1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tháng 3 yêu thương...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MsLeoni, 25/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. goctre

    goctre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Có thể hình dung MsLeoni thế này ko : Giỏi giang, xinh (ko chắc lắm), lạnh lùng và sành điệu. Suy nghĩ thoáng, có học, nhiều xiền và ăn được . Chạ biết đã có chồng chưa.
  2. morethanage

    morethanage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    27-03-2009
  3. meomeomeo8386

    meomeomeo8386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Oh. Vậy sao ? Có chuyện đó vậy sao ? Ừ, thì tôi cũng biết chị cao sang, danh giá và vô cùng đạo đức.
    Cái loại nói xong lại lấp liếm, nói thật, tôi khinh. Tôi vẫn nhớ chị nhắn cho anh bạn tôi : Bạn anh toàn là lũ khốn nạn. Tiếc là nó nằm trong máy đt của người khác.
    Ừ, cứ cho rằng chị nói là sẽ không lấy anh ấy, nhưng tôi lại nghe được câu chị nói " Anh sẽ không bỏ được tôi dễ dàng đâu" . Câu này có hay không ?
    Còn ở mấy cái mail chị viết cho bạn gái anh ấy. Chị coi thường người học vấn thấp. Xin lỗi chị nhé. Chị có biết NUS không ? Chị đừng tưởng cái trường Quản trị kinh doanh mà là to tát. Cũng chỉ là dân lập thôi. Những cái bằng mà chị có, vào công ty tôi làm chắc cũng chỉ được thuê như công việc chị nói bạn gái kia. Đời còn dài, chị thì sắp quá lứa. Biết thế nào là hơn ai. Gớm chết !
    @ : Sorry anh!!!
  4. MsLeoni

    MsLeoni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào, Bạn là Bạn và Tôi là Tôi... Là hai người nên có thể đi 2 con đường hoàn toàn khác... Tôi làm sao mà so sánh với bạn được. Nếu bạn giỏi, ok, bạn có quyền tự hào, vì đó là kết quả của sự nỗ lực của chính bạn và nó được xã hội công nhận. Tôi đánh giá cao sự nỗ lực chứ ko coi trọng bằng cấp. Những người như bạn tôi khâm phục lắm lắm.
    Nhưng bạn đọc mail của tôi mà hiểu nông cạn quá. Hoặc có chăng là bạn sâu sắc mà cố tình ko hiểu ý tôi. Cái tôi muốn nói đến trong mail là điều quan trọng để người ta chấp nhận hay ko chấp nhận một cái gì đó ko phải là sự hơn thua mà là sự phù hợp. Giống như người ta ko cần một cái nồi áp suất để luộc rau muống ấy! Có thể bạn rất giỏi, nhưng nếu bạn thi tuyển vào chỗ tôi, bạn sẽ bị refuse với lý do over-qualified. Điều đó phải mất một thời gian tôi mới hiểu được.
    Tôi thực sự ko có ý chê cô gái đó, và rất xin lỗi nếu làm cô ấy tổn thương... Nhưng cs mà, ai cũng có quyền phán xét, nếu mà sensitive quá thì mệt lắm... nhất là ở một chỗ như ttvn bạn nhỉ. Cũng như vậy, bạn có quyền phán xét và kết tội tôi, còn tôi lại tự cho mình cái quyền sống hạnh phúc và vui vẻ, thế đấy bạn ạ, chả ai liên quan đến ai... chúng ta và "họ" vẫn cứ sống, và vẫn cứ kết tội nhau... sống thế này thì mệt nhỉ? Tôi ko lựa chọn cách đấy đâu...
    Lần cuối cùng tôi giải thik với bạn nhé... Vì tôi cứ reply bạn thế này chồng tôi ko có hài lòng, anh ấy nói với tôi nó vừa tốn time và vừa vô nghĩa. Cơ mà tôi là đàn bà, mà đàn bà nhiều khi cứ hay lắm chuyện thế đấy.... Chẹp..!! Từ lần sau tôi ignore bài bạn. Cảm ơn vì đã quan tâm đến tôi!
    Àh , Anh gì gì mà bạn nói show cho bạn những tư liệu này à? hihihi... Anh ấy có vẻ có thể phơi cả ruột gan ra cho thiên hạ biết được ấy nhỉ?! Đến mail, msg mà cũng lôi ra để làm thế này đc thì thật là đáng khâm phục. Nhưng mà như tôi đã nói, những chuyện ko liên quan đến tôi tôi ko để trong đầu... Nên những gì bạn nói tôi thấy xa lạ lắm...
    Chúc bạn vui với câu chuyện của tôi. Tôi ko thấy phiền và ko bớt thoải mái hơn tí nếu bạn vào đây đâu... vì tôi thik thì viết, ko thik thì thôi ấy mà. TTVN này là ruột gan tâm huyết với một số người, chứ với tôi thì nó no meaning bạn ạ, nếu bạn thấy vui thì cứ vào topic của tôi nha, nhờ bạn mà view của nó tăng lên đáng kể, mà như thế tôi cũng thấy hay hay...
    Được MsLeoni sửa chữa / chuyển vào 16:44 ngày 27/03/2009
  5. CatalystRevenge

