1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thằng bạn vừa cưới vợ, thấy hai vợ chồng cãi nhau suốt, nhìn mà hãi

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi www.raotin.vn, 29/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hãi thế khỏi lấy vợ luôn đồng chí ạ
  2. vip6054

    vip6054 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình thì những lần hai vợ chồng nói chuyện căng thẳng cũng đều từ đề tài mẹ chồng :D
  3. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    kinh nghiệm từ chối ban gai thi tôi ko có, nhưng dạy vợ thì ok. để tôi chỉ cho bạn một kinh nghiệm dạy vợ từ thủa ban sơ nhé. các bạn trẻ nên học kinh nghiệm này hơi dã man chút nhưng khá hiệu quả các bạn chon thời diểm thích hợp. mua miéng thit về nấu nướng ngon lành rồi để làm sao mà con chó nhà bạn nó xơi hết khi đó bạn phải tỏ ra bực tức rồi kêu vợ ra giữ chân con chó còn bạn cầm đầu nó kê lên thớt làm một phát thật mạnh xong...vợ bạn sẽ nghĩ gì... có dám hư ko.
  4. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    giống nhà mình thế [:D]
    Mình chỉ muốn ra ở riêng thôi b-(
  5. ruayeu

    ruayeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Muốn không cãi nhau thì thực hiện chuẩn 2 điều
    - Điều 1: Vợ luôn luôn đúng
    - Điều 2: Nếu vợ sai xem lại điều 1
    Đảm bảo với bác gia đình luôn luôn hòa thuận ấm êm, bác chịu thiệt thòi một tí ;)
  6. xau.vodoi

    xau.vodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, nếu lấy nhau mà ít cãi nhau thì cũng ko phải hay đâu...

    Ko cãi nhau đến lúc cãi to đấy, ........li dị..luôn đấy, bạn mình đây.

    Cuộc sông thăng trầm, nếu ko to tiếng, ko xả được ra, giấm trong người, ......cực hơn.

    Vợ chồng mình cũng thi thoảng thôi, ko cãi nhau mà chỉ tranh luận. Đc cái ox mình cũng biết....nhùn..


    Lấy vợ đê.......vợ .." dê " LÀ HẾT CÃI NHAU
  7. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Vãi bác này quá^:)^^:)^^:)^

    Em tặng bác kinh nghiệm từ chối bạn gái nhé:
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    Bé đòi gặp thì giả vờ
    Anh có việc gấp, bây giờ đi ngay[:P]
  8. giang87girl

    giang87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    Suy cho cùng vợ là người chăm lo cho gia đình (bố mẹ, chồng, con) nhịn 1 tí cũng chẳng chết ai. Anh chồng nào mà đặt cái Tôi lên cao quá mà không nhường nhịn vợ thì vô hình chung tự tay phá hoại gia đình mình. Nếu vợ không quá đáng (trong lời nói, hành động, cư xử) thì cứ coi như vợ đúng 100% đi, cho lành.
  9. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    xui dại ae đấy đừng có mà nhịn. nhin hoài nhịn riết ....rồi có một ngày vợ nó nhẩy lên đầu ae nó ngồi cho coi
  10. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Ha ha ha, đội vợ lên đầu là truờng sinh bất tử đấy

Chia sẻ trang này