm 12, trong khi bọn trường ngoài lao vào học thêm các lò, thì cả lũ quỷ lớp mình lại chơi.Chơi ở trên lớp chán về nhà lại rủ nhau đi chơi.Thậm chí cả lúc đi học thêm chúng nó cũng bỏ để đi.Cuối cùng lớp mình cũng đỗ tốt nghiệp hết và đỗ ĐH với tỷ lệ cao, nhất TQ.(HE HE tự hào quá)
    (tạm dừng mai viết tiếp)
    EM BIẾT TỪ LÂU QUÊ ANH NƠI ĐÓ.EM ƯỚC MƠ HOÀI MÀ CHƯA ĐƯỢC ĐI QUA...NGHỆ AN - QUẢNG BÌNH
  4. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên nghe bác Réc nói về ngày 20/11 mới ngồi ngẫm nghĩ lại về cuộc đời mình. Đúng là phong cách các thầy các cô đã ảnh hưởng rất nhiều trong tính cách của mình.
    Người đầu tiên phải kể đến là một thầy giạy mình năm lớp 4 truờng Trần Quốc Toản- Huế, thật buồn là bây giờ đến tên thầy mình vẫn không nhớ. Chỉ nhớ mỗi kỷ niệm là 20/11mình đến nhà thầy ở cạnh Hồ Tịnh Tâm, ở nơi mà khi còn nhỏ mình cảm thấy nó rộng lớn và thơ mộng lắm, hôm đó mình được ăn kẹo cau. Không biết sao kẹo lúc đó mình cảm thấy ngon và thơm dễ sợ. Đến bây giợ mình vẫn ao ước được một lần thưởng thức lại hương vị ngày xưa.
    Người thứ hai, thầy Sỹ dạy ở truờng cấp 2 Lộc Ninh -Quảng Bình. Thầy thật là người tâm huyết với học sinh. Nhớ nhất là ngày di thi cờ vua ở thị xã, năm đó là lớp 8 rồi mà mình vẫn không biết đi xe đạp. Nói đúng hơn là không có xe đạp mà tập đi. Lúc dó mình bé xíu nhất trong đoàn nên được thầy chở đi. Xuống dưới đó ky niệm nhớ nhất là mình lần đầu tiên được đánh bóng bàn. Mà không phải được đánh bóng bằng vợt mà là đánh bóng bằng đôi dép tông. Đến chiều cả hội về nhà thầy ăn một bữa tưng bừng, không biết sao lúc đó mình lại vui đến thế. Căn nhà của Thầy bây giờ vẫn còn như xưa. Khi học ĐH, có một lần về thăm thầy, thầy cười bảo rằng mi bữa ni vẫn còn nhỏ nhỉ? Mi học trong nớ cò biết con Hằng cũng học trong đó không? Hình như hắn học Sử thì phải. Lúc đó mình cũng thật không biết nói sao? Không ngờ thầy vẫn quan tâm từng bước chân của học trò đến thế.
    Người thứ ba mà mình ấn tượng đó là thầy Bang. Thầy chủ nhiệm mình chỉ năm lớp 10 ơ trưòng Đào Duy Từ, cũng chẳng dạy bảo gì nhiều, nhưng mình vẫn cảm thấy Thầy ảnh hưởng rất nhiều đến mình. Có lẽ nhớ nhất là chuyện thầy kể về Cô đã dành giụm như thế nào để xây nhà. Vì thế mà hồi đó mình kỳ vọng có một người vợ hiền đảm đang lắm lắm. (Không như bây giờ à).
    Khi vào học ở Quốc Học, cũng có nhiều thấy cô mình rất quí mến như Thầy Quang, cô Vân Anh... nhưng người thật sự để lại dấu ấn trong phong cách làm Toán của mình sau này là Thầy Hoá dạy hình học. Thầy dạy mà toàn kể chuyện Kiếm hiệp. Cả lớp ngồi nghe say như điếu đổ. Cái phong cách tự do, lãng tử khi làm Toán của Thầy đã ăn sâu vào mình. Vậy nên, suốt mấy năm ĐH mình vừa học, vừa chơi, vừa yêu, vừa đọc truyện kiếm hiệp chứ không làm thằng mọt sách như lúc đầu mình vẫn nghỉ.
