1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tháng 6

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pumpy, 18/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Tháng sáu vào trại thương điên.
    Điên vì nóng
    Điền vì nắng
    Điên vì công việc
    Điên vì mất điện
    Điên vì điên
  2. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Tháng 6. Nắng. Cái nắng của một sự nuối tiếc không dứt, những con đường dải nắng vàng, gió.... anh và em...
    [​IMG]
    Tháng sáu buồn phượng chẳng muốn làm thơ
    Mưa mùa hạ trút đầy vào nỗi nhớ
    Giọt tím nào lơ ngơ giữa trang vở
    Thời gian buồn nhịp võng đong đưa
    Phượng mùa này phượng của những mùa...xa
    Vẫn đỏ thế ngàn năm đỏ thế
    Nắng già quá và cổ tích thầm kể
    Phượng không ướt cánh cũng chẳng muốn bay
    Tháng sáu buồn xao xác cỏ bông may
    Lau vụng về những giọt loang mùa hạ
    Gió không se chỉ cỏ chẳng còn gì để may nữa cả
    Đâm toặc chân mây làm rách áo trời chiều
    Nước mắt ve sầu đong nỗi nhớ được bao nhiêu
    Nước mắt ve sầu cũng cạn những giọt đời để sống
    Lần đầu tiên ta biết ve rất thực
    Và bạn bè ơi...nỗi nhớ có chia đều???
  3. ng0cngh3ch

    ng0cngh3ch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Tháng sáu mưa...giá trời đừng mưa...và em đừng nhớ....

Chia sẻ trang này