1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thằng bạn thân...

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi ungvuong, 16/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ungvuong

    ungvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thằng bạn thân...

    Nó và tôi cùng sinh ra và lớn lên trong một xã nghèo của huyện. Hai thằng học cùng nhau những năm cấp ba và suốt ngày luôn có nhau mỗi khi đi học, mỗi khi đi chơi, hay mỗi khi có việc gì quan trọng. Gắn bó với nhau đã mấy năm, tôi hiểu nó và nó cũng hiểu tôi. Nhưng cuộc đời và số phận đã cướp đi người cha yêu quý của nó. Tôi đau lòng, đau lòng khi nhìn thấy bạn mình như vậy người có thể nói thân thiết với tôi hơn cả anh em. Vậy mà giờ đây nó đang bị thương bị thương rất nặng. Còn tôi thì không có ở gần nó hay chính xác tôi muốn ở gân nó nhiều hơn. Tôi dự đám tang của cha nó mà không kịp nói với nó câu gì và tôi cũng chẳng biết nói gì trước lỗi đau mất mát của nó. Nó thật khổ.
    Tôi không nói gì trong đám tang đó và tôi cũng không làm gì mà chỉ đứng nhìn. Tôi đứng nhìn nó mà thấy mình bất lực tôi thấy mình thật vô dụng. Tôi rất lo cho sức khoẻ của nó, đã gày lại còn yếu nữa. Tôi hy vọng nó vượt qua chuyện này sớm và có thể ổn định được nhiều việc.
    Còn gì đẹp trên đời hơn thế!
    Người với người sống để yêu nhau!
    (đó là câu thơ mà nó thích nhất)
    Anh ban toi
  2. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Tớ hi vọng bạn đem những điều bạn viết nói trực tiếp với người bạn ấy. Everyone needs a shoulder to cry on




    Nắng có thương người tóc phai màu...Xin nắng đừng về giữa trưa hè...
    Mưa có thương người mắt hoen lệ...Mưa nhớ bay xa, bay xa?
    Gió có thương người áo phai màu...Xin gió căng buồm gió đưa thuyền...
    Cây có đau vì lá xa rời...Cây nhớ vươn cao xanh tươi?.

Chia sẻ trang này