    Gần đến ngày 20/11 rồi, cầu chúc cho các thầy các cô luôn mạnh khoẻ. Mong cho mọi người cảm nhận được sự nâng đở của các thầy các cô khi chập chững bước vào đời.
    Chúc cho Réc, Nỏcry, Zorox, Samuraivn, 8h and.... thêm một ngày hạnh phúc
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.
  5. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Really? I think that it is not enough time for us to put into words the feeling. Please send your sentiments towards your teachers and share with us. (Note: Write in Vietnamese)
    RC
  6. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Đừng nghĩ phải viết ra được cái gì đó thật hay you ạ, tình cảm đôi khi bộc lộ qua những kỉ niệm quá dổi đời thường. Cảm giác của bạn trong ngày đầu tiên đến trường còn nhớ thế nào không? Buổi học cuối cùng của lớp 12 bạn ngồi ở chỗ nào trong lớp, có học bài không hay chỉ loay hoay chuyền tay cuốn lưu bút? ...
    Đã là thầy giáo thì ở nước nào cũng giống nhau thôi bạn ạ - dạy cho học trò. Prof mà bạn nói ở trên đã gặp các bạn rồi đó - gặp trên ý tưởng nghiên cứu về cái các bạn quan tâm đó mà. Thầy dạy văn phải khác thầy dạy võ tí chứ ạ, đúng không?
    Chần chừ chi nữa mà không send tình cảm của bạn vào đây chứ!
    RC
  7. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Không phải rồi, tớ chúc mọi người là để khai trương cái Topic này thôi. Còn cái chính là tình cảm vui buồn của các bác đối với thầy cô giáo ý. Hồi nhỏ chia phe đánh lộn đến rách áo, toạc quần để rồi cô giáo phải dăm lại cúc áo cho bác thế nào còn nhớ nữa không? Mấy năm lớp 8, lớp 9 bắt đầu thấy rạo rực khi đi qua đám con gái răng hè, ... đó đó, viết lại cảm giác nớ coi nầu. Viết dài dài đọc cho fê hí?
    Còn cái vụ gửi thằng cu thì yên tâm đi, "gửi nuôi" thì không được chứ gửi dạy thì vô tư à. Mà lỡ hai bẹp thì không cho nó đi học hả bác?
    RC
  8. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Viết cho ai cũng được, các thầy cô không phân bì như tụi học trò bọn miềng mô, thiệt đó bạn à. Ừ mà thầy dạy vẽ hay dạy quân sự chi cũng được hết, mình quí mến thầy bởi cái tình chứ đâu phải cái lý, đừng viết về thầy bói thầy cúng là được thôi mà.
    Offline với you một tý: Hồi đó báo tường của lớp you được giải chi rứa hè? Đừng nói tranh huy chương sau Đồng nghe
    RC
  9. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    He he, Bác mà enter phát nữa thì em thành ba hoa (hồng) rồi. Bác khen làm em ngất ngây con gà tây luôn đó.
    RC
  10. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Văn của Bác thế này mà bị điểm 4 á? Hồi đó răng không làm đơn phúc khảo xem có nhầm lẫn chi không? Hay mọi thứ đã thay đổi từ khi Bác học dưới mái trường mà ánh mắt các thầy cô giáo ấm hơn những cái giải thưởng thầy trò hái được rứa? Bữa nay đã là thầy giáo chắc Bác thấu hiểu hơn tấm chân tình của người đứng trên bục giảng rồi, cũng giống như khi thức trọn đêm nay để ... thay tả cho con thì người ta càng thương bố mẹ mình hơn ý. Nếu có thể thì bác ghi lại cái nhìn theo quan điểm "nước mắt chảy xuôi" để chia sẽ cùng mọi người được không?
    RC

Chia sẻ trang này