1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tháng 11 và tuổi học trò

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi rec, 03/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hihi, vui quá, phải cố vô cho được box mà post bài đây. Hihi, chắc mình là người đầu tiên nhận quà 20/11 ở đây rồi, chia sẻ với mọi người 1 tí. Đây là lá thư của cháu mình mới gửi, cháu học lớp 2, mình post nguyên văn đây:

    Đồng Hới Ngày 2 tháng 11 năm
    Gì Nguyệt kính yêu của cháu!
    Hôm nay, lần đầu tiên cháu viết thư thăm gì, cháu rất là hồi hộp, bất ngờ không biết gì thấy thế nào, gì đừng có cười cháu nhé, vì đây là món quà cháu gửi tặng gì nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11. Gì ơi, lâu nay gì có khoẻ không, gì có nhớ cháu và bia không? Còn bọn cháu nhớ gì lắm. Mai mốt gì về gì mua cho cháu truyện Đô_Rê Mon còn bia thì tự gì giải quyết mua.Cháu chúc gì học tốt, bảo vệ Văn. Buổi tối gì có đi chơi không? Gì có đi thưởng thức mùi Hoa sữa không? Sau này gì về gì tả cho cháu nghe nhé. Gì ơi, không khí Si_Gêm trong đó có đáo nhiệt không? Không khí ngoài đó có lạnh không? Gì sắp về rồi hẳn thưởng thức đầy đủ hương vị Hà Nội.
    Còn ở trong này thị mệ cố đã đở rồi, mệ cứ hỏi thăm gì luôn, còn ông ngoại mệ ngoại đều khoẻ cả, gì cứ học đi mọi việc trong này đều có cháu và bia lo cả rồi thôi cháu hạn nghỉ thư sau cháu sẽ viết dài hơn. Cháu của gì: Hà Nguyên

    Cu Bia là tên đứa cháu thứ hai (con của chị thứ hai) của mình. Các bác thông cảm, lần đầu tiên nhận thư của cháu, thấy vui quá đi mất. . Không ngờ cháu mình viết sai chính tả kinh quá.
    Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai cả
  2. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hehe Cô No_Cry 20-11 nhớ người yêu "tiềm năng", nhớ học trò...luôn tiện nhớ cháu vì cháu cũng là học trò . Chắc là học trò cưng của cô, toàn cho điểm mười chè?
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  3. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Chỗ này dễ bị nhầm lẫn quá, cứ tưởng Dì không được khoẻ vì thiếu bia ấy chứ. Thiện tai, thiện tai.
    20 tháng 11 đang đến gần, không biết tình cảm của các bác đang lang thang chỗ nào mà chưa thấy hội tụ về đây nhỉ?
    RC
  4. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã sai

