1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tháng 11 và tuổi học trò

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi rec, 03/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Thời học trò vui là vui ra răng, vui mà không nói ra thì mần răng mà hiểu nổi? Cả tụi chạy vô nhà cô giữa lúc trời mưa rồi ướt hết phải không? Cô lấy toàn bộ khăn có trong nhà mà vẫn không lau khô cho số học trò đông ngùn ngụt phải không hè? Nhưng rồi tự nhiên ai cũng thấy ấm lòng khi được nói chuyện với cô về những offline không có trong bài giảng nhưng lại cần thiết để vô đời? Sau đó con Hà với thằng Hải hát tặng cô bài chi của Vũ Hoàng phổ thơ Lê Văn Lộc mà có câu "Mai sau lớn nên người/ Làm sao có thể nào quên/ Ngày xưa thầy dạy dỗ/ Khi em tuổi còn thơ" ... Rứa thì mần răng mà quên được, nhưng phải viết ra bạn ra, xem có lớp mô cũng ướt giống lớp miềng không đó mà. Nhớ viết thêm đó nghe.
    RC
  2. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Những tháng ngày huy hoàng và hạnh phúc, trong học có chơi trong chơi có học, cả lớp đều đõ tốt nghiệp và đỗ ĐH với tỷ lệ cao, ... những thành quả của tập thể lớp bạn đã nói lên công lao của thầy cô giáo bạn như thế nào rồi. Các bạn sẽ ra sao nếu như thầy cô giáo không tận tuỵ hết lòng với mấy đứa học trò quậy ơi là quỵâ đó nhỉ? Quí mến các thầy cô lắm phải không? sao không thể hiện cho rồi, hayn là ngày mai sẽ viết tiếp? Hứa chứ.
    Mà nè, Du lịch bà con với Du học đó bạn ạ, lớp chuyên tin của bạn bữa nay chắc nhiều người đã thảo nguyện cái máu du lịch rồi hè. Các thầy cô giáo đã hết lòng với các bạn thế rồi mà. Đó chính là cái nhìn xa thấy rộng của các thầy cô giáo đấy. Nếu hồi đó cô giáo để cả tụi bỏ học đi du lịch ngoại thành thì hôm nay mần răng mà được du lịch vượt quốc gia đúng không?
    RC
  3. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Chao ui, giọng của Thầy nghe hay hè. Có phải đó là cảm nhận của sự từng trãi và chiêm nghiệm không rứa? Mới mấy tuổi đầu mà đã di chuyển không biết bao nhiêu nơi. Học ở trường rồi còn học ngoài đời nữa chớ, bác đi nhiều hiểu rộng thì cũng nên chia sẽ cho bà con trong Box thêm tý nữa chứ ai lại chúc hai mươi tháng mười một rồi. Viết tiếp đi nghe, mọi người đang mong đó.
    RC
  4. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Ai có bài hát Người Thầy của Nhạc sĩ: Nguyễn Nhất Huy thì gửi lên Box tặng mấy bác Teacher cái hè. Lời của bài hát ri nè:
    Người thầy vần lặng lẽ đi về sớm trưa
    Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhẹ trang giấy,
    để em đến bên bờ ước mơ
    Rồi năm tháng sông dài gió mưa
    Cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa
    Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa
    Dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi
    Chiều trên phố bao người đón đưa
    Dòng sông vắng bây giờ gió mưa
    Còn ai nhớ, ai quên con đò xưa ....
    Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi,
    có hay bao mùa lá rơi
    Thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng,
    sáng soi bước em trong cuộc đời
    Vẫn nhớ những khi trời mưa rơi
    Vẫn chiếc áo xưa choàng đôi vai
    Thầy vẫn đi, buồn vui lặng lẽ ...
    Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi
    Tóc xanh bây giờ đã phai
    Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy
    Dõi theo bước em trong cuộc đời
    Dẫu đếm hết sao trời đêm nay
    Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi
    Nhưng ngàn năm, làm sao
    em đếm hết công ơn người thầy ....
    Dẫu đếm hết sao trời đêm nay
    Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi
    Nhưng ngàn năm, làm sao
    em đếm hết công ơn người thầy ....

