1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tháng 11 và tuổi học trò

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi rec, 03/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    ...Ngày 5/2/2003
    Thầy kính mến!
    Khác hẳn mọi năm, năm nay em không hồi hộp chờ đón giờ phút chuyển giao của hai năm. Em cũng không cầu mong những điều may mắn; không băn khoăn nhiều rằng năm tới sẽ ra sao. Đối với em, những điều ấy thường rất xa với thực tế và em không muốn nghĩ nhiều. Lần đầu tiên, Tết, em không mấy tụ tập bạn bè. Em về quê ăn Tết với bà nội...
  2. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Thầy kính mến!
    Em vẫn giữ thói quen ấy! Dường như thầy vẫn đang dõi theo mỗi bước em đi! Mỗi khi gặp phải những khó khăn trong cuộc sống hay trong công việc, em thường đến thăm để đuợc nói chuyện với thầy. Những câu chuyện luôn luôn thú vị. Em thường không hiểu hết những điều thầy nói; mà phải rất lâu sau đó mới ngẫm nghĩ ra...Em không ngần ngại nói với thầy những quan điểm của em. Thầy góp ý, phân tích, chỉ cho em nhiều mặt khác nhau của vấn đề.Thầy khuyên em bằng những câu chuyện của cuộc đời thầy.Thời gian trôi rất nhanh,... thầy bảo, khi nào rỗi, cái Vân lại đến chơi với thầy!...
    Lại sắp đến 20/11.
    Em nhớ, năm lớp 10,lần đầu tiên, em được thay mặt lớp lên tặng hoa thầy. Thầy đã tặng lại em bó hoa ấy và chúc: sau này em sẽ nối nghiệp thầy!...Giờ đây,em đang đi trên con đường của thầy. Cũng có lúc, em cảm thấy chùn chân, mỏi gối, vì cuộc đời không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió.Lại nhớ lời thầy dặn:đừng bao giờ để lòng nhiệt tình nguội lạnh;cần phải có tinh thần thách đố với số phận, với cuộc sống. Hoàn cảnh càng khó khăn, quyết tâm vượt qua càng sớm trưởng thành!
    Thầy kính mến!Em sẽ mở rộng lòng mình để đón nhận những điều mà cuộc sống mang lại. Em sẽ giữ gìn những mối quan hệ thân mật, chân thành. Em sẽ kết thêm những người bạn mới.Em sẽ sống và làm việc vì những điều em thích.Em sẽ cố gắng, làm cho cuộc sống của mình phong phú, tràn đầy yêu thương, niềm vui và hạnh phúc. Hình ảnh của thầy luôn có trong mỗi chặng đường của cuộc đời mà em sẽ đi qua.
    Thầy ơi, em sẽ bước tự tin trên con đường mà thầy đã chọn cho em_ không ngã quỵ!
    Được hhhhhhhh sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 13/11/2003
  3. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    8h à, khi mình nhìn thấy topic "tháng 11..." thì mình nghĩ ngay đến người Thầy dạy Toán của 8h, và biết chắc rằng hôm nào đó 8h sẽ post lên. Hôm nay, đọc nhật kí của 8h viết cho thầy, mình thấy xúc động. Mình nhận ra rằng những lí tưởng mình đã theo đuổi hình như lúc nào đó mình đã để mất...Ừ, mình cũng sẽ cố gắng
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  4. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ 8h lại là người tràn đầy ý chí, và giàu tình cảm như vậy. Bà chị Nocry còn phải học tập nhiều. 8h ơi hãy đem hết tất cả những tình cảm này truyền lại cho HS nhé. Cái đó còn quan trọng hơn nhiều lần so với việc truyền đạt kiến thức. Hơn nhiều nhiều lắm. Có vậy thì mới có 8h, nocry, Rec.... ngày hôm nay có phải không?
    <P>Yêu khó hơn làm Toán không 0.</P>
    Được math0 sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 14/11/2003
  5. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, tiếp thị bao giờ cũng hiệu quả hơn. Đã bảo trứng gà nhỏ hơn nhưng lại đắt hơn trứng vịt là tại vì khi đẻ xong nó biết tục tác (một hình thức quảng cáo) mà lại.
    Khi tớ làm việc đó thì suy nghĩ đã vượt khỏi cái mà No_ nói bây giờ vì cũng đã đi qua bốn năm đại học, chứng kiến bao nhiêu đứa em ở quê thi trượt đại học chổng vó (mỗi năm trong xã có khoảng 30-40 đứa đi thi thì đậu được 1-2 đứa. No_ không cứng nhắc nhưng có thể không hiểu hết ý tớ nói, hồi tưởng lại xem (vì tớ xoá bài đó rồi). Tớ cũng đã nói mình sai - sai trầm trọng đó thôi.
