1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tháng 8 mùa thu...........................

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 13/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanoi_vientiane

    hanoi_vientiane Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    Mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm và cũng là mùa tôi ra đời.
    Mùa thu năm nay cũng thật đặc biệt vì Tết trung thu lại trùng với sinh nhật tôi. Mình sẽ làm gì vào ngày đó nhỉ. Đôi khi tôi muốn được ở một mình đón ngày sinh nhật. Đã làm thử một năm và ngày hôm sau bị đám bạn nạt cho một trận. Lần đó, sinhnhật tôi cũng là ngày cả thành phố New York trong cơn hoảng loạn ... không nói chắc mọi người cũng đoán ra.
    Năm nay, tôi cũng muốn được một mình như lần đó, không biết rồi sẽ có điều gì sảy ra nhỉ?
    Mùa thu là mùa của tình yêu, thật lãng mạn khi được đi cùng với người mình yêu trên phố với hương hoa sữa nồng nàn. Tôi thèm cái cảm giác đó quá nhưng không biết đến bao giờ tôi mới được có nó....

    Bạn cần phải cho trước khi bạn có thể nhận.
  2. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa..tôi thầm yêu 1 nàng thiếu nữa,tóc em dài như gió mùa thu....
    Ngày xưa...khi hoa sữa vương trên mặt hồ...khi tôi biết nói yêu lần đầu...tôi đã nói yêu em trọn đời....
    Chẳng ai hiểu ...vì sao tình yêu tan vỡ......
       ....Thế nên....em vẫn là người bơ vơ.....        
  3. VuongHuy

    VuongHuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    lảm nhảm gì thế hả .
    KiẾp NgHèo
  4. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    ở đây đang lạnh lạnh, lá rơi ... có cái xe máy phóng vi vút như ở nhà nhỉ ... trời lạnh lạnh là nhớ ...
    Like a flower
    Waiting to bloom
    ... Like the desert waiting for the rain
    Like a school kid waiting for the spring ...
  5. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Lảm nhàm gì mà lảm nhảm,đang hát đấy,đúng là ngố..(hát típ )
       ....Thế nên....em vẫn là người bơ vơ.....        
  6. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu,mùa của cách mạng tháng tám thành công,mùa thu cách mạng
    Cantona
  7. apricot

    apricot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    mình ko thích mùa thu...., buồn!
    "....thôi đừng khóc, có mưa rồi....."

    Chạm vào nỗi nhớ
    LoaKenDen _ Thica

    Đường về nóng ran nước mắt
    Sau lưng lắng lại những nỗi niềm
    Người đã ra đi mang theo mùa thu cuối
    Dường như chưa một lần chạm kịp lá thu rơi ?!!

    Người thương yêu...nỗi đau không khóc nổi
    Cười cợt lắm càng đơn độc bao nhiêu
    Con đường mỗi ngày một rộng,
    Bao người vẫn đi không hơn nổi một người !

    Ta tình cờ gặp lại...Ta tình cờ chạm nhẹ ngày hôm qua
    Người gần lắm giữa bốn chiều kí ức
    Ta quay đầu nhìn về phía ấy...
    Hẫng hụt những nhớ thương.

    Ta gom lại nỗi buồn còn vương đầy năm tháng
    Nghe tiếng cười nghẹn ngào như tiếng nấc
    Sẽ một ngày con đường không còn trống
    Có thể là một mùa thu...

    Easy come, easy go
    Được apricot sửa chữa / chuyển vào 03:05 ngày 20/08/2003
  8. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Mùa gì mà toàn mưa,không làm ăn được gì cả
    Cantona
  9. Black_Bird

    Black_Bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Mùa nào cũng sẽ như nhau nếu vắng em
    Áu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
    Ma ma said
  10. Black_Bird

    Black_Bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Trời xe lạnh đi trên đường gió vuốt mặt
    Buồn
    Lúc đó có em ngồi sau chắc sẽ bớt lạnh
    Nhớ
    Áuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
    Ma ma said

Chia sẻ trang này