1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tháng 8 mùa thu và.... nỗi nhớ....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vnitmaster, 25/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vnitmaster

    vnitmaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Tháng 8 mùa thu và.... nỗi nhớ....

    Một mùa thu nữa lại quay về, nó không đi hẳn, nó chẳng buông tha mà nó chỉ đi đâu đó để rồi bất chợt một
    lúc nào đó nó quay lại, nó ùa về. Cái cách nó trở lại cũng lạ lùng, mới mẻ, mỗi năm một khác, chẳng năm nào
    giống năm nào. Anh còn nhớ đã có lần anh kể cho em về mùa thu, em còn nhớ không ? Mùa thu không phải
    là mùa anh thích, nhưng mỗi khi nó về thì luôn luôn làm anh thay đổi và dường như với anh nó lại là một mùa
    để lại ấn tượng nhiều hơn cả. Mỗi mùa thu trở về rồi ra đi đều để lại những dấu ấn khắc thật sâu trong tiềm thức
    trong tâm trí anh.

    Mùa thu năm nay vừa mới chớm, nó đang bước những bước rón rén và nhẹ nhàng đẩy anh chàng mùa hạ nóng nảy bước đi. Nó chưa về, có lẽ nói như thế thì đúng hơn. Nhưng năm nay dường như anh cảm nhận được nó sớm hơn chăng, anh thấy nó đã về. Thật bất ngờ ! Anh đã thấy nó rồi, mà cũng đúng thôi, tháng 8 rồi còn gì em nhỉ?

    Mùa thu năm nay đã về, nó mang theo nhiều sự khác lạ và bí hiểm đến kinh ngạc, năm nay anh chẳng phải chờ đợi, chẳng cần hồi hộp để biết được nó mang gì cho mình. Anh nhận ra một điều, một dấu ấn thật sâu trong lòng mình, đó là Anh đã mất em....

    Mùa thu năm nay đã về, món quà nó mang cho anh là nỗi nhớ. Anh nhớ em, nhớ những gì chúng mình đã có. Nếu em nghe thấy câu này, chắc em sẽ hỏi :" Mình có gì nhỉ?". Anh biết, anh chẳng trách em, vì với em chúng đâu có là gì phải không em? Mà người ta cũng chẳng bao giờ đi nhớ những thứ chẳng là gì với mình. Với anh thì khác, em là tất cả của anh, những giây phút được ở bên cạnh em là những gì hạnh phúc nhất anh có được. Vậy mà giờ đây, chỉ bởi mùa thu, mùa thu về, mang đi tất cả, cả em.

    Mùa thu năm nay đã về, năm nay anh không còn ngạc nhiên khi nó về với anh, anh chào đón nó, anh hòa vào nó. Anh đã hỏi nó "Năm nay về sớm hả mùa thu?". Em có biết nó đã nói thế nào không? Dường như nó cũng biết hối hận vì những gì nó đã làm. Nó đứng lặng thinh một hồi rồi khẽ xin lỗi vì đã về quá sớm bởi chính cái sự về quá sớm của nó đã làm cho những dự định, những mơ ước nhỏ nhoi của anh tan vỡ. Anh chợt giật mình và thốt lên "Vậy sao!!?".

    Mùa thu năm nay đã về, nó về mang theo cho anh dòng cảm xúc xa xôi. Anh và em cũng có nhiều dự định đấy nhỉ? Nhưng giờ thì....cái thì fải gác lại....cái thì chắc chẳng bao giờ có thể thực hiện được nữa rồi. Mùa thu ư? Dự định lớn nhất của anh là anh sẽ vẽ được một bức tranh về mùa thu. Bức tranh có anh và em nắm tay nhau đi quanh hồ Hoàn Kiếm trong cái gió mơn man nhẹ nhàng và tiếng rơi khe khẽ của những chiếc lá cuối cùng phải xa cành....."Tít tít".....tiếng chuông điện thoại.....anh chợt tỉnh....một bàn tay vô hình kéo anh về thực tại và giằng lấy từ tay anh cây cọ vẽ. Anh dường như nhỏ bé lại, một mình giữa cái không gian rộng lớn của thiên nhiên. Một bức tranh mà với con mắt hội họa "ngố" của anh ( em vẫn nói thế nhỉ ) cũng thấy được sự mất cân đối của nó. Một mặt hồ lạnh lẽo, một hàng cây xơ xác lá vì mùa thu, một dòng người xuôi ngược mãi miết với công việc của riêng mình, một mình anh.... Anh cầm cọ vẽ, cố gắng hết sức mình, tô tô, vẽ vẽ để lấy lại sự cân đối cho bức tranh...nhưng rồi anh nhận ra, nó sẽ không bao giờ có được sự cân đối, cũng như anh sẽ không bao giờ thực hiện được bức tranh đó của mình. Chỉ bởi một điều, em đã ra đi thật rồi, em yêu ah!

