1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Tháng 9, mùa thu và nỗi nhớ ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi twoinsixbillion, 25/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. twoinsixbillion

    twoinsixbillion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    ... Tháng 9, mùa thu và nỗi nhớ ...

    ... Tháng chín, mùa thu!
    Biết bắt đầu từ đâu? Từ mùa thu vậy. Ai bảo sau những ngày mưa tầm tã, thu đã đến thật vụng về.

    Biết bắt đầu từ đâu khi có những lúc mọi tất bật của đời thường cứ ùa về, khiến lòng ta không yên, bỗng chốc muốn co lại trong chiếc lá vàng kia, ngủ yên giấc chiều. Nhưng thu tĩnh lặng quá, lá vàng cũng khẽ rơi.

    Biết bắt đầu từ đâu khi có những lúc thấy lòng trống trải và như đang cố đi tìm cho được một hình bóng xa mờ nào đó trong làn sương thu. Thu mơ màng, hơi sương cũng tan trong khói chiều.

    Có những lúc thấy con tim chật chội và dường như đang cố thoát lên vùng trời xanh thẳm phía xa kia. Nơi ấy, thu bình yên...

    Người ta vẫn bảo thu Hà Nội đẹp và lẵng mạn. Thu đã đến trên nụ cười rạng rỡ của những người quen quen, lạ lạ quanh ta. Thu đã đến trong ánh mắt trong, vương buồn và xa xăm cái nhìn lặng tĩnh của con tim xao động.

    Vẫn những góc phố ngả màu trong mùa nắng đẹp, vẫn tiếng còi xe đã thấm vào máu thịt tựa âm thanh bình lặng cuả đời thường. Tất cả nhoà dần trong nắng thu, gió thu và chút se se của vị thu... Để rồi bước chân trên con phố quen ấy, chợt nhận ra rằng mình cô đơn, mình nhỏ bé.

    Vẫn những con đường quen thuộc, vẫn những con người xưa cũ, vẫn những kỉ niệm đã bạc màu còn đó. Tất cả vẫn đang đâu đây.

    Thu đến rồi! Nhưng mùa thu sẽ không còn là thu nữa nếu không có em.

    Nắng thu sẽ không vàng giòn bởi đã thiếu nụ cười của em.

    Chút hoa sữa đêm đầu thu thoáng trong vị sương se lạnh, cũng sẽ không còn là hơi thở của mùa thu nữa nếu thiếu vắng hơi ấm của em...

    Ừ! Chuyện của chúng mình buồn thật đấy! Mùa thu cũng buồn thật đấy!

    Nhưng rồi thu cũng sẽ lặng lẽ ra đi, như em!

    Mùa đông sẽ đem theo cái lạnh cùng âm điệu của bạt ngàn miền sơn cước phía Bắc. Xuân về đã như có nắng hạ và bốn mùa như khúc ca tĩnh lặng. Mùa thu và nỗi nhớ, có bao giờ trở lại?

    ...Hà Nội mùa này, trời hay mưa lắm, chút mưa thu nhè nhẹ, bởi bốn mùa mưa vẫn đợi ai?

    Marry me or let me live with you,
    Nothing''s wrong when love is right!

Chia sẻ trang này