1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tháng 9-Hà Nội- và Tôi

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daydreamer, 11/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Thế ra, bây giờ, em gái Ironwill đã đồng ý làm con gái rồi à? Tưởng là cứ thích giả trai chứ? Chắc hẳn em gái này cũng xinh tươi và hẳn là có một mái tóc hoi hơi dài để cho những ạnh chàng nào đó chết đứ chết đừ phaỉ không nhỉ?
    Nắng nhạt, nắng trong cái lành lạnh. Nắng nhưng vẫn hơi hơi lạnh. và trong cái màu vàng non của nắng ấy , có cả màu trắng xanh cuả hoa sữa nữa. Cho dù tâm hồn tôi, có đôi khi cằn cỗi, có đôi khi những bực dọc lo toan tràn lấp, nhưng quả thật không khỏi nao lòng, khi bắt gặp cả một vỉa hè đầy hoa sữa rụng. Cứ đi đến một con phố nào đó, lại tự nhủ: Bẳt đầu có mùi rồi... Và tôi cũng thật hạnh phúc, nếu lúc này, em bên tôi...
    1 đêm nhớ nhớ- nhớ sao mình 1 mình...
  2. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Linh tinh !!! Định bôi đen Hà Nội của các bác , các em tí nhưng hổm rày hơi Bi-zi , lại thêm cái bệnh pocket cancer ! bệnh này có thuốc đặc trị nhưng không thể dứt hẳn được , thành thử nó cứ hay tái diễn....Tạm thời gác cái bài phát biểu cảm nghĩ nhặng xị này lại đây ! (thanx 4 reading !)
    so close no matter how far
  3. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Linh tinh !
    Rốt cục thì muốn giấu cũng có được đâu cơ chứ. Bà chị daydreamer cứ nói oang oang thế kia, tớ biết trốn vào đâu. Vả lại nói cho chính xác thì ko phải là tớ thích giả trai, mà tớ thích làm con trai thật đấy. Chậc, thế nên chẳng xinh xắn gì, mà cũng chẳng có ai để ý; ai để ý đứa con gái lúc nào cũng lăm le làm con trai làm gì.
    ---------------------------------------
    Hôm nay cũng nắng và lạnh, đi học ăn mặc phong phanh rồi cứ nhong nhóng đứng ra chỗ có nắng. Tự nhiên lại nghĩ đến con mèo ở nhà; chẳng hiểu cái lúc như vậy, trông mình có bị ngô ngố giống nó không. Đứa bạn thân cứ ngẩn ngơ như người mất hồn. Nó nghỉ học đã 2 hôm rồi, 4 ngày ko nhìn thấy mặt nhau mà sao thấy lâu ơi là lâu.
    - Tóm lại là mày có chuyện gì thế?
    - Không, có gì đâu.
    - Thôi khỏi nói dối đi bà. Ai chẳng biết, lại nghĩ ngợi lung tung phải ko?
    Con bé cười buồn buồn. Một buổi chiều bên nhau, rồi nhìn nó toe toét đi về, tự dưng thấy nhẹ lòng lạ ; cuối cùng thì cũng giúp được nó nhiều đấy chứ. Chỉ cần được nói chuyện với nhau, bất kể là chuyện gì cũng đều tốt cả. Bởi vì xét cho cùng, cả 2 chúng ta đều đang hạnh phúc.
    --------------------------------------------
    Lung tung! Bệnh thì cố mà chữa cho dứt đi. Đi đến một tuần mà chỉ định viết thế này thôi à. Get well soon rồi viết tiếp nhé
    fly .. fly .. fly .. i''m flyin'' to da skai
    from my dipblucee
    aut of thiz ''mesi world...
  4. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    ...Đoạn tiếp theo là phố Huế. Vì sao lạI là phố Huế ? Tôi chịu. hay đó cũng chỉ là một cách gọI ...
    Xin mạn phép trả lời daydreamer: Sở dĩ tên là phố Huế vì Hà Nội và Huế giao lưu, đặt tên cho một con đường ở mỗi thành phố này tên của thành phố kia, nên ở Huế cũng có một đường tên là Hà Nội. Cũng giống như trong Đà Nẵng có phố Hải Phòng, và ở Hải Phòng có phố Đà Nẵng í mà. (Ui, dài dòng quá! mà hiểu chưa hả?)
    .................................
    Một ngày siêu mệt mỏi, nhưng mà vui. Đi tùm lum tà la cả ngày, thế mà tối còn đú theo bà chị đi ăn món "nước mũi" bánh đúc nữa. Qua những phố nhỏ, bắt gặp xác hoa sữa rơi lả tả bên vệ đường, mặc dù hương hoa vẫn thoang thoảng trong gió.. thoáng buồn! Ngồi đần mặt ngắm nhìn mọi người le te chạy qua chạy lại trong bóng tối, những chùm đèn hắt ra từ quán "Hà Nội phố" cứ hấp ha hấp háy. Tiếng còi tàu từ ga vọng lại, tự nhiên thấy te tái lòng... "Rồi cánh buồm đỏ thắm cũng sẽ đến phải không chị G.?" - "Chị cũng không biết nữa, có thể không phải đỏ thắm, mà là xanh da trời, là blue thì sao?"... Hà Nội... giờ đã là tháng 10, trời vẫn cứ trong xanh, mây trắng vẫn cứ bay ngang... nhưng Hà Nội giờ đã se lạnh... Hà Nội và tôi!
  5. Samildanach

    Samildanach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hì hì! Chỉ có thể phán một câu dễ mếch lòng : Cái tựa đề nghe scheille quá nhỉ!
    có lẽ tôi là người tuyệt vời nhất mà tôi từng biết
  6. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Đoạn tiếp theo là phố Huế. Vì sao lạI là phố Huế ?
    Cách giải thích của IceBlood cũng hợp lý và không phải là hiếm ở một số đô thị nước ta. Nhưng nếu như J nhớ không nhầm thì trong một tác phẩm của nhà văn Tô Hoài ( ? ) có giải thích phố Huế có tên là ....phố Huế bởi vì con đường mà ngày nay chúng ta gọi là phố Huế trước kia nằm trên trục đường dẫn từ Thăng Long tới kinh thành Huế. Ở gần đấy cũng có một con phố gọi là phố Yên Bái , theo mình nghĩ , là để nhắc đến sự kiện khởi nghĩa Yên Bái chứ không phải là để biểu thị tình hữu nghị Hà Nội - Yên Bái. Không biết là hiểu như vậy có chính xác hơn không?
    <H4 align=center><FONT face=Verdana color=darkred>Love to live</FONT>[/h4]
    Được julian sửa chữa / chuyển vào 20:51 ngày 18/10/2003
  7. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Được julian sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 18/10/2003
  8. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Bác lại làm khổ cái đầu cạn nghĩ , "uncivilised" của nhà tôi rồi ...Tôi phải tra tự điển loại nào đây hỏ bác ?
    To Ironwill : Vừa uống thuốc xong, cũng kha khá tí rồi, nhưng bây giờ khoái bôi đen hơn là tô hồng bôi xanh như trước kia ...
    so close no matter how far
  9. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Linh tinh !
    [/quote]

    Em Ir cũng hay mắng người nhỉ???
    còn bé kia- ảnh đâu? gửi cho tôi ảnh thằng cháu nhanh lên!
    Listen to...
  10. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Con người độc ác mà. Em bị kết tội thế đấy . Chẹp ....
    fly .. fly .. fly .. i''m flyin'' to da skai
    from my dipblucee
    aut of thiz ''mesi world...

Chia sẻ trang này