    Mùa thu năm nay đã về, uh, nó đã về....
    Mùa thu năm nay đã về, uh, nó lại về....
    Mùa thu năm nay đã về, và, anh nhớ em...
  2. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hay nhanh thật mới ngày nào còn hè bây h đã sắp sang mùa thu roài.HÈ năm nay có nhiều việc xảy đến với mình và bạn bè mình quá.Sắp hết hè hi vọng sẽ có 1 mùa thu êm đềm trôi qua ko sóng gió j mấy.3 tháng nữa là sn mình rồi,tự hào vì sn vào mùa thu nhưng con gái sn mùa thu thì hay đa sầu đa cảm,suy nghĩ nhiều chuyện.Mong mình sửa được tính đa cảm quá mức đó đi.Ko thì chỉ có từng ấy chuyện đã ko chịu được về sau trong cs còn nhiều cái kinh khủng hơn chắc mình gục mất.Ặc mùa thu đến,phải thay đổi,đúng rồi,thay đổi!
  3. thankiemvdk_no_2

    thankiemvdk_no_2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Thật hạnh phúc biết bao ... mình lại là người được sinh ra trong mua thu, cũng có lẽ vì đó mà bản thân mình cảm thấy có chút gì đó rất lãng mạn, rất thơ mộng ...
    Vậy là mình sắp bước qua tuổi 24t rồi đấy ... những mùa thu xưa như còn đọng lại đâu đó trong mình hàng bao kỉ niệm thật ngọt ngào và dịu êm...
    Cám ơn cha mẹ đã sinh con ra trong mua thu kì diệu, trong hàng thơ ca và trong những con sóng thuỷ chiều man mát mùa lá bay ..
    Cám ơn vì mùa thu sắp trở lại ... nhặt từng cành hoa phượng đang bắt đầu rụng rơi ... như báo cho chúng ta một mùa lá bay đang về trong hơi gió ...
  4. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    vào đọc bài , thấy dòng cảm xúc lãng mạn ghê !
    Uh , mùa thu sắp về lại đây rồi , mới hôm qua còn nóng đến oi ả thế mà sáng nay đã thấy lạnh lạnh rồi . Nghe mùi hơi nước thoảng trong gió , mát thật .............. Có khi cũng rùng mình 1 cái vì 1 cơn gió se lạnh tạt qua . Lớp học hôm nay sao cũng đăm chiêu , cũng xào xạc như hàng cây Phượng vĩ , keo lá chàm ngoài kia . Lạ nhỉ , tụ dưng hôm nay lại thấy yêu lớp mình lạ .
    Tháng 8 đến nơi rồi , cứ nghĩ đến là thấy xao lòng , nhanh quá , 1 nụ cười hạnh phúc trên môi ...................
  5. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu đến mang cho anh bao nỗi nhớ... Anh vẫn nhớ cái ngày mùa thu dịu dàng năm ngoái, lấp ló hẹn em trước cổng trường. Anh nhớ cái mùa thu đó mang em đến với anh, người con gái mà anh yêu....Anh vẫn nhớ nước da nâu bánh mật với chiếc áo xanh nõn nổi bật trên nền trời u buồn như báo hiệu cho anh biết mình sẽ đón một mùa đông ấm áp khi cái se lạnh của mùa thu sắp trôi qua...
    Đó là khoảng thời gian thật yên bình, những lần hẹn hò, những lần bắt gặp ánh mắt em trên con đườc trải đầy lá vàng...anh sẽ ko bao h quên được những giây phút đó...
    Để rồi bây h, lại một mùa thu nữa sang, chỉ còn anh ngồi một mình nhớ lại những kỉ niệm giữa anh và em ... Để biết rằng mình từng có một mùa thu như thế với em và với anh...
  6. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0

