1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tháng 9- Bóng trăng trắng ngà....có 1 bà già, ôm 1 mối mơ........

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi niin, 05/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    ....................dải nắng lơ thơ, chờ tình yên giấc....
  2. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    nhanh thật.
    tháng 10 rồi à.
    Em đang cố gắng, đến gần anh hơn.
  3. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì em hỉu rồi, sao anh "xa" em như thế! Đã có lần anh hỏi tuổi em, em ngây thơ trả lời mà k ngờ "chúng ta thuộc tứ hành xung", K lẽ anh "mê tín" thế sao?
    Nhưng nếu vì em mà anh trở nên "xấu số", thì thôi, thà em k có anh.
  4. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    ..bà già ới, tháng 10 rồi, còn ôm mối mơ...to đùng làm giè. Đổi tên topic thui....
  5. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    làm biếng mở mới quá à. Nói trong cái cũ luôn.
  6. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Vậy thì đổi tên topic lại. Ví dụ như là: Tháng 9 bà già ôm một mối mơ, đến tháng 10 nặng quá....bị đè bẹp òi...." ....
  7. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Em k đổi được
    Nói bảo là "tối da 48 tiếng" chi đấy!
  8. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    hiiiii hay đổi thành :
    Từ tháng 9 bóng trăng trắng ngà.... thành : tháng 10....trăng lặn, mặt trời đỏ quạch, nóng gần chết, ...mọi người....ngủ nhà.....
    Nghe cũng hay đấy chứ chủ quán nhỉ....hí hí hí
  9. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    tự dưng lại nhớ đến anh, sau bao nhiu ngày tháng "tưởng rằng đã quên".
  10. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Tháng 11 òi kìa, bà già có còn ôm mối mơ hông? Hay là ôm chàng nào? Hị hị

Chia sẻ trang này