    Năm thứ hai khoác trên mình cái áo giảng viên ĐH, tôi tự tin hơn để bước lên bục giảng mà đối tượng học trò chỉ kém mình mấy tuổi. Lần đó tôi nhận lớp có đến trên 60 sinh viên năm thứ nhất mà nữ sinh chiếm hơn phân nửa. Buổi học đầu tiên hơi mất bình tỉnh vì tiếng xì xào đâu đó, vì những cặp mất vô tình đá qua bàn giáo viên. Cố gồng người để không bị nao núng mà sao vẫn run run. Hai tiết giảng của ngày hôm đó chỉ linh tinh về thế giới IT.
    Từ buổi thứ hai trở đi, tôi cố gắng hình dung cái gì sẽ giảng và gần như không mở giáo trình, thực ra điều này không quá khó khăn vì đó là môn Tin học đại cương dành cho khối không chuyên. Cũng nhờ vậy mà tôi có nhiều thời gian để rời bục giảng đi xuống lớp, nhiều lúc cũng chẳng để làm gì nhưng nhờ nó mà tôi gần với sinh viên, tôi có thể biết họ chép gì, có thú vị với mấy cái món IT nhập môn này không. Tiếp theo là những buổi thực hành trên Lab nên sự tự tin của tôi được cải thiện phần nào. Tôi cũng rất nhiệt tình trong những buổi trả lời câu hỏi của SV, có khi còn nghe họ tâm sự và kể về thời SV của mình vài ba năm về trước.
    Thế rồi tôi nhận được mấy cái thư viết vội của cô cậu SV, tôi cố tình lờ đi và xem đó là những thư vô danh viết để trêu mình, nhưng lời lẽ trong các lá thư tiếp theo đã làm tôi nao núng, tôi vẫn giảng nhưng dè dặt hơn với cô bé ngồi cuối lớp vì tôi đoán đó là tác giả của mấy cái thư nồng nàn - em không có nét gì sắc sảo nhưng khuôn mặt dễ thương, lại có lúm đồng hào.
    Buổi học cuối cùng rơi vào ngày thứ 7, tôi định lên lớp sữa bài rồi chia tay tập thể. Nhưng lòng nhiệt thành của mọi người cộng với sự chuẩn bị chu đáo cho một buổi picnic nên tôi không thể từ chối. Cùng tham gia có giáo viên chủ nhiệm nên thấy rất yên tâm và thoải mái giao lưu, có trò biết tôi ở QB nên hát tặng "QB quê ta ơi" nữa chứ. 9h PM là giờ giới nghiêm ở Huế nên phải chia tay. Khi cô lớp phó nhờ tôi đưa Q và H về Trường An thì đúng là mất bình tĩnh thật rồi nhưng nếu từ chối thì sợ mọi người phát hiện, thôi thì gật đầu. Tôi chạy xe với tốc độ 10 km/h theo sau H và Q, thỉnh thoảng xen vào câu chuyện cho tự nhiên nhưng thực sự là tôi ... run.
    Lên hết cái dốc PBC thì H bảo em trọ ở đây, thầy đưa Q qua khỏi cái chùa trong hẻm. Tôi giả vờ không sao nhưng thấy Q hơi hồng đôi má khi H cười với tôi thì ... trúng kế rồi. Thế rồi việc gì đến đã đến "Thầy có biết tác giả của mấy lá thư là ai không?" "Q vào nhà đi, tôi về đây" "Thầy ...". Tôi quay lại khi nghe tiếng gọi cũng là lúc em ôm tôi vào lòng, thời gian còn lại chỉ kịp để tôi ngoảnh đầu sang bên phải và hưởng trọn một cái hôn vào má trái. Tôi biết em đã khóc rất nhiều trong cái đêm hôm đó nhưng tôi ....
    Tối đó tôi đã viết cho em một cái thư không dài nhưng đủ để làm em vơi đi nỗi lòng của một nữ sinh tuổi 19. Tôi biết mình có lỗi khi đã có không dưới một lần nhìn thẳng vào mắt em, vài giờ hướng dẫn thực hành trên Lab tôi không còn nghiêm túc với áo trắng sơ-vin mà thay vào đó là cái áo pull cổ tròn, cái ba lô khoác vai với với đủ thứ lỉnh kỉnh thay vì những tập giáo trình (thực ra môn học đó thì chẳng có giáo trình gì nhiều cả), tôi đã không tạo được khoảng cách an toàn giữa cái ranh giới Thầy-Trò. Và cái chính là tôi đã chủ quan với cái vẻ bề ngoài khắc khổ của mình. Tôi đã sai.
    (Viết theo lời kể của một đứa bạn)
    RC
  5. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Theo ý tui thì đây là bài viết hấp dẫn nhất của bác Rec , đến nỗi đứa bạn đòi tui mở trang bên kia mà tui nhất quyết phải đọc cho xong đã
    Chỉ tiếc rằng câu cuối lại có: Viết theo lời kể của một người bạn. Tui nghi ngờ lắm lắm
    Ui, ước chi mình cũng là thầy giáo nhỉ
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  6. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã có mấy năm làm nghề dạy học ở một trường đại học, ở đó tôi gặt hái được nhiều thú vị thoả mãn với ý nguyện của mình. Bên cạnh đó những ngày mới bắt đầu bước lên bục giảng tôi cũng gặp không ít những sai sót và khiếm khuyết, tôi gọi chúng là những tai nạn nghề ngiệp để tự vấn an bản thân và rút kinh nghiệm cho những lần sau.
    Nhân cái chủ đề về ngày nhà giáo VN, tôi kể lại một trong số các sai lầm của mình và mong nhận được sự chia sẽ của các bạn. Vì bài viết hơi dài nên phải tiếp thị trước mấy dòng để mong nhận được quan tâm của nhiều người hơn, hì hì
    RC
    Được rec sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 13/11/2003
  7. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Tai nạn nghề nghiệp gây ra bởi chính bản thân tôi.
    Bài đã bị xoá bởi Rec
    RC
    Được rec sửa chữa / chuyển vào 16:03 ngày 14/11/2003
  8. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    ...Ngày 1/1/2003
    Thầy cố lên thầy nhé!
    Nhất định là còn nhiều hy vọng.... Thầy đừng nản lòng!Nhất định_em tin_ là thầy sẽ khoẻ lại, để em lại được đến thăm và nói chuyện thật lâu với thầy! Em sẽ giới thiệu với thầy người bạn đời của em! Thầy sẽ đến dự và chúc mừng cho ngày lễ trưởng thành của chúng em...
    Cuộc sống quý biết bao!Thầy đang phải trải qua những giờ phút gian nan, đau đớn để giành lấy từng ngày từng giờ,...
    Mùa xuân đã đến rồi, thầy ơi! Mùa xuân mang đến sự sống và niềm hy vọng. Mong ước lớn nhất của em trong mùa xuân này là thầy khỏe lại....
  9. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    ...Ngày 16/1/2003
    Tối qua nằm mơ: mình đến thăm thầy.
    Thầy vừa từ bệnh viện về. Ngôi nhà lạ quá! Toàn màu trắng! Thầy vẫn nằm trên giường, nhưng trông khoẻ hơn! Thấy mình, thầy hỏi chuyện và nói thầy hơi mệt và muốn nghỉ ngơi!..Đông người quá,...
    Mình ra khỏi nhà, thấy không khí hơi ngột ngạt,...Tỉnh giấc!
    Ngày mai, mình sẽ đến thăm thầy!...
  10. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    6h sáng,ngày 18/1/2003
    Thầy mất!
    ....Các bạn về thăm thầy, thầy ơi!...
    ............................................................................................................................

Chia sẻ trang này