1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tháng 3 yêu thương...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MsLeoni, 25/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meomeomeo8386

    meomeomeo8386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu thế nào sáng bảnh mắt đã có đt mắng mỏ xơi xơi.
    Vừa log vào ttvn lại thấy PM.
    Nghĩ đi nghĩ lại thấy ấm ức quá, đành vào đây giải toả. Chị Leoni này! Tôi có học vấn khá là cao nếu so sánh với riêng chị. Tôi sinh ra trong một gia đình có quyền. Nói chung về xã hội, chị kém xa tôi. Quan hệ xã hội của tôi cũng thế. Tôi chơi với cả những bạn làm thợ nề. Vì gia đình họ không đủ điều kiện cho họ đi học tiếp. Tôi có cả bạn vào tù ra tội. Nhưng tôi chưa một lần mở lời nói họ là ít học. Quan trọng ở đây là sự đối nhân xử thế với cuộc đời này chị ạ.
    Từ lúc tôi có học vấn một chút cho đến thời điểm này, tôi chưa hề có ý nghĩ chê bai những người ít học. Chẳng qua tôi hơn họ là tôi có điều kiện.
    Đúng là ếch ngồi đáy giếng, cứ tưởng trời to bằng cái nong.
    Còn cái chuyện chị nói, nếu tôi thi vào công ty của chị chắc chắn sẽ trượt đó. Tôi nghĩ là đúng đấy. Công ty của chị có trả lương cho tôi đến 1k$ không mà muốn có tôi. Xin lỗi chị nhé. Mấy cái công ty con con của Nhật bổn mà tôi thèm bước chân vào thì hơi phí công tôi học. Tôi không giống chị.
    Đến cái đoạn vàng vàng chị bôi. Tôi xin đính chính, tôi chính là người gọi điện cho bạn tôi nói về chị. Còn người trông thấy chị đi cùng với -chồng-một-người-đàn-bà-khác là một người khác. Còn những chuyện khác, tôi không liên quan. Tôi không ưa dây dưa với những chuyện lố bịch đó.
    Tôi bây giờ hối hận là đã không cương quyết làm căng mọi chuyện để bạn tôi bỏ chị từ trước.
    Đúng là cống rãnh đòi so sánh với đại dương.
  2. MsLeoni

    MsLeoni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Ôi nhìn bạn nhảy dựng lên và phun châu nhả ngọc kìa... sao mà kiều diễm và đáng yêu thế...
    Văn hoá của bạn thế nào thì nó thể hiện ra cả đây rồi... hì hì... Tôi chả có cảm hứng để tiếp chuyện bạn gì cả. Bạn có vẻ hâm mộ tôi quá, cứ lẵng nhẵng theo tôi để lảm nhảm về những thứ ko liên quan đến tôi Bạn tiếc cho anh zai bạn thì đến nói với ông ấy đi, nói với tôi làm gì, tôi có động lòng đâu?!
    Bạn cứ giữ những thứ tốt đẹp cho bạn, đừng nói nhiều nữa nhé. Tự hạ thấp bản thân thế đủ rồi. Nóng nảy, thiếu điềm tĩnh và ko có khả năng kiềm chế thì làm sao mà khôn lớn được. Anyway, kệ bạn thôi. Bạn có dùng những từ bẩn thỉu hơn để nói tôi thì tôi cũng mặc. Tôi là ai tôi biết. Chẳng phải vì những lời bạn nói mà bạn cao hơn, và tôi cũng chẳng thấp đi nhờ những "mỹ từ" của bạn, nhờ...!!!
    Cứ việc chửi bới tiếp bạn nhé. Ai có thời gian sẽ đọc, sẽ ca tụng bạn. Riêgn tôi tôi ko care đâu.
    Vui vẻ bạn nhé, tức giận làm gì, mau già!!! hêhhe...
    Được MsLeoni sửa chữa / chuyển vào 17:23 ngày 28/03/2009
  3. MsLeoni

