1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tháng 6 vẩn vơ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tovimy, 17/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào bây giờ?
    - Ko nhìn lại, bước tiếp thôi.
  2. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lang thang đọc được một vài topic. Tự nhiên lại thấy buồn rầu.
    Cách đây mấy hôm bỏ cả chiều đọc Ngoại Tình.
    Vừa đọc xong Chút mặt trời trong nước lạnh
    Thấy rầu rĩ, hoang mang quá.
    Tìm thấy 1 chút mình trong đó.
    ....
    Cái gì đã trải qua thường cảm nhận được nó sâu sắc và rõ ràng hơn.
    Sao thấy buồn thế này?
  3. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm nay ngủ dậy sớm, cũng chẳng hiểu vì sao. Trời se sắt lạnh, nhà bên cạnh mở đài PM thật to, vọng sang cả phòng mình rõ rệt. Đài đưa tin bão ở quê mình. Vậy là tự nhiên mở mắt, dậy đánh răng rửa mặt rồi online đọc tin về cơn bão số 9. Thương miền Trung quá, quanh năm đưa lưng ra chống đỡ với bão lũ. Nghèo rồi vẫn cứ hoàn nghèo.
    Muốn về nhà, nhớ nhà lắm, nhớ mọi người lắm ...
    .......
    Dân tôi ngàn năm khổ nhọc
    Mà sống chắt chiu câu nghĩa tình
    Biết khi mô trong, khi mô đục
    Răng là nhục, là vinh hỡi ai!
    Hà Tĩnh ơi! Quê mình thương
    Như núi Hồng, sông Lam
    Sông cứ chảy trong ta, núi cứ lớn trong ta
    Đi xa muốn về, khổ đau càng muốn về
    Để tình mẹ ấp yêu, ôi thương biết bao nhiêu
    Hà Tĩnh mình ơi!
  4. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Thắt lòng vì Miền Trung ...
  5. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua mình đã làm những việc sau:
    - Buổi sáng 8h dậy đi ăn sáng với Hiền, 2 đứa lang thang giữa mưa lên Huỳnh Thúc Kháng mua bộ quần áo trẻ con cho con cô H. Sau đó về đi gửi giấy cho mẹ, về vội vàng nấu cơm ăn.
    - Buổi chiều đi học
    - Chiều tối học xong đi tập Arobic 6-7h. Phát hiện ở phòng tập có phòng tắm nóng lạnh , quyết định từ mai đi học mang theo quần áo, sữa tắm, dầu gội đầu và khăn tắm theo :))
    - 8h cùng cả lũ đến nhà cô H. Khổ, cái môn này có 2 cô dạy, hum nọ đi một cô, nghe bà lớp trưởng doạ cả lũ sợ lại phải đi thêm cô H. Mưa gió lạnh lẽo mà chúng nó phóng xe như điên. Thật khổ cho lũ lười học T__T
    - Về nhà ướt sũng từ đầu đến chân, run cầm cập đun nước nóng tắm lại. Chui vào chăn, nhắn vài tin, đọc vài trang sách rồi ngủ khò khò.
    Hết cái ngày 14, cái ngày kon Hiền nó gọi là " ngày choá má gì mà đen thế?" =)) ( Vụ mình chửi nhau với nó vì nó bắt mình đứng dầm mưa đợi nó ngoài cổng ktx hơn nửa tiếng + 2 con tranh thủ đi ngược chiều đâm sầm vào 1 chú trung niên, bị chú ấy chửi cho là 2 đứa mày có mù ko? )
    Hôm nay là ngày 15.
    - Sáng thấy em N lật đật dậy đi học sáng, thật khổ , mình với em L vẫn ôm nhau ngủ ngon lành, tối qua để Silent ngủ nên ko biết mẹ gọi. Mẹ gọi dễ đến 5 cuộc, 8h bò dậy gọi lại cho mẹ. Hoá ra chỉ là việc hỏi han xem zời đất ở hn thế nào, quần áo chăn đệm đã đủ ấm chưa. Trả lời qua quýt mẹ rồi vùi tiếp vào chăn ấm. Con mẹ lớn rồi, đâu cần mẹ phải lo những thứ nhỏ nhỏ ấy nữa. Đói thì con ăn, khát con uống, lạnh con tự khắc sẽ làm mình ấm, hì hì
    - ....
    Được tovimy sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 15/10/2009
  6. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Thời gian này khá là chán. Xảy ra một số chuyện khiến mình hơi oải. Đúng là cuộc sống. Chẹp, nói thế này nghe nó hơi vĩ mô thật, nhưng đúng là thế mà mèng ơi, con muốn lấy chồng giàu có, yêu chiều vợ, sinh những đứa con khoẻ mạnh thông minh, đi làm an nhàn tháng vài triệu bạc. Thế cho nó khoẻ, ko phải bạc đầu lo nghĩ những chuyện ất ơ khó đỡ của cs sinh viên nữa
    ....
    Thời điểm đang giao mùa nhé. Hoa sữa thơm lừng rồi, tối nào được đưa đi chơi cũng tranh thủ hít căng cả ngực , phụ hoạ thêm câu Ôiiii, thơmmm thế rất chi là thảo mai Hờ, kệ chứ.
    Haizzzz
  7. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Thời gian này ko có gì đáng nói ngoài việc đã tăng lên đc 46kg sau 1 quá trình măm măm liên tục
  8. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng vẫn sign in vào 4rum, đọc thì vẫn đọc nhưng chẳng muốn post bài. Hôm nay đọc xong mấy cái top mìnhvẫn thường theo dõi, tự nhiên lại nảy ra cái ý muốn gõ gõ cái gì đó, hè hè
    Thực ra là từ cái hồi blog đóng cửa, mình chẳng mày mò sang dv khác ( mặc dù đc rất nhiều người rủ rê nịnh bợ). Kể từ bấy đến giờ mình ít viết lách hẳn đi, mà hình như mình thấy yêu đời hơn hay sao ấy Bằng chứng là ko có việc gì làm mình buồn sầu lâu ngày, mồm suốt ngày như cái kòi tàu, và việc ôn thi cũng chẳng xi nhê gì với nhan sắc của mình sất =))
    Mình péo lên, ít suy nghĩ linh tinh (thực ra có cái gì để nghĩ đâu). Vào FB đôi đứa thấy chúng nó sướt mà sướt mướt. HP thì thổi nó to lên bằng cái khinh khí cầu. Nỗi buồn thì nhân nó lên thành bi kịch. Để rồi khi gặp 1 bất trắc nhỏ, 1 vấn đề nhỏ thì lăn đùng ra, giãy giụa than van cuộc đời. Chẹp, nghe vĩ mô thật, vĩ đại thật, cả...khùng khùng nữa.
    Cuộc đời có bao nhiêu lâu mà buồn bã vật vã nhiều thế?
    Cứ đơn giản mà sống.
    Cứ yêu đời mà sống thôi, mình nhỉ?
    Sống tốt thì sẽ sống vui thôi.
  9. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Chán
  10. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    ặ, sao trên 'ỏằi này lỏĂi có cĂi loỏĂi con gĂi nhặ thỏ nhỏằ??

Chia sẻ trang này