1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tháng 3 yêu thương...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MsLeoni, 25/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MsLeoni

    MsLeoni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Tháng 3 yêu thương...

    Tháng này mình có nhiều chuyện vui quá, nên mình nghĩ mình fải viết cái gì đó cho mình...

    Chồng mình chắc chẳng thik đâu, anh ấy chẳng thik mình viết linh tinh như thế, thậm chí đôi khi còn tỏ ra giận dỗi khi mình cứ lang thang trên cái web này... nhưng mà mình à, cho em fiêu một tí mình nhá... chứ em yêu mình nhất trên đời... mình đừng hờn zận nha mình...

    Đầu tiên là... chị Phương cho mình một lý do hợp lý để đi ra ngoài chơi thoả thik 2 hôm thứ 7 và chủ nhật. Không có cái lý do đấy đố mình được thò cổ ra ngoài đường... đi zơí một zai hơi bị ngon zai, lại sành điệu... nếu ko có ông chồng tuyệt vời rồi thì có lẽ mình đã lê tê phê rồi đới... Mình đã chén một lúc hết 1 cốc sữa chua công chúa, một coke, 2 mỳ spaghetti, 2 bánh pizza, xem film, và ăn xong còn được chụp ảnh lia lịa... hé hé... Hôm đó hàng đấy hết bánh mì bơ tỏi, mình đành phải ăn thịt bò khô thay thế... dù sao ko có bánh mì bơ tỏi cũng phí thật...

    Tuần vừa rồi cũng được Quyên san mời đi ăn vịt om sấu... Ôi cái loại vịt gié sao mà thơm và ngon, sấu sao mà chua dịu và ngọt ngào, mình ăn hết nửa con vịt và cả đĩa bún, no nê, liếm mép uống 2 cốc bia... Ực... Giờ hồi tưởng lại vẫn thấy thật là thèm...

    Rồi em Minh và bác Cường cũng rủ mình đi ăn vịt om sấu, lý do là mồng 8/3 thì phải... trùi ui... mình có thể ăn một trăm con vịt, miễn là om sấu, om sấu, om thật nhiều sấu....

    Hết vịt và mỳ rồi, ahhhhhhhhhhh, mình còn được đi chơi ở cafe AIM chỗ Linh Lang, sao ngay gần nhà mình mà mình ko biết nhỉ, cái quán đấy thì ko thể tả nổi, nó cho mình cảm giác nhớ le''space kinh khủng... nó có không gian tuyệt đẹp, sang trọng và ấm áp trên tầng 2, và phòng đọc sách dưới tầng 1, vừa uống cà phê, vừa nghe nhạc, vừa đọc sách, chụp ảnh thì đẹp thôi rồi... Quán đấy của ông chủ người Hàn Quốc, nói chung là sẽ bổ sung quán này vào favourite list của mình....

    Cuối tháng mình hết hợp đồgn một năm làm việc tại công ty Nhật này, sẽ được tăng lương đây... mình hồi hộp vào gặp sếp, nghĩ bụng lương mà tăng có 10% thì thôi, chả làm nữa... nhưng sếp bảo: "quy định của cty là tăng 10%, nhưng GM đặc biệt thích cách làm việc của em, rất khen ngợi em và thấy rằng em rất xuất sắc nên sẽ tăng cho em 25%"... trời... lúc đó mình bung biêng chả hiểu có phải là nói về mình ko nữa... Sau mấy vụ mình lướt web và làm việc riêng trogn giờ, bị các cụ ấy tóm được và lườm nguýt chán chê mà giờ lại khen mình thế thì cũng điêu thuyền thật... chả hiểu, chả biết, nhưng chỉ biết là dù chưa nhận được xiền nhưng đã Fiêu 3 ngày rồi...! Vụ tăng lương thì chả bõ bèn gì lắm, nhưng được khen thì thoả thê cái sự sướng của mình dù có thể là điêu...!

    Tháng rồi mình còn mua được cho bố mẹ một cái máy lọc nước màng RO 5 cấp lọc, một tủ sấy bát đĩa Pelia có tia cực tím và ozon đẹp tuyệt. Được tăng lương rùi, mình sẽ mua TV LCD 42" cho các cụ, và máy hút bụi Panasonic.. Ui... Năm nay sao Thái Bạch mà, phải tiêu cho hết, ko thì cũng mất xiền như năm ngoái thôi!