    Any way tớ cũng đã giám nhận lỗi, đủ dũng cảm để nói với mọi người tôi đã sai và cũng nói nhỏ với No_ là: tớ viết bài đó từ suy nghĩ của No_ khi trả lời bài của Ro trong "Đọc và suy ngẩm đó"
    RC
  6. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Bác Rec à, chị No_cry nói đúng đó. Tui bác muốn nhận lỗi, nhưng mà ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra khi có người có ý đồ ko tốt.Thui thì rút kinh nghiệm
    Sắp đến 20/11 rồi. Hôm nay mình lại có một cô giáo mới,cô giáo thật dễ thương, chỉ học trong 2 tiếng mà mình thấy quý rùi......Về nhà xem thời sự đã, biết mô có mình trên TV
    Life is a comedy
  7. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hôm ni tự nhiên nhớ cô, chị yêu của em à....
    Hồi Tết năm lớp 11, em và Nam lên nhà cũ của cô, bây giờ lại là tổ ấm của cô và chú.......Hai đứa ngồi chơi một lúc thì có điện thoại của người mà em đã nghe bé Trung kể qua......Nam nghe cô nói chuyện rồi quay sang hỏi em: "Răng cô nói chuyện vui mà có vẻ buồn rứa H hè?" Em trả lời "N ko thể hiểu đâu, con gái là vậy đó".............N cười.
    Rồi N cũng biết, đó là người yêu củ của cô. N ko hiểu khi em kể "Khi chú cưới vợ, ai cũng tưởng là chú cưới cô, ko ngờ, đó lại là mọt cô giáo khác, cùng tên với cô...... " EM biết là cô buồn lắm khi có người hỏi, sao cô cưới mà ko mời họ................hôm nay em lại càng hiểu hơn nỗi buồn đó khi có người trêu chọc mình........
    Cô ơi, em biết cô chua xót lắm khi cô nói câu mà N đã hỏi em "Em biết chúc anh gì bây giờ? anh có đủ tất cả rồi mà.........."
    Ừ, thật chua xót phải ko cô? Em chưa bao giờ dám hỏi chuyện cô về tình cảm riêng tư, nhưng em đủ nhạy cảm để nhận ra nỗi buồn trong câu nói đùa của cô "Yêu làm chi cho già người, chắc cô ko yêu nữa mô, chơi với tụi bây cho sướng..."
    Nhưng rồi, tụi bây, em, anh Hào, bé Trung rồi cũng đi hết. EM còn nhớ hôm em chuẩn bị đi học, cô dẫn em đi ăn Ngao nướng bên bờ biển, cô cũng buồn lắm. Mỗi thế hệ học trò ra trường là cô có cảm giác mình ko còn trẻ nữa........Khi mô em về cũng lên nhà cô giục cô lấy chồng, hùa với ba mẹ cô nói xấu cô.....nhưng cô chẳng bao giờ giận cô học trò nghịch ngợm ni mô, cô hè?
    Tết năm thứ 2, cô nói lâu lắm rồi ko gặp nhau,cô mời em và anh Hào đi uống cà phê.Em hỏi là cô định giới thiệu ai à? cô nói là ko. Rứa mà đùng một cái.Em nghe tin cô lấy chồng. Cô yêu chú chưa đầy một năm...............
    Hè, em về được mời đi ăn tối thì vô tình gặp anh Hào trong bữa tiệc. Ăn xong, 2 anh em đi nói chuyện, cũng hỏi han có đi thăm cô thường xuyên ko? Em lên nhà cũng chỉ gặp chú, ko gặp được cô để xem cô có hạnh phúc ko?
    Học trò là rứa đó cô à, cũng nhớ đến thầy cô, nhưng cuộc sống cứ cuốn đi với bao nhiêu công việc nên cũng vô tình..............Nhưng trong lòng tụi em, cô vẫn luôn là một cô giáo nghiêm khắc và một bà chị dễ tính, luôn bày vẽ những chuyện ko có trong giáo án.Tết này em sẽ về ăn ổi của nhà cô nhé. Tặng cô
    Life is a comedy
  8. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Ừ, không những mỗi cái đó, 8h còn có nhiều cái đáng để học tập lắm. Nhưng có một điều, mình hơn 8h, là mình không hay đi quảng cáo bạn bè mình như 8h, hihi. . Cứ để dần dần rồi mọi người sẽ hiểu hơn về 8h thôi.
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  9. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Chán bác quá đi thôi, lâu ni chờ mãi mới được dịp lên mặt với bác mà bác làm em mất hứng quá, haha.
    Dù sao câu cuối của bác cũng làm em hài lòng ghê, . Em cực kì thích nịnh.
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  10. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm ni chắc chị No_cry và chị 8h nhận được nhiều quà lắm đây. Rứa mà còn dụ dỗ em và Zulu tặng quà nựa, đúng là bà chị tham lam
    Con gái Sư phạm chắc là nhiều anh chết phải biết, đề nghị mấy bác có người yêu là cô giáo viết về cô giáo yêu quý của mấy bác đi.
    Zu chắc đang mong nhìn thấy cô giáo Serenad lắm, nhiệm vụ của chị đó chị No_cry nhé. Chị thích quà gì đây? ngày mai em mang kem lên cho chị nha
    Life is a comedy

Chia sẻ trang này