1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tháng 6 vẩn vơ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tovimy, 17/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Những cơn đau bụng củ chuối. Ghét T_T
  2. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Tối nay có một lúc nào đó em nghĩ về anh và em, về những gì chúng ta đã có, hoặc những gì đã có nhưng mất đi.
    Và em nghĩ đến một điều rất giản dị, đối với em, chỉ cần có tình yêu của anh và niềm tin của em thì em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh.
  3. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm nay cùng Xoi Điếu sang Nghĩa Tân ăn ốc. 2 đứa đi bộ, ăn xong lang thang xem váy áo, guốc dép. Hai đứa bảo, ko đi với zai đi mãi chả thấy hết tối =)) Đi ăn mãi, shopping mãi mà cũng chỉ mới 8h30. Về nhà nằm 1 lúc thì vác tất cả hoa hôm sinh nhật đi vứt vì đã hỏng hết. Tiếc nhỉ, đúng là cái gì đẹp thường rất phù phiếm :D
    Mai 2.9 hè hè
  4. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết chuyển mùa đỏng đảnh một cách khó hiểu. Hậu quả là cứ cảm lên cảm xuống rất khó chịu. Mà hình như thuốc tây cũng nhờn mình rồi.
    Có ai đó nhắc mùa thu đến rồi, tự dưng thấy nao nao ...
    Dạo này cứ hay buồn, có cái gì đó mênh mang mênh mang, có cái gì đó héo dần trong lòng, có cái gì đó riêng tự mình hiểu.
    Có lẽ chỉ là tại mình mệt nên hâm thế thôi.
  5. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua mình bị mệt, ngủ mê man mê man 1 mạch cho đến gần trưa. Ăn cơm, quá mệt định xin nghỉ, nhưng chưa kịp xin thì Liên điên đã gọi ầm ĩ thông báo có bài kiểm tra trình. Rất uể oải và mệt mỏi nhưng vẫn lê xác đến trường.
    Gục đầu ngủ ngoan lành nguyên 3 tiết. Có lẽ thầy giáo nhìn vẻ mặt bơ phờ của mình nên cũng để yên cho mình ngủ, hihi. Chẳng buồn nói chuyện với đứa nào. Có khi nghe đứa nào đó hỏi nhưng mệt quá nên cứ bơ đi.
    Đến bao h thì thời tiết mới ổn định. Mình ghét kiểu thời tiết này. Nó làm mình khó chịu. Hôm nay ngồi trong lớp nghĩ quẩn quanh, chợt nhớ là rất lâu rồi mình chẳng lang thang lên Đinh Lễ, Nguyễn Xí mua sách đọc. Mình mới đọc xong Không nơi nương tựa, đang đón đọc tiếp Đứa trẻ lạc loài và Đi ra từ bóng tối. Tự nhiên thèm đọc. Muốn dõi theo chặng đường tiếp theo của Dave Pelzer.
    Giá có thật nhiều xiền để mua thật nhiều sách nhỉ?!
  6. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cả lũ bị điên. Thầy dạy quá chán. Chúng nó tưởng tưởng những cái hộp đựng bút là những chai Ken. Sau đó chúng nó cầm lên làm điệu bộ uống, sau đó...khà 1 hơi dài rất chất =)) =)) Tiết 5, Trang kòi thổ lộ niềm khao khát một buổi tối cả 4 đứa có thể chuồn ra khỏi nhà, ăn chơi nhậu nhẹt ở 1 góc nào đó rồi thích về thì về
    Hôm nay mình cũng đau khổ nhận ra có một vài ước mơ nhỏ nhoi bình dị của mình đang bị kìm kẹp bởi vấn đề tài chính
    Đó là muốn lang thang lên phố Đinh Lễ mua những quyển sách mình đang thích.
    Đó là đi lang thang bờ hồ ăn vặt, mua guốc dép, quần áo, bla những thứ ect của con gái đấy
    Ôi, mình đang bị điên
  7. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Sao anh cứ nghĩ là em thích lăn tăn với cái lão đấy nhỉ?!
    Em ko tìm được lí do nào cả :(
    Bản chất của em là một đứa ko thích lăng nhăng.
  8. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    HN se se lạnh lạnh như trời mùa đông, thích ơi là thích.
    Hôm nay là thứ 7.
    Đi ăn cơm rang với Huyền, Hương.
