1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thằng bạn em bị vào THẾ cả nhà giúp e nhanh với! cứu người

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hungmobin, 15/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungmobin

    hungmobin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là thằng bạn thân của e lâu ko gặp mới đây ông bà già nó gọi ra mới biết là dạo này dạt nhà liên tục .Nghe nhà nó nói mới biết là đi với gái sống thử + đập đá => dính bầu .Thằng này nó ngoan lắm đẹp trai trắng trẻo con 1. Bị cáo giang hồ cho vào thế.

    Em thấy nó kể từ tết thử món đập đá j đấy. Mà chơi cái đấy vào xog abc xyz sướg lắm nên chắc nó bị dê vào đời món đấy.2 đứa đều sn 86 nhưng thằng bạn e nó trẻ con lắm ko biết chuyện dòng đời xã hội hiểm ác.

    Em gặp con cáo giang hồ kia 2 lần. 1 lần trong sinh nhật e hồi trc tết và 1 lần đi liên hoan thằng bạn. Qua 2 lần gặp thì thấy con này là dạng cứng + quái .nhất là lúc trong quán hát có thằng trêu nó, nó lao vào bổ luôn may mà mọi người can kịp ko thằng kia cũng mất người.
    Chị nó gọi cho e thì e mới biết là cậu đang đòi cưới nhưng chưa nói sau này mới biết là dính 2 tháng rồi.Thấy bảo mẹ nó gất lên ngất xuống vì thằng này.

    Lại cộng thêm bố mẹ nó điều tra ra là con này trước có chồng rồi giờ bỏ chồng + về nhà nó thì bố mẹ nó cũng từ nó rồi .... :-ss

    Giờ nó tâm sự với e là đành phải cưới nó thôi chứ đéu biết làm thế nào.

    Mong các sư huynh giải cho e bài tóan bằng tình huống thiết thực hiệu quả nhất!cần thêm thông tin j e đáp ứng ngay!
  2. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Bảo thằng bạn dạt vào SG ở nhà người thân nửa năm, con kia nó chán ngay chứ sao, quá đơn giản :)
  3. hungmobin

    hungmobin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    con kia nó nói dù ko cưới nó cũng ko bỏ đứa bé. Quyết giữ lại để nuôi - :-ss
  4. nguoidaukho87

    nguoidaukho87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    1
    Nó là nó nắm thóp cái vụ đứa bé rồi, nó biết thằng này cũng như ông bà già nhà thằng này ko thể bỏ rơi nó được nên nó mới bám dai thế, chắc nhà thằng này giàu, bố mẹ cũng thuộc dạng tử tế, sợ tai tiếng. Quan trọng là ông bà già thằng này có làm quyết liệt ko thôi, cứ kệ cho 2 đứa chúng mày làm gì thì làm, deu quan tâm , sống chết mặc bay, dc 1 thời gian con này thấy ko ăn thua gì, tự nó sẽ lặn, còn bảo khuyên thằng này dứt khỏi gái ah, deu dut nổi đâu. Xác định con này mà về tan cửa nát nhà
  5. hungmobin

    hungmobin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    bạn nói nghe sơ thế! mik nói chuyện với nó rồi nó nói cũng ko muốn cưới con này vì cưới con này cũng chẳng có mặt mũi j mà nhìn ae bạn bè gia đình cả.
    e cũng nói nó luôn 1 bên là con hàng của mày
    1 bên là gia đình bạn bè ae mày
    nó nói tất nhiên là chọn ae nhưng mà con kia nó đang mang bầu như thế thì làm thế nào.Nó cũng đang đau đầu lắm
  6. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Không muốn cưới thì không cưới.
    Nói với cô kia "em cứ đẻ, anh góp tiền nuôi con". Xong tập 1.
    Tập 2 là có đủ sức kiếm tiền nuôi con đến 18 tuổi không?
  7. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Nó dọa thế thôi chứ dại đek gì nó làm Single mum...
  8. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Mới đọc qua tưởng "cần gì em đáp ứng ngay" thì tính ra tay nghĩa hiệp ai dè đọc kỹ lại thấy... nên thôi, không thèm làm Lục Vân Tiên nữa. :-"
  9. hungmobin

    hungmobin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    I'm not Gay ^:)^
  10. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Thằng bạn với gia đình nhà thằng bạn cậu toàn nghĩ mấy thứ đạo đức vớ vẩn mà quên mất cái đạo lớn nhất ở đời là: người ko vì mình, trời tru đất diệt.

    Đã biết rước nó về là tan cửa nát nhà còn đòi cưới với cả đòi xin. Nó muốn đẻ mặc nó đẻ, nhất quyết ko dính dáng j hết, cũng ko trả tiền nuôi con j cả. Nó muốn hút tiền lại còn kếu góp nuôi con quá bằng mỡ dâng miệng mèo, nó lại càng bám dai hút tợn. Biện pháp bây giờ là kệ xác nó. Bạn nào trên kia khuyên đúng đấy, cho thằng này trốn đi đâu xa khoảng nửa năm, cắt hết liên lạc ko cho con này tìm gặp, loại gái giang hồ vớ vẩn nó liều lên cũng ko biết chừng. Nó tìm đến nhà um sùm thì mặc nó thôi. Con dại cái mang, bố mẹ sinh con ko biết dạy con, giờ chịu nhục thay con cũng là cái quả tất yếu.

    Còn con kia, thấy thằng này trốn, gia đình thằng này mặt dày chịu trận, ko hút được j tất sẽ bỏ đứa bé thôi. Giờ còn sớm, mới 2 tháng, ko dứt điểm để đến lúc nó vượt mặt rồi vẫn loằng ngoằng thì lúc ấy có bỏ cũng đek được, phận ông bà lúc ấy lại tiếc cháu là bước thẳng vào cái bẫy giăng sẵn của nó thôi.

Chia sẻ trang này