1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tháng 6 vẩn vơ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tovimy, 17/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi học rất vui, cứ nghĩ học đến ĐH năm 3 rồi vẫn phải học cái môn Tiếng Việt thực hành củ chuối này Ai dè cô giáo giảng rất hút. Cứ ngoác mồm ra ngồi nghe ko chán, có cả phần thảo luận buồn cười vãi chưởng. Cái nhóm mỏ khoét của mình lúc thảo luận thì xúm vào buôn chuyện, thế mà lúc lên thuyết trình thì cứ nói như diễn giả =)) Chuyện, nhóm trưởng nhóm chuyên bốc phét, chém gió mà lị =))
    DDH sau 1 kì bị chia cắt đã đc tái ngộ Đi học thấy hứng thú hơn hẳn, rất nà iêu bạn Trang vì bạn ý biết mình có cái nhiệt trong miệng, thế là cứ tiết 3 tự động xuống canteen mua nhân trần cho minh uống :-*
    Bọn ấy lại bắt mình tổ chức sn, mình đã hứa sẽ làm nếu tìm đc nhà tài trợ, chết cười
    ...
    Lâu lắm chẳng ol mấy :) Sáng nay dậy sớm, oline để nick sáng, tự dưng có 1 cái nick vào buzz và nói vài câu. Nick đã từng quen lắm, nhưng bây h thấy nó cũng chỉ lẫn đâu đây trong group hàng mớ nick friends của mình. Hỏi rằng có phải mình đã quên ko, thực ra là ko quên, vì có ai quên 1 người mình chưa từng nhớ bao giờ, đúng ko? :)
  2. ta83hd

    ta83hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi nhỉ.
    Em khoẻ không?
    Viết nữa nhé?! :)
  3. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Những ngày này khá vui vẻ & thoải mái. Ăn rất nhiều, ngủ đủ, học hành chưa bận lắm, tư tưởng chơi bời vẫn quán triệt thường xuyên trong đầu :D Tuy nhiên vẫn chưa bắt tay vào công việc. Xin sis P. nghỉ 1 tháng nhưng đã quá 1 tháng mà vẫn ko chịu mò lên toà soạn =.= Ko làm việc thì ko có tiền, ko có tiền thì tiêu cái gì cũng phải dè dặt, ko có tiền thì nhìn cái gì cũng chỉ biết đứng... ngắm Hè hè
    Tối nay đi xèm film ( film hay), đi ăn ( cơm bò cũng ngon nhưng ăn lúc tức nên cũng ko thấy ngon lắm, tuy nhiên vẫn hết sạch sành sanh), có đứa dỗi mình =.= xấu tính kinh May mà mình quen tính nên chỉ sau 1 lúc nịnh nọt đã khắc phục đc tình hình Tài nịnh nọt là phẩm chất cao quí và nổi bật của mình
    Dạo này chẳng biết viết gì. Chán ol, chán mạng, chán mấy thứ ảo ảo, chỉ muốn chăm chút sức khoẻ, tăng cân, xinh đẹp, tình yêu ...
  4. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ngủ mình rất hay m, mà nội dung mơ rất hay theo thể loại... hành động =)) ( Mình ngĩ nếu chuyển thể sang film sẽ rất hot ấy)
    Mới đi chợ nấu cơm xong, đọc tn của P thấy chán hẳn T_T Nghĩ thế nào mà lại nhắn 1 cái tin thừa thãi đến mức ấy nhỉ?! Mình đâu phải là con bò lạc.
    Tuần học mới - tuần lại sắp bị chết vùi giữa 1 đống các ngành luật Lúc nãy đi chợ cân đc 46kg Thật là thích, hè hè.
    Ăn đc, ngủ được là tiên.
  5. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Con xin lỗi rất nhiều ...
    ...
    Bây giờ thì con hiểu rằng, một vấn đề cực kì nhỏ của con ở ngoài này sẽ biến thành 1 vấn đề cực kì to lúc đc truyền về nhà. Con cũng không biết nên nói gì để cả nhà hiểu đc thực chất vấn đề nó ntn, nhưng vì điều đó làm cho cả nhà lo lắng thì con sẽ ko thế nữa...
    ...
    Hôm nay nc điện thoại với mẹ rất buồn.
    Vì buồn nên trưa nay lại ăn sạch 3 bát cơm đầy.
  6. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Ghét sống thực dụng
  7. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng bị cảm sau 1 time chống chọi với những ngày nắng nắng mưa mưa dở hơi này.
    ....
  8. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Có một vài người bạn hỏi lí do tại sao dạo này chẳng mấy khi thấy mình online. Mình thích những câu hỏi đại loại như thế này, bởi vì nó khiến mình có cảm giác đc theo dõi, được quan tâm. Hè hè, gõ đến đây chợt nhớ ra cái câu kon H vẫn hay gào mỗi lúc nó chán đời hay ức chế, là Đôi khi bạn phải chạy thật xa để thấy ai đang chạy theo mình =)) Nghe chuối vãi chưởng
    Đúng là chẳng ol mấy, vào mạng chỉ để đọc báo, rồi lại ra. Tự nhiên cảm thấy chán mấy thứ ảo ảo. Bây giờ mình nghĩ nên dành time, sự quan tâm của mình vào những gì Thật hơn trong cs :)
    Mình cảm thấy mọi thứ đang dần dần trở lại. Cân nặng, bạn bè, học hành, công việc. Quan trọng hơn nữa là sự bình yên và niềm tin cũng đang là điều có thật trong thời điểm này. Mình hi vọng nó là sự trở về bền vững và chắc chắn, chứ ko phải sự nhất thời hời hợt.
    ....
    Sự nhẫn nại phải chăng bao giờ cũng mang đến một kết thúc đẹp?!
  9. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi chẳng hiểu là mình cần gì, muốn gì. Mục tiêu là những thứ chung chung, mơ hồ và trừu tượng. Đôi khi hoang mang về những gì mình đang đeo đuổi.
    ....
    Có cảm tưởng đang bị stress thật sự. Mệt mỏi, khó chịu và hay cáu gắt lắm. Chẳng muốn mình như thế này đâu nhưng đúng là bức bối lắm. Hơi tí thì khóc. Hơi tí thì cáu.
  10. jumanji712

    jumanji712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.009
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ .

Chia sẻ trang này