    Sau đó 3 đứa lại được anh Huân già rủ ra quán cf gần trường, mình gọi 1 cốc sữa chua đánh đá. Uống 1 hơi chẳng nể nang :D
    Về ngồi được 1 tẹo thì thằng Tiệp hâm lại qua chở đi ăn ốc, uống nước mía
    Về ol 1 lúc, leo lên giường nằm đọc quyển sách mới chấn được :x :x :x
    Mai chủ nhật mới được đi chơi, hè hè
  9. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày nhiều bức bối. Việc bắt buộc tuyệt đối phải đến lớp thường xuyên, phương pháp học duy nhất là đọc chép, chép đọc, môn học khô khan mơ hồ trừu tượng, giảng viên có nhiều định kiến, trời thì nóng nực, cộng với bức xức với chuyện con bé cùng phòng khiến em gần như ức chế phát khóc trong lớp. Đến mức em chẳng buồn ghi chép nữa, em hí hoáy viết tất cả những thứ khiến em khó chịu vào 1 tờ giấy. Trong lá thư có sử dụng một vài từ ngữ ko đc chuẩn mực cho lắm, nhưng thú thực là nó khiến em đỡ chao chát đi phần nào ...
    Cs xa nhà đôi lúc khiến em mệt mỏi và ko đỡ được. Cứ nghĩ là mình tự lập quen rồi nhưng thực tế nó khó khăn hơn em nghĩ rất nhiều. Đã từ lâu ko cho phép mình yếu đuối, mỏng manh, ko cho phép mình gục bởi những thứ ất ơ vớ vẩn, nhưng có một sự thật là nếu nhiều cái ất ơ vớ vẩn ấy xảy ra cùng 1 thời điểm thì tự lực của em cũng sẽ lung lay.
    Lớp ĐH em có một hội bạn 4 đứa chơi thân với nhau. 3 đứa ấy có một cách giải quyết bức xúc giống nhau là: Chửi bậy. Hì, chửi những từ bậy nhất, tục tằn nhất mặc dù gia đình đều hẳn hoi tử tế. Sau đó thì em thấy chúng nó lại vui vẻ trở lại, yêu đời trở lại. Em ko chửi bậy, tức lắm cũng chỉ mẹ, quái, éo vài chút thôi. Ko hiểu sao những lúc ấy hay muốn khóc, khóc 1 mình cũng tốt mà có ai đó dựa vào để khóc cũng tốt. Hoặc nếu ko khóc thì được ở bên cạnh 1 ai đó em muốn ở, được chăm sóc, được vỗ về. Cái cuối cùng em khao khát nhất có lẽ vẫn là sự bình yên.
    Tất cả những lúc ấy, em nghĩ đến anh.
    Em thích sự cảm thông, chia sẻ và thấu hiểu giữa 2 người. Với anh, em không nói xa hơn những gì em nói ra thành lời.
    Hôm nay cám ơn anh đã kiên nhẫn gọi lại cho em, bỏ mặc việc em cáu bẳn qua đt, cám ơn anh đã xuống đưa em đi ăn, cho em chọn món em thích, cho em xem film em thích. Em biết anh mệt nhưng vẫn ko muốn để em buồn. Đi với anh thì lúc nào em cũng có thể quên hết chuyện buồn. Nhí nhố, nhõng nhẽo, trẻ con và lắm trò dại.
    Đôi khi có những khoảng khắc hình ảnh anh em ko thể quên được tại thời điểm đó. VD như hôm mưa anh đứng chờ xe bus cùng em, VD như hôm nay anh mệt vẫn chở em đi ăn, chơi ... Trí nhớ của em đôi khi ghi nhận sự việc rất kì quặc và ko hề có logic. Chỉ biết là những lúc như thế em cảm thấy yêu anh nhiều hơn.
    Em yêu anh nhiều hơn.
    Được tovimy sửa chữa / chuyển vào 01:33 ngày 15/09/2009
  10. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên muốn viết cái gì đó vào lúc giữa trưa. Nghe một bài hát, nc với 1 người bạn, tự dưng cảm thấy buồn buồn ko lí do.
    ....
    Nếu như ngày ấy biết bao hạnh phúc
    Sẽ không lìa xa bao khát khao đầy vơi
    Nếu như ngày ấy sống không hờn ghen
    Thì ta đâu lạc lối trăm năm
    ...
    Mùa thu HN đẹp. Ai cũng bảo thế, uh, cũng thấy đẹp như mọi người. Nhưng chẳng phải sống ở HN từ nhỏ, ko phải người HN nên vẫn ko cảm nhận hết cái hồn vía của thu HN.
    ...
    Ntn nhỉ?

Chia sẻ trang này