1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thằng bạn vừa cưới vợ, thấy hai vợ chồng cãi nhau suốt, nhìn mà hãi

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi www.raotin.vn, 29/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chi_co_anh

    chi_co_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy trong gia đình, thái độ của người chồng sẽ quyết định cách cư xử của người vợ. Thật ra đến lúc lấy nhau rồi, ở chung với nhau mới lòi đuôi thói hư tật xấu, vô duyên dở hơi tất tần tật. Người ta hay bảo qua được 5 năm đầu tiên là hôn nhân có thể tạm thời ổn định, vì ngay trong thời gian đầu 2 người yêu nhau còn chưa kịp thích nghi và nhận ra cuộc sống của họ bây giờ đã khác hoàn toàn. Phải hy sinh nhiều, phải nỗ lực nhiều, phải học cách vị tha nữa...Cãi nhau không phải là điều xấu, nhờ có nó mà biết được người kia nhìn nhận vấn đề ra sao, từ đó mà điều chỉnh lẫn nhau. Nếu chồng hay vợ trẻ con hay cố chấp quá, nhất định không chịu lùi, mà người còn lại cũng thế thì hay dẫn đến chiến tranh kiểu khác. Tỷ lệ kết hôn cao, ly hôn cũng nhiều. Cá nhân mình nghĩ kết hôn là điều tuyệt vời, nhưng nhất định phải hiểu được tính cách người sẽ là bạn đời với mình đã.
  2. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    trường sinh bất tử cái gì chứ. đấy chỉ là ****** biện của mấy ông bị vợ bắt nạt thôi.cái gì sai phải nói ko thể cái gì cũng nhịn dc
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    http://ttvnol.vcmedia.vn/images/53/1...1305280427.jpg
    nhịn rồi như thế này chịu nổi ko
  3. tuyenhatinh

    tuyenhatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tớ là phụ nữ nhưng tớ mong cánh mày râu hãy quan tâm tới chị em sâu sắc một chút thì sẽ hạnh phúc thôi.
  4. khongname

    khongname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Bác kết hôn chưa mà bác nói tôi ưng 100%
  5. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    thằng bạn mình nó bị tai nạn què 1 chân nhưng vân đi dc có điều vừa viết vừa xóa thôi. nghe nó kể nó dạy vợ nó sao mình hâm mộ nó thế cơ chứ, nào là bào làm là làm cho chơi dcj chơi đi nhậu về vợ còn nhẹ nhàng đấm bóp mát sa cho, đi làm 9-10 giờ mới về mà vợ vẫn ngồi đợi cơm ko dám ăn. lởm khởm nó tung 1 cước luôn. nó còn bảo là nó què đấy nếu ko nó cho thất cước luôn. mình bảo tôi ước chỉ cần 1 phần như ông. khâm phục ông quá. các bạn biết ko hôm tôi qua nhà nó chơi vừa đến cửa thì thấy nó bắn từ trong nhà ra ngoài cửa ôm sầm vào chân tôi mặt méo sệch ngượng ngịu bảo Dũng đấy ah. tôi đành chữa ngượng cho nó và nói hai vợ chồng đang bắt chuột đấy à.....thế mới biết nó hoành tráng hơn cả tôi
  6. giang87girl

    giang87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mình kết hôn rồi và đã có 1 nhóc 6 tháng tuổi >:D<. Bắt tay vì chúng ta có chung quan điểm [r2)]
  7. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    em thì ko nghĩ thế
    mấy đứa bạn lấy chồng, rất hạnh phúc
    tự nhiên có ng chia sẻ, rồi có con
    nói chung là rất thích
    Cái chính là 2 ng yêu nhau, và có thời gian tìm hiểu, nói chuyện lâu rồi, biết tình nhau rồi, sẽ biết lựa cách sống
    hí hí
  8. dxcn3011

    dxcn3011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    hôm lâu đọc một câu của Ng Cao Kỳ Duyên mà em rất thích: 2 ng tốt, yêu nhau chưa hẳn đã hạnh phúc
  9. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Các cậu ko biết bài này à? gửi cho bạn đê:D

    Đời trai nay đã thôi rồi.
    Tin mày lấy vợ rụng rời lòng tao.
    Đang bay nhảy sướng thế nào
    Tự nhiên mày lại vướng vào vợ con.
    Vợ con là cái ***g son
    Đường vào thì có, chẳng còn đường ra
    Vợ mày là con người ta
    Nghĩ mày với nó, chẳng bà con chi.
    Con gái là cái quái gì?
    Mà mày mê mệt mày đi vào tròng
    Thuyền quyên là bẫy anh hùng
    Bao người đã chết, mày không thấy à?
    Ngày xưa mày vẫn ba hoa:
    "Thằng nào ngu mới bị sa lưới tình"
    Giờ đây cáo đã thành tinh
    Đã thấy bẫy sập, còn xin được vào.
    Độc thân thì sướng biết bao
    Bao nhiêu con gái đua nhau lôi mời
    Bây giờ đã vợ con rồi
    Đi về khai báo, chạy trời khỏi mưa.
    Tiền lương tháng tháng phải đưa
    Tiêu xài mua sắm phải thưa với bà
    Thân trai rửa bát quét nhà
    Vợ kêu thì dạ, còn ra nỗi gì.
    Bạn bè rủ nhậu chẳng đi
    Sợ về nằm thảm tối thì đứt hơi
    Ôi ôi ôi hỡi mày ơi
    Kể như tao khóc cho đời bạn tao

    Sưu tầm
  10. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Hầu như những cặp vc mình quen đều có lần cãi nhau, ai cũng nói cãi vã là điều khó tránh but mình nghĩ cho dù cãi cọ ntn cũng k nên dùng những từ ngữ k chính thống ra để nói (những thứ mà chỉ khi chuổng cời mới thấy thôi ý :D) Chứ cứ chủi nhau ầm ĩ, văng đủ các thứ ra xong tối lại ôm nhau ngủ mình thấy....làm sao ý. Em mình bảo, chị nghĩ thế thôi chứ em biết đầy người có học thức mà lúc điên lên chửi nhau vẫn nói bậy như thường. K biết có phải mình quá khó tính k?

Chia sẻ trang này