    Hồi trước tớ có Down được bài này trên Net nhưng sau này Disk bị hỏng nên toi luôn rồi, giờ tìm lại không biết nó nằm ở site nào cả. Nếu bác nào có bài hát này mà kèm theo lời bình ở trước thì rất hay. Tớ thấy kết bài này vì cái lời bình và giọng đọc của của ai đó.
    "Có một lần thật bất chợt, tôi được nghe một bài hát. Bài hát với giai điệu và ca từ tha thiết, chân tình, giàu hình ảnh như một câu chuyện kể. Vẫn nhớ những khi trời mưa, vẫn chiếc áo vá sờn đôi vai, thầy vẫn đi, buồn, vui lặng lẽ. Ngỡ như đó là một tiếng vọng về từ nơi nào đó xa lắm, tôi đã lắng nghe bài hát ấy với một chút cảm xúc lạ, một chút tò mò. Sao những dòng đời bươn chải, bộn bề, cả âm nhạc và tâm hồn người cũng ngập chìm vào những lo toan, tính toán chuyện áo cơm, lợi danh, chuyện bán mua cả tình cảm, cả trí tuệ lại có những dòng nhạc thảnh thơi, nhẹ nhàng như thế.
    Âm nhạc làm ta gợi nhớ, có thể dẫn dắt ta về với những ký ức xa xưa. Bài hát đã làm được điều ấy. Tôi nghĩ đến những người thầy, những cô giáo ngày xưa của mình, những người nghiêm khắc, những người diệu hiền, những người đã khuất, những người đã đi xa, những người tôi thoáng được gặp lại, và cả những người tôi chưa một lần chợt nhớ trong cuộc sống khá nhiều lo toan của mình.
    Người thầy trong bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy thật bao dung. Ông vượt qua bao gian khó, nhọc nhằn, luôn nặng lòng với cuộc sống, với những gương mặt học trò đã được bàn tay ông nâng niu, dìu dắt. Tôi bỗng chợt nhớ đến lời của mẹ ru ngày nào:
    "Sang sông phải bắc cầu Kiều
    Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy"
    Tôi mong sao bài hát ấy sẽ đến được với mọi người, với những người thành đạt, và cả những người vô danh, để ai cũng được tìm lại những khoảnh khắc hạnh phúc, tinh khôi nhất của đời người.
    "
    RC
  5. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Người Thầy của Nhạc sĩ: Nguyễn Nhất Huy tặng các bác Teacher
    http://www.voh.com.vn/data/sound/200310170427213.mp3
    1. Click vào Link để nghe trực tiếp.
    2. Click phải chọn: Save target as để download
    RC
    Được rec sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 07/11/2003
  6. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Bác Rec toàn phỉnh mọi người post lên mà không thấy post bài chi hết . Coi ngày xưa còn bé bác làm chi mà được hạnh kiểm tốt nờ, khó tin quá
    Lại kể chuyện báo tường 20/11 tí nhé:
    Từ hồi tui làm lớp trưởng, lớp tui chưa hề biết đến giải gì tuốt. Hic, năm đó tui còn nhớ lời ngỏ của bọn lớp Văn (do QAnh, chị của ÚT viết đó thanhhang ) hay lắm lắm (sau này QA chuyển qua lớp Toán ), tên báo tường của họ là "Những ngôi sao xanh" thì phải. Còn báo của lớp mình thì không nhớ chi hết
    Năm lớp 10, cũng đến dịp 20/11, lại có một đợt viết báo tường về thầy cô. Sau một hồi la hét ỏm tỏi, cuối cùng số lượng bài của tụi bạn gửi cho tui để viết báo chỉ vỏn vẻn có vài ba bài. Thế là đành phải đổ hết trách nhiệm lên đầu mấy đứa bạn thân, lấy tình bạn ra mà dụ dỗ tụi hắn vắt hết tình cảm viết cho vài bài nữa. Riêng tui cũng cố tập trung tình cảm, cố viết thêm cái gì đó, hic, mặc dù văn của tui phải nói là be bét, toàn 5 và 6.. Ngồi trong giờ học, nhòm ra ngoài cửa sổ, thấy thầy Đảm đang đi dưới sân trường (hồi đó còn học ở Đào Duy Từ), hehe, thế là lấy luôn thầy làm nàng thơ. Để chép lại bài thơ đó cho các bác nghe cho vui, nhưng mà đừng có đưa lửa vô đây đó, cháy rụi cả box như chơi:
    Thời gian
    Khắc những vết nhăn hằn sâu trên trán
    Phủ lớp bụi hoá mái đầu thành bạc
    Để hiện hữu trong con gương mặt của Thầy.
    Cuộc sống
    Cho những lo toan đè nặng tấm lưng gầy
    Những vất vả khó khăn hoá dáng thầy rắn rỏi
    Bóng thầy đó đổ dài trên đá sỏi
    Vẫn bước đi không mệt mỏi chán chường
    Thầy kính yêu con bước về phía trước
    Vững vàng hơn theo mỗi bước chân Thầy.
    Hic, 2 câu cuối hơi không thật lòng, vì ngày xưa người ta bắt cuối bài văn là lúc nào cũng phải hứa hươu hứa vượn. . Không ngờ cuối cùng lại đúng thế. Không ngờ là mình lại vào Sư Phạm.
    Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai cả
  7. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Bác Zorox đi dạy chắc cũng được lâu lâu năm rồi hè. Có chuyện chi vui vui về tụi học trò bác kể nghe đi bác. Tui thì đi dạy chính thức mới được 2 tháng rưỡi, lúc đầu thì buồn lắm, cứ nghĩ mình đi sai đường rồi, vì hình như mình không có năng khiếu Sp. Nhưng sau thì lại thấy rất vui, bọn học trò thật dễ thương. Có lần, hình như là sắp đến 20/11, tui cho học trò hát hò. Có một em học sinh đứng lên bảo: Thưa cô, tên cô là Minh Nguyệt, nghĩa là trăng sáng, em xin đọc tặng cô một bài thơ về trăng:
    .........
    Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ
    Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ.
    (2 câu đầu miềng quên rồi )
    Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai cả
  8. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Bác Rec à, hay lắm. Cám ơn nhiều.
    Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai cả
  9. samuraivn

    samuraivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Rec về bài hát nhé, nghe bài này mình lại nhớ về thời học sinh ghê và lại thấy mình cần có trách nhiệm nhiều hơn nữa với thế hệ học sinh tương lai đó. Mọi năm cứ đến ngày 20/11 là mình thấy vui vui và tự hào. Nhuwng nawm nay thi lai thaays buoonf ddos.
    Chucs moij nguwowif vui ver nhes.
    HP
  10. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Sao Bác lại nói vậy chứ? Chưa tới 20-11 mà. Đến ngày đó thì không khéo bác vui không hết chứ lấy gì mà buồn. Thôi gắng lên đi bác ơi
    To Réc: Thanks for the good song. Tui thấy kết nhất câu Qua sông phải bắc cầu Kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy Thầy .
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.

Chia sẻ trang này