1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thằng bạn vừa cưới vợ, thấy hai vợ chồng cãi nhau suốt, nhìn mà hãi

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi www.raotin.vn, 29/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy bạn ạ. Những thành phần như thế ra đường lúc nào cũng có vẻ biết điều, lịch sự lắm but về nhà thì...chẹp chẹp. Nói ra có khi có ngưòi k biết còn tưởng mình nói điêu ý chứ.
  2. nakaisan

    nakaisan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau văng đủ thứ thế, tối nằm ôm nhau, vợ lôi cái ấy của chồng ra, chồng lôi cái ấy của vợ ra, xong rồi bảo "ban sáng bảomình ăn cái này hả, này thì ăn này, ăn này..., ăn luôn. Đảm bảo lần sau 2 vợ chồng cãi nhau sẽ không văng tứ tung nữa vì "được ăn" cái í phê lòi mắt ra thì đang cãi nhau, tức nhau, ai dại gì cho đối phương ăn cái ấy, để nó sướng à. Dại j.
  3. Muasaobang_o0o

    Muasaobang_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    ====> Cả 2 vợ chồng như thế này thì thật hết thuốc vì nói ra nhưng không hiểu những gi mình nói. Lần đầu tiên chồng tơ dùng câu này, tớ đã gầm lên "Anh bỏ ngay kiểu ăn nói đấy đi", nếu có lần thứ 2 nữa có lẽ tớ sẽ dùng " Mẹ tôi ở trên quê (ý là bà nội) anh thích làm gì thì về đấy mà làm". Lần đầu tiên cũng diễn ra lâu lắm rồi.
    Thật sự tớ thấy cuộc sống vợ chồng rất phức tạp, đúng là lấy chống như "chim vào ***g, như cá cắn câu" không được tự do thoải mái vì phải nhìn nhau mà sống.
  4. your_friend_xy

    your_friend_xy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    2
    ừ tớ hiểu ý bạn nói! giờ bọn tớ cũng xác định rồi nhưng nhìn con trẻ lòng ko khỏi xót xa
  5. tranquynhat

    tranquynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Thôi ông ah, cái gì đến nó sẽ phải đến. Khi lấy nhau, ai mà ko muốn có một cuộc sống gd hạnh phúc cơ chứ, nhưng vì không thể đem lại hạnh phúc được cho nhau thì mình đành phải dừng lại thôi, có thể bây giờ mình nghĩ chia tay con nó sẽ khổ. nhưng nếu như mình biết cách quan tâm lo lắng và dạy dỗ nó lên người thì điều đó còn quý hơn là nó ở với cả bố và mẹ mà trong khi đó bố mẹ nó lúc nào cũng lục đục, ko còn tâm trạng nào mà quan tấm đến nó, dạy bảo nó, có khi còn làm hư nó cũng nên.
    Vậy thì giờ chả thà cố gắng làm lại từ đầu tốt hơn, tìm một người phụ nữ biết bao dung và cảm thông cho mình, yêu thương con mình để cùng xây dựng ông ah.
    Thực ra hôm nay tôi cũng buồn lắm. Ông có biết hôm nay là ngày gì đối với tôi ko ? Hôm nay là tròn một năm ngày cưới của vợ chồng tôi đó. Mặc dù mọi chuyện đã qua rồi và tôi rất muốn nhẫn chìm nó trong ký ức nhưng ko hiểu sao cũng có lúc nó làm tôi thấy nhói đau. Cố lên ông nhé
  6. your_friend_xy

    your_friend_xy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    2
    ô thế vợ chồng ông bạn cưới chưa đc 1 năm mà đã tan rùi à! thảo nào hôm nay nt cho tui! ông cũng đừng buồn và cố gắng quên đi thôi

Chia sẻ trang này