    Tháng này còn được chị gái và anh rể từ bên Anh về, mang cho bao nhiêu là quà cáp, một lô một lốc mỹ phẩm, quần áo, dày dép, và cả một cái laptop nữa... Vui ơi là vui...

    Còn cái tin zật gân cuối cùng mà mình ko thể kiềm chế nổi nếu ko được khoe, đấy là mình sẽ được chuyển nhà. Nhà mình từ chỗ 45m2 giờ sẽ được an toạ tại ngôi nhà khang trang và vô cùng đẹp, rộng 70m2, 3 tầng hiện đại, vưỡn ở trên đường ĐT... Ôi... cứ như là giấc mơ vậy, ko ngờ bm mình lại gật đầu cái rụp và quyết định sáng suốt thía...

    Hôm qua thầy phong thuỷ bảo nhà mới mua là mảnh đất quý, hướng đó là hướng thịnh vượng. hè hè.. năm nay mình sao Thái Bạch, nhưng mà năm sau kiểu gì mình cũng phất phần phật đây...!

    Ôi sướng quá.. sướng quá... làm sao cho thoả cái sự sung sướng này đây...!

    Ước gì tháng 4 lại xế...!
  2. MsLeoni

    MsLeoni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Tháng 3...
    Sếp về Nhật - Thế có nghĩa là trợ lý ở nhà chả có việc gì để làm.
    Thực ra thì công việc của PCV và CVN vẫn đầy ra đấy, quotation, deadstock, Pro Plan... một đống thứ còn pending, cơ mà cảm thấy oải quá, phiêu quá, lê tê phê quá... ==> chả mún làm gì...!
    Chẹp... mai đi họp Quality Improvement ở PCV, chắc lại ngáp mất một buổi chiều...
    Chả bao giờ mình có thể trở thành nhân viên kiểu mẫu...
    Nhưng hồi này thấy hơn hớn mỗi ngày, chắc là vì được chồng yêu...
    Mình là một bà mẹ đơn thân... nhưng được chồng yêu dào dạt từng ngày...
    Yêu chồng rất nhiều chồng ạ...
    Hạnh Phúc Nhân Đôi!
  3. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    tháng 3 cũng là tháng hạnh phúc của mình
  4. MsLeoni

    MsLeoni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Còn 5 ngày nữa là hết tháng 3... Thực sự thì mình ko muốn tháng 3 trôi đi một tẹo nào... vì tháng này hên quá xá... nhưng mà... tháng 4 là mùa của hoa loa kèn... tháng 4 cũng đẹp... cầu mong tháng 4 sẽ có nhiều may mắn đến với mình... Giữa tháng 4 mình cũng được đón một niềm vui là chuyển về nhà mới...
    Nói đến chuyện chuyển về nhà mới tức là fải xa nhà cũ, thấy trong lòng cứ nao nao... như người bị say xe vậy... cái nhà cũ tường rêu mốc meo... nhưng mình đã sống ở đó ngót 2 chục năm còn gì... nhớ ơi là nhớ... từ lúc nó là cái nhà cấp 4 lụp xụp, rồi xây lên 3 tầng trông cũng oai oai.. rồi đến lúc nó cũ rỉn như ông già lụ khụ, cái gì cũng long sòng sọc... nhưng nó gắn bó với mình quá lâu, với quá nhiều thứ đáng nhớ...
    hayzzzz... thôi, cái gì đã qua cho qua lun... bồi hồi thía đủ rồi... chả nghĩ nữa... dù sao thì mình cũng muốn tháng 3 này dài hơn một chút, để được ở nhà cũ lâu hơn một chút... để được hên hơn một chút...
    Chỉ duy nhất tháng 3 này có một điều ko may, đó là hôm công ty bị mất xe, mình oánh 4 quả đề, đủ các số của cái biển xe, tiến lùi các kiểu, thế mà nó về lô hết cả, chả trúng phát nào... mất toi 50 xèng... hôm đó học được một kinh nghiệm, đó là số 21 đổ bóng xuống sẽ là số 76, số 76 lộn lại là 67. Hôm đó mình đánh 21, nó về 67. Vậy bạn nào khi oánh đề nhớ xem bóng của cái số mình định đánh, rồi lộn một cái, rồi hãng đánh nhá....
    Chúc các bạn của tớ may mắn... hé hé
  5. anhcodon09