    CatalystRevenge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hồi đầu cũng thấy em này có vẻ được. Càng về sau càng thấy bựa phường .
    Câu nào cũng chồng chồng con con. Cứ làm như mình mình có chồng. Hàng lởm !
  6. meomeomeo8386

    meomeomeo8386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Người như chị so với tôi thì thua xa lắm. Chị đừng có mơ. Hão huyền.
    Chị đọc lại cái mail chị viết đi, đọc xong tự tát vào mồm một cái nhé. Chị không coi trọng bằng cấp sao chị lại bảo người ta chỉ học Trung cấp thế này thế nọ. Câu sau đá câu trước. Đàn bà sâu sắc nhỉ ?
    Còn chuyện chị xin lỗi thì tôi mặc xác nhà chị, thích thì đi xin lỗi người ta, chứ nói với tôi làm gì cho mắc công ra.
    Định viết thêm cơ mà tôi thấy chối quá.
    Làm thế nào cho hơn người đi rồi hãy nói. Chứ ngồi đó mà thủ dâm qua mạng thì dễ lắm. Hồ đồ thật !
  7. CatalystRevenge

    CatalystRevenge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Em meo xin lỗi đi. Trình em vào công ty ở Việt Nam thế nào được. Trình em chỉ có ở bển mà làm thôi.
    Có mấy năm không gặp mà ngoa ngoắt trông thấy nhỉ?
  8. MsLeoni

    MsLeoni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Minh` a`, buoi trua lang thang, doc dc cai nay, copy tang minh... Yeu minh nhieu!

    Anh đừng ghen với quá khứ của em
    Cái gì đã qua, xem như là đã mất
    Cái gì đang có, mới là điều chân thật
    Hạnh phúc từng ngày, sẽ vì thế mà yêu
    Em cũng mong manh như những cánh diều
    Bay làm sao, nếu trời không có gió
    Ước gì trái tim anh ở đó
    Nâng.. em bay cao...
    Có những điều làm ta cứ lao xao
    Ánh mắt, nụ cười, và tấm lòng nhân ái
    Mỗi mảnh đời, mỗi lần khôn..lần dại
    Họ chỉ mong rằng có ai đó sẻ chia
    Em biết anh đâu thích sự chia lìa
    Và hiểu lắm, phía không nhau..đơn độc
    Thế nên mình đừng làm nhau phải khóc
    Thế nên mình đừng ở phía...không nhau!
  9. MsLeoni

    MsLeoni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    SAVE... & CLOSE...!
    Được MsLeoni sửa chữa / chuyển vào 08:21 ngày 28/03/2009
  10. KeinProblem

    KeinProblem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Tháng 3, trời Hà Nội mưa phùn, phố xá ướt nhẹm. Con đường đi làm trở lên lạnh lẽo và và xe bắn đầy bùn. Tháng 3 cung xlà tháng xin nghỉ việc ở công ty, ít đi chơi, không hẹn hò, hết tiền, chẳng còn gì....

Chia sẻ trang này