    MsLeoni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Chết vì yêu..!
    ...đó là April trong phim Revolutionary Road. Cô ta đã đi tìm những giấc mơ của mình bằng một cái chết. Chết, đôi khi cũng là để giải thoát chính mình, chứ không chỉ toàn bởi những nghĩ suy tiêu cực. Nói như Madam Butterfly: Nếu không sống được trong danh dự, hãy chết trong danh dự!
    Revolutionary Road là một bộ phim kém hấp dẫn theo những tiêu chí giải trí thông thường. Nó được kể như một... truyện ngắn! April và Frank (do đôi Jack và Rose của Titanic thủ vai) yêu vì yêu, cưới vì thấy yêu nhau rồi thì cưới. April là một diễn viên, và cô đã không muốn có con vì điều đó. Frank đã muốn có con, rồi cuối cùng, anh đi làm một công việc tẻ nhạt, có thể nói là ngán đến tận cổ trong vòng 7 năm để nuôi gia đình, vợ và hai con. Cho đến một ngày, April cảm thấy sự hy sinh của mình cho gia đình đã là quá đủ. Và cô đòi hỏi cho mình một cuộc sống khác. Cô "dụ dỗ" chồng đến Paris để họ bắt đầu cuộc sống mới, khi đó chồng cô sẽ đọc sách, trông con... còn cô sẽ làm diễn viên. Khao khát làm diễn viên là mơ ước thực sự của cô. Cô muốn được là chính mình, cho dù ai cũng nghĩ suy nghĩ đó của cô là điên rồ và ảo tưởng. Đúng khi ấy, thì cô có bầu đứa con thứ 3 và Frank được một công ty mời làm ở vị trí cao hơn, lương tốt hơn. Anh không đi Paris nữa và anh không muốn vợ anh bỏ cái thai đi, bởi "Rất có thể, sinh linh nhỏ bé trong bụng em đang khao khát được chào đời từng ngày"! Cuối cùng, mâu thuẫn và nỗi tuyệt vọng lên đến tận cùng. Cô đã có một đêm chớp nhoáng với chồng của bạn gái, đã tìm những niềm an ủi khác. Nhưng cô đã không cứu được mình. April đã tự tử sau một đêm vật vã đau đớn với những nghĩ suy của mình, để buổi sáng, trước khi chồng đi làm, cô vẫn đứng ở bếp, làm cho anh bữa ăn sáng cuối cùng, uống cùng chồng ly rượu cuối cùng, hôn cái hôn cuối cùng...
    April và Frank có yêu nhau không? Họ quá yêu nhau! Vậy mà April đã chết vì tình yêu ấy, chết trong tuyệt vọng và những khát vọng vĩnh viễn bị cầm tù.
    (đọc trong blog của Nguyên)
  4. MsLeoni

    MsLeoni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết này của Nguyên mình cứ thấy nao nao... một cảm xúc gì đó rất khó diễn tả... chỉ thấy ngẹn ngào... Số phận nhiều khi vẫn thế... Cô ấy tên April - Tháng Tư... April...
  5. lonelycandle

    lonelycandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cái đồ vô học, ăn nói quả có khác. 24 tuổi đến nơi rồi mà vẫn còn dốt như trẻ lên ba.
  6. MsLeoni

    MsLeoni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Vui lên như nắng cởi truồng
    vui lên
    như nắng cởi truồng
    như mưa mặc lá
    như đường mặc xe
    vui như thằng chích xì ke
    khi tiêm vào máu một be gió về
    vui lên
    như từ triền đê
    lao thân xuống một thỏa thuê nước lành
    vui lên vì sẽ qua nhanh
    còn tha hồ lúc để tranh thủ buồn

    05.05.08
    (Bài ngày 05.05.08) Nguyễn Thế Hoàng Linh, trích từ tập "Mỗi quốc gia một thành phố của thế giới", NXB Hội Nhà văn và BachvietBook ấn hành
    Tặng bạn của tớ... cảm ơn vì đã P.M cho tớ... tớ thấy cậu căng thẳng quá đấy... lúc nào rảnh coffee nhá...
  7. MsLeoni

    MsLeoni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Gửi gấu béo thương yêu,
    Em gửi tặng anh bài thơ của Việt, thay cho tất cả những gì em muốn nói... Em biết vì sao anh ko đồng ý cho em vào ?otrái tim? này, và em cũng hiểu vì sao em đã đóng cửa lại và bước đi như thế... Em biết, nhưng muộn rồi đúng không...?! Gửi anh những yêu thương cho lời tạm biệt cuối cùng... Tháng 3 hết rồi, và em cũng đi đây...!

