1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tháng 11 và tuổi học trò

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi rec, 03/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rorohus

    rorohus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    (Viết lõm bõm theo lời đồn và trí nhớ!)
    Hình ảnh thầy giáo nhà thơ buổi sáng xuống đò sang Bảo Ninh dạy chữ, buổi chiều bước chân lên đò về xóm Câu, kính trắng ngơ ngác làm thơ, đã trở thành một biểu tượng của Đồng hới xưa cũ. Thầy giáo Nhà thơ Xuân Hòang. " Phố nhỏ đổ nhưng lòng ta ở đó, vẫn ngọt ngào như nỗi nhớ đầu tiên!". Ai trong số những người con Đồng hới đã từng sống thời thị xã Hoa hồng bị san bằng vì bom Mỹ thập niên 60, chắc chắn không thể không cảm được vẻ đẹp chân thực của bài thơ rất Đồng hới này. Thầy giáo làng Nguyễn Đức Hòang sau đó trở thành nhà thơ Xuân Hòang, một tên tuổi của thơ ca miền Trung. Với nụ cười sảng khóai lấp lóa sau kính trắng, ông là người anh, người bạn của đa số văn nghệ sĩ Bình Trị Thiên cũ. Ông đích thực là một thi sĩ với đúng nghĩa của nó. Đầu những năm 90. ông vào sống với con gái ở thành phố HCM và mất lặng lẽ năm 2003.
    Thế hệ học sinh Đồng hới những năm 70 có câu truyền khẩu" Văn Cán, Tóan Trình". Thầy Lương Duy Cán, gốc Bảo Ninh, giảng thơ hút hồn học sinh và đặc biệt hơn là phong thái của thầy thường gieo vào lòng các nữ sinh những cảm giác ngưỡng mộ và mơ hồ. Cho đến cuối những năm 90, mỗi lần thầy từ Thành phố HCM về BảoNinh lo việc họ, bao giờ cũng có một cô học trò đạp xe đạp đến thăm. Lúc đó thầy thườnglấy nhà bố tôi làm chỗ hẹn. Thầy Cán còn có tài làm thơ tình , và bài thơ nổi tiếng nhất được Hòang Vân phổ nhạc có tên Thư tình của người thủy thủ. một thời bị coi là ủy mị tiểu tư sản. Bây giờ tên thầy hay xuất hiện trên HTV9 và mục quảng cáo luyện thi Đại học của trường Đại học sư phạm Tp HCM. Nhà thầy ở 1269 Hiệp Nhất Tân Bình Tp HCM.
    Thầy Đòan (Bá?) Trình nổi tiếng vì kiến thức Tóan sâu rộng và lối truyền đạt chân phương dễ hiểu. Những năm 80 thầy dạy chuyên câp 2 ở Cộn, sau đó về hưu và sống ở Đồng Sơn. Hình ảnh còn lưu lại của thầy là một cụ già khắc khổ và trầm lặng. Hình như cả gia đình thầy đều như thế. Con gái thầy là một người viết thơ nữ đã có thơ in thành tập: Đòan Lệ Anh. Người cũng khắc khổ như thế!
    (Hết tập 1)
  2. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Nhiều đồng chí chắc học với thầy Khánh trước dạy chuyên toán qb nhỉ .
    Hồi đấy tớ may mắn được học chung lớp với em serenad , lớp thầy Khánh cùng nhiều thầy cô khác dạy ,không nhớ thầy dạy gì nhưng hình như về dãy số rồi thì phương trình hàm ,...
    Thầy Khánh hay kêu tớ là con .Thầy rất quý tớ .Số là ngày bé thầy và chú ruột tớ là bạn thân , cả 2 chiến sĩ chuyên đi ăn trộm ổi , trái cây các loại Sau này vào SG chơi thì chú tớ còn kể rất nhiều chuyện về thầy hồi bé nữa Buồn cười lắm .Biệt danh của thầy hồi bé thì tớ ko dám kể ra đây
    Chúc thầy luôn vui khoẻ .

Chia sẻ trang này