    Mặt trời toác ra trước mắt, những tia nắng cứ theo các rãnh nứt tuôn ra ào ạt. Đỏ ngầu cái màu chói chang và nhức nhối..
    Mùa Hè trở thành ngột ngạt và bức bối. May thật, cuối cùng thì cũng qua!
    Mắt cứ căng lên mà nắng xuyên thẳng. Lập loè và chuyếnh choáng .. Hoàng hôn nứt đỏ cả ký ức, nắng vỡ đắng chát.. "Chẳng quan tâm đâu, tôi mà cần vào à!". Cười, lại cười nụ cưởi nủa miệng. Sao cứ đau đau, cái vết cứa tưởng lành từ lâu rồi chứ!? Lạ nhỉ?!!
    Tung tẩy, cứ vừa đi vừa kéo theo tiếng thở dài. Mặt trời cứ phẳng lì, nằm nghiêng nghiêng trước mắt. Lạ nhỉ, cái thứ óng ánh mà mình tưởng là nhiệm màu lắm, của nắng - của màu vàng, sao giờ cứ đắng chát! "Đã bảo là không sao mà, hay nhỉ". Cười, méo xệch. Ô hay, mình có cười nửa miệng đâu. Cười thật lòng đấy chứ. Ừ, thật lòng...
    Xoè tay, nheo mắt.. thử ướm lại bàn tay mình vào nắng. Lạc lõng, cái bóng sao cứ như rơi tõm xuống vệ đường, lệch lạc! Đến nắng cũng chẳng muốn cầm tay.. Cười, "Tôi mà cần vào à!".
    Có một mùa, mùa xa xưa, mùa ngút ngàn trong nỗi nhớ. Nắng thật lắm, dù nắng màu vàng - màu phản bội.
    Kệ chứ, nồng nhiệt. Kệ chứ, chân thành.. rồi cũng là màu vàng thôi!
    Ngày cháy! Đỏ ngấu nghiến nuốt từng đụm mây, lè tè..
    Có một câu chuyện, về tình yêu. Ừ, tình yêu của nhiều thiếu nữ. Câu chuyện nào cũng thật, cũng chân thành. Câu chuyện có kỷ niệm, câu chuyện có day dứt, câu chuyện có cái nắm tay rồi cả nụ hôn. Các câu chuyện đều giống nhau, là yêu, là chia tay. Các câu chuyện cứ va vào nhau, trong chiều nắng vỡ. Ơ hay, mình có cố tình đâu.. mà sao, cái gì cũng vỡ.
    " Thà quên đi còn hơn"
    Chẳng thích là một trong những nguời viết truyện.
    Chẳng cần là một ký ức. Cần gì, những thứ vụn vỡ rồi ghép lại, đơn giản như thế!! "Ừ, trong tạm nham thì cũng chẳng khác gì những thứ vỡ vụn thôi."
    "Buồn cười lắm, bảo quên rồi" thế mà vẫn cười, nhạt thếch. Ơ, chắc là ích kỷ.. không phải, chẳng phải sự ích kỷ đâu, là nỗi đau đấy!!
    Nhìn nẵng kia kìa,.. đan thành những vòng tóc cháy, mí mắt cũng cháy, vì dõi nhìn theo, mà sao người ta, 2 nguời đi qua mất. Vẫn cứ mãi nhìn chòng chọc vào nơi không người. Buồn cười thật!!!
    "Đã nói rồi.. chẳng sao đâu "
    Ngày mai, nắng màu xanh, hạt cát màu xanh ...

Chia sẻ trang này