    anhcodon09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đã mong chờ tháng này lém, bao nhiu kế hoạch dự định, vậy mà............có phải vì ta wá ảo tưởng không em?
    Được anhcodon09 sửa chữa / chuyển vào 13:16 ngày 26/03/2009
  6. MsLeoni

    MsLeoni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Tháng 3 dịu dàng...
    Quả thực cuộc đời quá đỗi nhân hậu và độ lượng với tôi...
    Đêm qua tôi thấy sởn gai ốc - lạnh - không có cảm giác sợ nhưng cứ khóc nấc lên... Cái cảm giác gì đó ko biết gọi tên nhưng thấy rất nhức nhối...
    Tôi không biết trả thù... bởi vì ít nhất tôi cũng là phụ nữ... phụ nữ không bao giờ đổ thù hận lên đầu người mình đã từng yêu thương... Tôi nhớ tôi đã đọc đâu đó, chữ "Nữ" trong tiếng hán, bên trên là Gia, bên dưới là cô gái... Người con gái ngồi dưới hiên nhà thì đấy là phụ nữ... nó cho người ta cái cảm giác ấm áp, yên bình, và êm ả... (cái này tôi viết luyên thuyên theo trí nhớ, nếu bác nào am hiểu mà có đọc được thì xin chỉ giáo cho nhưng đừng mắng Leoni là bóp méo nha... )...
    Trong lòng tôi gào lên, nước mắt ngắn nước mắt dài, nhưng tôi ko u mê, tôi vẫn hiểu đó là sự trả thù hèn hạ, giả dối và phủ nhận không thương tiếc những gì tốt đẹp tôi đã dành cho anh ta. Vậy thì tại sao tôi phải đau khổ? Tại sao tôi phải ngồi đây mà khóc tu tu? Không, không cần phải thế đúng không? Anh càng trả thù và muốn tôi đau đớn, tôi càng sống ngàn lần mạnh mẽ và vươn lên... bởi bản năng sống của tôi mạnh mẽ và quyết liệt...
    Cảm ơn cuộc đời đã quá nhân hậu và độ lượng với tôi, đã cho tôi những người bạn, và cho tôi một người đàn ông tuyệt vời để thương yêu. Anh nói với tôi rằng những gì đã xảy ra với tôi chỉ khiến anh càng yêu thương tôi và muốn bù đắp cho tôi nhiều hơn. Tôi không biết nói gì hơn, nhưng trong lòng tôi chất chứa bao nhiêu sự hàm ơn cho những bao dung thứ tha mà anh đã dành tặng... Tôi sẽ nhớ mãi điều ấy và mang theo suốt cuộc đời mình...
    Tháng 3 dịu dàng và tháng 3 an ủi tôi... Sao tôi yêu cái tháng 3 này quá... Sáng nay tôi ngập lụt với một đống pending production plan, và cuống lên với một đống thứ lộn xộn trên EDI, chẳng kịp ngó cái bộ dạng của mình xem thế nào nữa... đến trưa xong việc, ngước lên, nhìn thấy ngoài cửa sổ lấp lánh ánh nắng và những hàng cây vi vút ... (chỗ tôi ngồi làm việc nhìn ra cửa sổ có đường tàu, bãi cỏ, và những hàng cây bạch đàn cao vút)...Không hiểu sao khung cảnh này luôn cho tôi cái cảm giác hạnh phúc... vậy là trời ấm lên rồi... tháng 3 à... mùa hè sắp về rồi đấy...
    Được MsLeoni sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 27/03/2009
  7. meomeomeo8386

