1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thằng bạn thân nhất la thằng nguy hiểm nhất!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ntdfox, 14/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emgaicanha

    emgaicanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng chủ đề thì là "thằng bạn" nhưng tại EGCN cũng có 1 cô bạn cũng thế nên xin phép nhảy vào chia sẻ !!!!! Tui nhờ cô bạn ấy đi chơi với tui và người ấy cho đỡ run => thôi thế là xong !!!!! => buổi đi chơi ấy được chia ra làm 2 phần :Phần 1 là 3 người đi chơi ; nói chuyện với nhau => phần 2 là cô bạn tui và người ấy nói chuyện với nhau !!! 3 lần đi chơi sau lần nào người ấy cũng " rủ cả L đi cùng nhỉ , em nhỉ " => biết thân biết phận đành rút lui trước < may mình chưa yêu lắm >
    .KINH NGHIỆM XƯƠNG MÁU : TIN BẠN MẤT NGƯỜI YÊU .TỰ THÂN VẬN ĐỘNG LUÔN LÀ TỐT NHẤT .
    EM GÁI CẢ NHÀ _Chuyên gia ngậm kẹo
  2. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    đâu phải bạn thân luôn là người nguy hiển đâu , như nhỏ bạn thân của búp bê khi đi du học đã nhờ búp bê ở lại chăm sóc cho anh ấy của nó , nếu iu luôn hắn càng tốt ?!?! và búp bê đã hoàn thành khá xuất sắc công việc bảo vệ hắn khỏi móng vuốt của mấy em gái khác đồng thời cũng trở thành bạn thân của hắn luôn -> ko hề có 1 tí tình cảm trai gái nào cả ... vui nhất là được nghe hắn nói 1 câu : "trong mày có hình bóng của em"
    Con gái ko hề chằn, chỉ tại con trai quá hiền thui ...
  3. Death_bell_82

    Death_bell_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Da la ban than, toi tin rang khong the co chuyen yeu nguoi yeu cua ban ca, neu la toi, cho du nguoi yeu thang ban than co thich toi, yeu toi( cu cho la the di) , va toi cung thich thich co ta( cu cho la the di) toi cung ko bao gio la`m cai chuyen ******** day...Nhung thang nao` yeu nguoi nguoi cua ban, lai la ban than deu la nhung thang ********.Hay chon di, 1 ben la thang ban rat than, 1 ben la 1 nguoi con gai...Neu duoc chon 1 trong 2 ban se chon gi`..?? Neu la 1 thang dan ong biet suy nghi, chac chan no se chon thang ban than chu ko the vi 1 nguoi con gai ma mat di thang ban duoc......
      Tôi hay ngồi một mình cho đêm dài vây quanh.....
  4. khahn

    khahn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Ông nghĩ thế là không phải đâu! Tình yêu thì có phân biệt nó là thằng bạn thân mình hay là thằng khác đâu. Tốt nhất là khi định có ý định tán gái thì cứ đi một mình là yên tâm nhất. Sau này cô ấy yêu mình thân thiết rồi thì mới dẫn đi giới thiệu với bạn bè. Mà nói thật với các ông chứ đi tán gái mà đi đông người thì chỉ có mà vứt , chả làm nên trò trống gì đâu. Đi một mình thì vừa thể hiện sự tự tin và bản lĩnh của mình, nhất là không bị phân tán. Cho nên nếu có bác nào mà bị thằng bạn thân nó xử lý mất bạn gái thì cũng tự nên trách mình trước.
    HK
  5. Otvang

