1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thằng bạn của tao- mày đâu phải thằng sở khanh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi skylibra, 03/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. canhdongxam

    canhdongxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, Đau một lần rồi thôi .
    Thứ 1: Con gái mà bị phụ tình thì đau, nhưng nó sẽ khôn ra vào lần sau. Có gì đâu mà phải nhặng xị lên.
    Thứ 2: Anh Sờ kai cũng vì bạn bè mà chởi thôi, chắc kô có ý rì đâu, anh Gió lạnh đừng giận. Thương người đâu có tội, nhất là thương con gái, hị hị
    Thứ 3: Anh Gió lạnh cũng đừng vì bị chởi mà quay lại chởi bạn mình. Tôi rất ủng hộ cách giải quyết dứt khoát của anh. ghét nhất thằng nào cứ lững lững lờ lờ, cắt đứt cái phựt, đau một lần rồi thôi.
  2. skylibra

    skylibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Kinh đây kinh đây! Cái topic này tưởng rơi vào quyên lẵng rồi mà vẫn có thằng bới móc nó lên. Bái phục. Tao chào mày , thằng bạn của tao.Bây giờ có nói gì thì mọi chuyện cũng qua rồi. Tao nói vậy để anh em mình biết nhau thôi chứ mày vẫn là bạn của tao chứ có phải con bé kia đâu. Đôi khi anh hùng cũng phải có lúc cứu mĩ nhân chứ lại.
    Mấy hôm nay thèm rượu quá!Nhưng ngại bà chằn không dám ho hoe.Giá mà bà chằn cũng thích rượu thì hay nhỉ, bà xã của anh tập uống đê

Chia sẻ trang này