1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tháng 8 mùa thu...........................

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 13/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Tháng 8 mùa thu...........................

    Đã thấy tiết thu rùi, nắng đã nhạt bớt, trời nhẹ hơn,hình như càng ngày càng thấy thanh thản hơn nhiều............Hum nọ về ngoại đã thấy thoảng hương nếp cốm , thơm khắp cả đường vào nhà bà.............. Chùa ngày rằm cũng yên tĩnh, cảm giác an lành, lá vàng lất phất lả lơi quay nhẹ nhàng sao mà iu thế. Sắp đến Trung thu , lại được ngắm đèn ***g, lâu rồi 0 còn bít phá cỗ của bọn trẻ con như thế nào.............Trung thu năm ngoái ra đường đông toàn nhìn thấy người nhưng vẫn vui vì vẫn hoà được vào cái không khí Trung thu của bọn con nít, nhìn chúng nó cầm đèn mà thèm được trở lại cái tuổi như thế

    Caring is sharing.........8318
  2. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Tháng tám mùa thu lá rơi vàng chưa nhỉ?
    Từ độ người đi thương nhớ âm thầm
    Có phải em là mùa thu Hà Nội
    Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm
    Có phải em mùa thu xưa?
    Có bóng mùa thu thức ta lòng son muộn
    Một ngày về xuôi chợt ghé Thăng Long buồn
    Có phải em là mùa thu Hà Nội
    Ngày sang thu anh lót lá em nằm
    Bên trời xa sương tóc bay.
    Thôi thì có em đời ta hy vọng
    Thôi thì có em sương khói môi mềm
    Có phải em là mùa thu Hà Nội
    Nghe đâu đây lá úa và mi xanh
    Nghe đâu đây hồn Trưng Vương sông hát
    Có chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọi
    Lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm
    Có phải em là mùa thu Hà Nội
    Nghìn năm sau ta níu bóng quay về
    Ơi mùa thu của ước mơ...

  3. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Không thích mùa thu,gợi toàn việc buồn của mình
    Cantona
    Được x-files sửa chữa / chuyển vào 18:36 ngày 14/08/2003
  4. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu, hôì bé là cảm giác háo hức của một năm học mới. Lại nhớ bài hát gì hồi lớp 9 nghe được ở trường, đoạn điệp khúc bắt đầu bằng 2 chữ "Mùa thu .. " tự nhiên thấy hay . Trẻ con nó thế. Bây giờ lớn rồi, lại khác. Mùa đông thôi nhỉ.
    Never forget the winter when the first time I saw you.
    Được Shingo sửa chữa / chuyển vào 18:55 ngày 14/08/2003
  5. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã bắt đầu mùa Thu rồiNhanh thật! Nhoắng cái đã hết hè...ko tha hồ bay nhảy được nữaCảm giác mùa Thu đang đến thật thích thú!Có cái gi đấy bắt đầu " động đậy". Chút se lạnh của chớm Thu nhưng vẫn chưa cảm nhận được hết! Khi nào những tàng cây bắt đầu "nhuộm " bởi sắc đỏ và vàng của lá thì Mùa Thu thực sự đến!Cái cảm giác một mình đi bộ trên những con đường phủ đầy lá vàng, lá đỏ...Lãng mạn thật!Nhưng buồn ! Và cô độc! Cảm nhận không khí se lạnh cả trong soulMùa Thu thứ hai xa nhà, cảm nhận thêm một lần nữa sắc của trời Thu, gió Thu...
    Falling like a leaf, falling like a start.Finding a belief,falling where u r. Catch me, don''''''''t let me drop.Love me, don''''''''t ever stop!

    Được lavender0707 sửa chữa / chuyển vào 22:13 ngày 14/08/2003
  6. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Này Wildkitten, không phải mỗi mình mày sinh vào mùa thu đâu nhá .
    Mùa thu đẹp thật đấy nhưng mà tao chỉ thích mùa đông thôi. Đếm từng ngày, từng ngày chờ đông tới.
    Đang buồn hay vui hả mày?
    Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, nhớ đến 1 người để nhớ mọi người....
  7. Hades

    Hades Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    "Hà nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ. Nằm kề bên nhau phố xưa nhà cổ, mái ngói thơm nâu..." Sao tôi thấy nhớ cái hồi tôi còn học cấp I thế! Hồi ấy Hà nội vẫn còn đẹp, con đường Hà Nội mùa thu vẫn còn "vàng" màu lá.
    Bây giờ thì còn đâu, chỉ còn người đông như kiến, rác bẩn và... bụi mờ như sương sớm!
  8. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
    Những phố dài xao xác heo may
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy

    Mùa thu đẹp.
    Em không nghe mùa thu
    Dưới trăng mờ thổn thức?
    Em không nghe rạo rực
    Hình ảnh kẻ chinh phu
    Trong lòng người cô phụ ?
    Em không nghe rừng thu,
    Lá thu kêu xào xạc,
    Con nai vàng ngơ ngác
    Đạp trên lá vàng khô ?

    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
  9. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Em không nghe rừng thu?
    Lá thu rơi xào xạc
    Con nai vàng ngơ ngác
    Đạp lên xác con voi
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
  10. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Q ơi là Q, lãng mạn vừa vừa thôi để dành phần cô với!!!!
    Mùa thu, lại nhớ cái lớp lênh láng nước....

    Chỉ có chúa mới biết..

Chia sẻ trang này