    meomeomeo8386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra ông anh em đổ tiếng ác cho chủ topic à ? Oan quá nhỉ ?
    Trước đây tôi không thèm lý đến chị vì tôi nể một người, nhưng bây giờ thì khác. Những việc trước đây xảy ra với chị là tôi làm đấy. Thực ra chị là người hèn chứ không phải là ai khác. Anh ấy yêu chị và bỏ qua cho chị (đến 10 lần không nhỉ ? chưa kể những lần tôi không được nghe ). Chị dựa vào điều đó để làm những việc mà đến tôi cũng không thể chấp nhận được.
    Phụ nữ đánh đĩ 9 phương cũng phải để một phương mà lấy chồng.
    Ký tên : những người chủ topic đã coi là lũ khốn nạn.
  8. MsLeoni

    MsLeoni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, tôi ko có ý định tranh luận gì ở đây, bản thân tôi tự biết mình là ai và tôi chẳng có cảm giác gì khi đọc những lời bạn nói. Nó cay nghiệt và chả liên quan gì đến tôi. Cảm ơn bạn đã quá công vào topic của tôi, bạn và anh zai bạn tốt, ok, các bạn sẽ được hưởng hạnh phúc, cuộc sống này công bằng mà. Tôi xấu xa thì tôi sẽ phải trả giá, thiết nghĩ ko cần phải bất mãn thế, nhỉ?!
    Tôi đã hoàn toàn xa lạ với những thứ liên quan với anh bạn. Tôi cũng chưa từng một lời nói ai đó là một lũ khốn nạn như cái dòng vàng vàng trên. Cái mà tôi nói là actions, tôi ko nói đến con người, và tôi cũng ko dùng những từ như bạn dùng, có lẽ đó là văn hoá của bạn, còn tôi, tôi có văn hoá của tôi. Bạn ko cần phải áp đặt quan điểm đạo đức của bạn lên con người tôi rồi bảo tôi tốt hay tôi xấu.
    Có thể anh zai bạn ko thông minh nên đã thấy ngần ấy sự chéo ngoe vẫn cứ lao vào tôi chăng? Ai bắt anh ta tha thứ? Ai cần anh ta độ lượng và nhẫn nhịn? Có fải anh ta hào phóng và cao thượng đến nỗi ở tôi ko có một giá trị gì với anh ta mà anh ta vẫn bước qua 1000 nỗi đau và thứ tha để ở bên tôi ko? Chắc ko fải đâu nhỉ?! Mà nếu có fải, chắc là anh ta cũng ko được thông minh lắm nhỉ, ai lại dẫm chân vào lửa bao giờ?! Và có phải cái giá fải trả bây giờ là những gì anh ta đang phải chịu??? Tại vì cuộc sống có nhân quả mà, cái mình đang có ở hiện tại luôn là kết quả của một cái gì đó trong quá khứ. Tôi cũng đã trả giá cho những ngu ngốc của tôi rồi đấy thôi!
    Tôi đã nói với anh zai bạn ngay từ đầu: Em yêu anh, nhưng em sẽ ko bao giờ cưới anh làm chồng! Đó là chi tiết duy nhất tôi nhớ về cái mqh đó đấy, chứ bạn có lôi cu ti củ tỉ ra để tranh luận với tôi nữa thì tôi cũng chịu, vì những thứ ko đáng nhớ tôi đã delete hết đi rồi.. chẳng còn gì để hầu chuyện bạn được...
    Vậy nhé bạn nhé, có lẽ đủ rồi bạn nhỉ?! Chúc bạn vui!
    Được MsLeoni sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 27/03/2009
  9. nobitavotoi

    nobitavotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    Holy Smoke! Tớ chỉ bất bình thay cho cậu thôi. Rồi, thì tớ e***.
    Được nobitavotoi sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 27/03/2009
  10. MsLeoni

    MsLeoni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Ôi nobita... cậu đừng biến topic của tớ thành bãi thử hạt nhân như thế chứ...
    Chỗ này là chỗ tớ lãng xờ mạn nhất đấy, cậu e*** lại bài trên đi, ko mọi thứ lại loạn lên bây giờ...
    Tớ rất ổn, cậu biết tớ đủ lạnh lùng mà... e*** đi, ok?

Chia sẻ trang này