1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thằng bạn thân nhất la thằng nguy hiểm nhất!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ntdfox, 14/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tatty123

    tatty123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Thế này ạ, đã là bạn thân nhất thì không thể có chuyện cướp người yêu, hoặc nếu đã cướp người yêu thì chắc chắn không phải là bạn thân nhất.Bạn thân nhất là BEST FRIEND phai không?Cũng có nghĩa là BẠN TỐT NHẤT.Theo em thì bác nào rơi vào trường hợp bị thăng bạn thân nhất cướp người yêu thật là bất hạnh vì không có được người bạn thân nhất, tốt nhất theo đúng nghĩa của nó......Đừng chụp mũ và kết luận thằng bạn thân nhất là đứa đểu nhất vì chắc chắn bác chưa có đuợc người bạn tôt nhất đâu...Chia buồn
    Em là Con Gái và chưa từng rơi vào trường hợp tương tự, nhưng nếu thử đặt mình vào trong đó, giả sứ có chót phải lòng người yêu của best friend thì dù có đau khổ, vật vã đến thế nào thì cũng không bao giờ làm nhứng điều trái với lương tâm như thế.Em cũng sure là con bạn thân nhất của em cũng sẽ behave giống em thôi.
    Có bác nào xem PEARL HARBOR chưa,1 bộ fim tiêu biểu cho cái sự rắc rối giữa 2 người bạn thân và 1 cô gái.Theo em bạn tốt nhất là như thế,sẽ xử sự như thế trong trường hợp như thế, em xem đến mấy lần mà lần nào cũng khóc ngon lành được
    Tình bạn tuyệtvời và cao cả lắm mọi người ạ(em tự thấy hơi bị chuối nhưng sự thật là như thế đấy các bác ạ)
  2. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Thằng nào mà chả khoái của lạ, trong khi vợ thằng bạn lại phơi phới ra như vậy thì ai mà chịu được cơ chứ. Ông mà có cơ hội là ông xơi ngay.
  3. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    thường thì 2người bạn thân lại hay có mẫu người yêu giống nhau...thế nên...chuyện tưởng chừng sẽ ko xảy ra lại...dễ xảy ra nhất....tình cảm mà...ai cấm đc đâu..chỉ có điều cách cư xử và giải quyết việc như thế nào để chứng tỏ là bạn thân thì...hơi khó...
  4. albatron

    albatron Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Ui da,sao có nhiều người giống mình vậy!
    Có thằng bạn thân,chơi cả mấy năm rùi,thế mà có cô bạn mình đang theo đuổi nhờ nó làm quân sư quạt mo,đùng một cái một hôm nó bảo:T ơi,tao cũng thích bạn ấy lắm.....!
    Híc...làm sao được?Chẳng lẽ đập vào mặt nó một cái à?Ko được,thà mất người iêu còn hơn mất thằng bạn thân!
    Đành đi uống bia chúc mừng nó vậy.
  5. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì chuyện trở nên quá nhỏ, cạnh tranh công bằng thằng nào không được thì mừng cho thằng kia...
  6. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Chí phở,chí phở đã là bạn thân thì tiếc đếch gì 1 con đàn bà.Lưu Bị từng nói vợ chỉ là cái áo mà thôi,còn anh em mới là tay chân.Vợ _áo thì còn có thể thay được chứ tay chân thì kô thể thay được.Các bác có đồng ý với iem hông?
    Mà thiếu quái gì gái xinh cho các bác iu hử?Mất em này thì có em khác có khi còn hơn ý chứ tội gì buồn cho nó mệt óc!
  7. me_oi_huhu_conbietyeu

    me_oi_huhu_conbietyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    huhuhuhuhu
    oan cho em wá
    thằng bạn em
    no luôn đề phòng em
    măc dù em cố hết sức vun vao cho hai đứa nó
    em cũng tuyên bố thẳn với con bé :tớ hoan toan trong sang
    nó cung ko tin em
    mạc xácno
    huhuhhuhuhuhuhuhu
  8. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Thằng không thiệt thòi gì là ciaominu
    [​IMG]
  9. yesterday_neverbefor

    yesterday_neverbefor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân là thằng nguy hiểm nhất...chặc.
    Tôi có 1 thằng bạn cực thân. Nó là 1 thằng đào hoa...nói chung rất lăng nhăng, nhưng lại có được 1 người bạn gái rất tuyệt vời...tôi quen rất nhiều người con gái nhưng phải nói ko có ai = (dịu dàng, xinh xắn, ngoan hiền...đấy cũng là mẫu người tôi luôn kiếm tìm nhưng chưa bao giờ có được). Khổ 1 nỗi thằng bạn tôi lại ko trân trọng tình cảm người con gái đó dành cho mình . Khuyên nhiều lần, chửi nhiều (bạn thân mà) nhưng nó vẫn chứng nào tật đấy...có đôi lúc tôi nghĩ giá như ...
  10. nguoiech

    nguoiech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Vậy các ông đã nghe câu: Thằng nào ko cướp người yêu bạn là thằng khốn nạn chưa. Có ai muốn làm thằng khốn nạn ko ?

Chia sẻ trang này