    Otvang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Hê Hê, các đ/c ơi, nếu mình nghĩ nó là bạn thân mà nó lại cuỗm mất NY của mình -> nó không coi mình là bạn thân.
    NY mà mình nghĩ lại bỏ mình đi với thàng bạn thân của mình -> nó không yêu mình.
    vậy kết quả là gì?
    Bạn thân à? - nó không phải thằng bạn thân của mình -> nó lợi dụng mình thôi
    Người yêu à? - không phải người yêu -> chỉ là ngộ nhận thôi.
    vậy rút ra được gì ? may quá bỏ được thằng lợi dụng, bỏ được cô bạn lăng nhăng- đúng không?.
    Và vì thế mà mình sẽ chọn được bạn tốt hơn, tìm được người yêu đích thực - ôi vậy cám ơn cái thằng "bạn thân".
    Và nói nhỏ với các bạn- biết đâu mình chẳng "cua" được người yêu của thằng "bạn thân" nào đấy và vậy có phải là đôi điều có lợi không? - đúng không hả bumchengcheng (nick nghe cứ như là lâu la của yêu quái trong phim Tôn ngộ khỉ ấy).
  6. nguyenthaivinh

    nguyenthaivinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Mấy người này vào net nhiều qua nên đầu óc có vấn đề rồi, nghĩ ra cái topic ngớ ngẩn quá. Tôi khuyên mấy người nên vào mạng ít thôi, để đầu óc nghĩ ra cái gì còn hay ho một chút. J/K :-)
    There's no point of living if you can't feel alive
  7. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    vui nhỉ nghe mấy pác này nói mà bùn cười quá ! theo tôi á , nếu mấy bác nghĩ vậy thì tốt nhất không nên chơi thân với ai cả <---- đỡ bị thiệt <----- sẽ cô đơn mình ta , các bác chọn thế nào ? gặp phải bạn đểu chẳng qua là không gặp may thôi . Vạn sự khởi đầu nan mà , cô này không được thì cô khác có gì đâu mà lăn tăn . chúc các bác may mắn
    Hom nay cu song vui
     
    Ngay mai biet dau ta khong con nua
  8. ole_neon

    ole_neon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ vậy cũng có lẽ không.
    Tôi có thằng bạn thích một bé gáihọc thua 2 năm, vì tôi là người ăn nói lanh lợi, biết cách dẫn chuyện, với lại trong trường với tư cách là một người hoạt động đoàn nên tôi có thể tiếp xúc với nhiều đói tượng, thế là nó nhờ tôi dò tìm các thông tin về bạn gái ấy. Vì là bạn nên tôi rất sẵn sàng giúp đỡ và nhanh chóng tôi tiếp cận được với cô bé ấy, nhưng tôi cũng nhận ra là cô bé ấy bắt đầu có cảm tình với tôi, tôi không biết phải xử trí sao vì ngay chính tôi cũng đã có cảm giác của cô bé đó.
    Vì muốn lưu lại một tình bạn tốt đẹp tôi đã cố gắng không tiếp cận cô be đó nữa nhưng dường như không thể được, càng xa lại càng nhớ, Khi biết rằng tình cảm là không thể ép buộc nhưng tình bạn cũng không thể bị đánh mất nên tôi đã đẻ mọi chuyện cứ tự nhiên diễn ra, ngay cả valentine tặng hoa cho cô bé ấy tôi cũng không nói tên ra .
    Bạn tôi chưa biết mọi chuyện, tôi có phải là thằng bạn nguy hiểm không.
    Tôi có nên nói rõ cho nó biết không?
  9. Black_Stone

    Black_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này hơi bị nan giải đấy , được người yêu thì mất bạn , được bạn thì mất người yêu ... Cách tốt nhất đành để cô bé ấy làm " đao phủ " thôi , cô ấy " chém " ai thì ngưòi ấy phải chịu
      




    Tình Yêu Liệu Chỉ Là ... Ảo Mộng ?!
  10. dragon_blanc

    dragon_blanc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    thằng bạn tui cũng vậy !!! tui và gf mới chia tay là nó nhảy vào ,hên gf tui còn biết suy nghĩ ,không chịu wen nó ,quay về với tui , 1 phen hết hồn
      hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
      vô
    duyên đối diện bất tương phùng

Chia sẻ trang này