    *
    Cứ giả vờ như chúng ta đã đứng kề bên vực thẳm
    dù ai cũng nhìn thấy con đường dài trước mặt
    cứ giả vờ như một giây phút nữa trái tim ta ngừng đập
    đừng đi...
    *
    Sẽ không cần những ngón tay níu giữ từng dấu chân người
    không cần nữa những dặn dò khi tuyệt vọng
    không cần những lo toan cuộc đời này có phải đáng sống
    không cần tự hỏi mình tại sao phải cô độc
    để được cười vui như chưa bao giờ đánh mất
    một tình yêu nào...
    *
    Đừng mơ về đâu đó bầu trời cao
    hãy sống như bao người trong tháng ngày cơm áo
    nhưng điều giản đơn là cần có nhau sao định mệnh chẳng khi nào chịu hiểu
    vì đó mà nước mắt rơi...
    *
    Vì đó mà cả thế giới dồn hết nỗi đau vào trong tim một con người
    vì đó mà cần hai con người khóc để còn tin vào nước mắt
    vì đó mà hai bàn tay giữ một bàn tay cũng không đủ chặt
    vì đó mà cuộc đời đã nhiều thêm một lần cắn môi đầy chua chát...
    đừng đi...
    *
    Đừng đi...
    nếu có bão giông ta muốn được gánh chịu cùng nhau
    được chết vì người mình yêu thương cũng là hạnh phúc
    nhưng được sống cùng người mình yêu thương thì khổ đau nào cũng chỉ là hạt cát
    giữa đại dương trong mắt chúng ta...
    *
    Đừng đi...
    cuộc đời khốn khó rồi sẽ qua
    chúng ta sẽ gieo những giận hờn, yêu thương giữa lòng bàn tay số phận
    chúng ta sẽ cõng những đứa con trên vai mà không bao giờ biết mệt
    mua cho chúng những que kem
    và giấu những ngày nóng bức dưới bóng mây râm mát...
    chúng ta sẽ chải tóc trước thềm nhà trong sương sớm và chiều chưa tắt nắng
    chúng ta sẽ ngồi trên xích đu và cùng nhắm mắt
    thấy đời mình như một cánh chim...
    *
    Đừng đi mà...
    *
    Đừng đi...
    Ai cũng cần phải sống vì một con người!
    ?oĐừng đi? - Nguyễn Phong Việt, tháng 9 năm 2008
    Đành rằng tháng ba vẫn thắp màu hoa cũ
    Nhưng có những điều phải sống khác ngày xưa...
    Được MsLeoni sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 28/03/2009
  8. meomeomeo8386

    meomeomeo8386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Hihi. Cò cưa được cả bạn lo ve li Can đồ vào hứng đạn. Mỗi tội bạn ý nick clone.
    Vầng, em vô học, chí ít bố mẹ em không cho em tiền để em ném vào mặt giào thấy như anh nói. Làm như có học lắm.
    Hay là anh đưọc bo cái gì hay sao mà anh ghê gớm thế ?
    Hoành tráng quá, lại một bạn nữa bảo mình vô học. Hihi.Làm người, ai làm thế.
    Được meomeomeo8386 sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 28/03/2009
  9. meomeomeo8386

    meomeomeo8386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Oái, lục profile của bẹn lonelycandle. Hoá ra bẹn ý có học vô cùng.
    Em lạy anh mớ bái !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. caitoi

    caitoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    Vậy cô nào có học đây mà bút khẩu chiến ghê vậy???

Chia sẻ trang này