1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thằng bạn thân nhất la thằng nguy hiểm nhất!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ntdfox, 14/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    thằng này có thể bỏ người yêu,nhưng không bao giờ dám bỏ bạn thân cả,hì hì,chẳng biết tại sao
    nếu người yêu mà không chung thuỷ thì trước sau gì cũng phải bái bai thôi,thằng bạn thân chả có lỗi wái gì cả,nếu em girl mà yêu mình thật thì cái thằng bạn thân có nói rụng lưỡi cũng chẳng chuyện gì xảy ra
    mỗi người một ý,thằng này chỉ nói ý của thằng này thôi,hì hì,ai không đồng ý thì cũng bỏ qua nhá !
    -----------------------------
    Thank you all from the pit of my burning, nauseous stomach for your letters and concern during the past years. I'm too much of an erratic, moody person and I don't have the passion anymore, and so remember,it's better to burn out than to fade away.
    Peace, love, empathy.-----------------------------
  2. ngaymaisesang

    ngaymaisesang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, đúng thế thiệt, vì suýt chút nữa tui cũng làm "một thằng nguy hiểm nhất" rùi, may kịp phanh và rút lui mặc dù tim cũng đau lắm chứ. Nhưng thôi, dù sao dừng lại được, mình vẫn giữ được một người bạn và có thêm được một người bạn mới nữa đấy thôi!
    Nhưng trùi ui Tui nhớ em wá.................
  3. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    nếu xét nó là thằng cướp người yêu thì cám ơn nó ...hì hì ..rút kinh nghiệm ko bao giờ cho bạn gái mình tiếp xúc nhiều với tất cả thằng bạn (trong trường hợp có thể)
    Đời khi buồn ta giải sầu bên men rượu
    Sống không yêu cho con gái nó thèm
  4. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Ngồi hì hục mãi mới mở được YM. Nhân được tin nhắn của thằng bạn thân: Tao vừa đến nhà ... (người yêu mày ) rồi, ngồi nói chuyện với mẹ ... một lúc.
    Hic. Choáng váng. Thằng nhóc, cám ơn mày nhiều lắm...
    Hic. Mình còn chưa bao h như thế... Tủi thân
     
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
    Chỉ là cậu bé biết cạo râu ...
  5. langdu23

    langdu23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    [ b] Thế thì chẳng có gì đáng để nói cả. Lần sau đừng say rượu nữa để mà mất người yêu. Vả lại bạn ông nó phải hơn ông thì cô ấy mới chọn nó chứ. Yêu em, mong em hạnh phúc là được rồi... Nói vậy chứ đau tim lắm. Còn trả thù cách tốt nhất là nhìn vào sự thật. Em nỡ làm thế với mình thì mình cũng chẳng cần phải oán trách làm gì. Mệt mỏi lắm. Đánh nhau nhỡ thua, gây tay, gẫy chân nó lại bảo cho là dại
    Nhớ em biết bao. Nhớ ánh mắt nhớ nụ cười, nhớ bàn tay âu yếm
    Cười là khóc không nước mắt!
    +____________________________________________
    ok Đồng ý cả hai chân lẫn hay tay
  6. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ,
    Một cô gái có NY mà được đèo 1 lần đã sang tay người khác thì chú lăn tăn tiếc làm gì.
    Còn thằng kia thì ôm loại gái ấy vào thì để kệ cho nó ôm bom.
    Thành cao khó đánh dễ giữ, thành thấp dễ đánh nhưng khó giữ
    Hy vọng chú ngộ câu trên sẽ thấy an ủi nhje nhõm nào.
    Hay chú cú vì chưa "xử lý " kịp....
  7. ferro

    ferro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Ối dzời. Thế mà cũng gọi được là bạn thân á ??? Em chào thua mấy bác. Mấy thằng như thế mà kêu là bạn thân được thì em đến chịu. Bạn bè cắn trộm nhau kiểu đấy thì vứt béng đi cho rảnh nợ. Giữ làm gì. Còn đã là bạn thân thật sự, em bỏ người yêu thì được chứ bảo bỏ thằng bạn thân nhất. Khó lắm.
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    thân nhất ...nguy hiểm cũng nhất ....nhưng ko có nó ko được (vì mình thích nó ..mà nó lại hiểu minh)
  9. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là trình các bác thấp quá thôi, thằng nào đã chơi và hiểu tính em thì cũng biết là tốt hơn không nên làm mấy cái trò mèo đấy, mà có muốn cũng không vượt được em đâu....
  10. longcasau

    longcasau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Con người ta ,sinh ra ,ai cũng có một phần nao` đó ích kỉ,hiếu thắng,xuất phát từ cái tôi của mỗi cá nhân.Khi chơi với một ai đó,họ thường tìm ở người bạn mình những điểm tương đồng.Người bạn vừa là nơi chia sẻ,động viên,vừa là một đối tượng cạnh tranh để tự hoàn thiện.Và tâm lí "cướp vợ bạn" là một tâm lí có thật và phổ biến trong mỗi chúng ta.Cả con trai và con gái đều có - do họ muốn khẳng định mình hơn người bạn mình về sự hấp dẫn đối với người khác giới.Tuy nhiên,đó thuộc về cái gọi là "bản năng ban đêm",nghĩa là những phần bản năng vô thức xấu xa nằm sâu trong mỗi con người.Bình thường người ta căm ghét nó,phủ nhận nó,và kiềm chế nó bằng những ràng buộc xã hội,những quy tắc ứng xử được xã hội công nhận-tạm gọi là "quy pháp ban ngày".Con trai mạnh mẽ hơn ít bị ràng buộc hơn,hiếu thắng hơn nên nhiều khi họ vượt qua giới hạn để cưa cẩm,chinh phục bạn gái của bạn mình.Có thể trong một trường hợp khác,hoàn cảnh khác,họ sẽ không có chút rung động với người con gái đó.Nhưng chỉ vì cô ấy là người yêu,hoặc đối tượng mà bạn mình đang có cảm tình,tình cảm yêu mến rất có thể nảy sinh.Nhưng nếu chỉ sống theo bản năng thì ta có gì hơn động vật?Vấn đề cần phải tỉnh táo nhận biết xem nguồn gốc tình cảm đó từ đâu,và cần cân nhắc cho kĩ,xem có xứng đáng đánh đổi tình bạn với một thứ mà ta không chắc là tình yêu hay không.
    Con gái cũng có những tình cảm tương tự.Và những cô gái kiêu ngạo,xinh đẹp và hiếu thắng thì cũng không kém con trai trong cái khoản cướp người yêu .Nếu có cái gì làm cho con gái e ngại thì đó là họ bị đánh giá nặng nề hơn con trai ->trả giá nhiều hơn
    Bản thân tôi cũng thỉnh thoảng tưởng tượng rằng mình sẽ có thể đi chơi với cô bạn mà anh bạn thân đang theo đuổi.Nhưng mở mắt ra,mình biết con người xấu xa trong mình đang rú gọi...Và tốt nhất hãy để nó câm mõm bằng 1 cái tát: gửi cho chú bạn thân một bài thơ về tình yêu mới sưu tập được kèm lời nhắn:Chúc may mắn với tình yêu của mình...và cẩn thận đề phòng tao.

Chia sẻ trang này