1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thắng cảnh Phú Thọ - Mục lục sẽ làm ở trang 1. Mới nhất: Clip - Ao Châu: Nét vẽ hoang sơ!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hoangha_deptrai, 23/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Dân PT, nhưng tớ mới chỉ được đặt bàn chân Âu cơ lên đến Thanh Sơn và Ao Giời (Hạ Hòa). À, thêm Yên Lập nữa. Những j đọng lại trong tớ về Thanh Sơn chỉ núi đồi, đồi núi và núi đồi, và suối! Kon bạn tớ dẫn tớ đi 1 cí suối j đó, tớ cũng chẳng nhớ tên nữa. Vì hình như Thanh Sơn cực nhiều suối! Nhưng tớ thik cảm giác đứng ở giữa suối, 2 bên là 2 vách núi cao sừng sững. Và bọn tớ hét, thi nhau hét, để nghe cảm giác tiếng của mình được vang lên và dội lại từ vách núi! Tớ muốn được một lần nữa như thế, nhưng bây giờ thì chưa có cơ hội.
    Về vụ lên Ao Giời, thì chỉ là vô tình, "hữu duyên thiên lý" --> kỉu thế! Tớ và một ông bạn (giờ đã không còn là bạn) có ý định lên nhà 1 kon bạn khác ở Hạ Hòa, nhưng lúc đi thì k gọi điện trước! Thế là mất cả buổi sáng mới lên đến nơi, vì đi nhầm đường lung tung, có 1 đoạn khoảng chục cây số toàn đường đá kinh khủng nữa. Hum đó đi ngẫu hứng, đến nỗi ông bạn tớ còn k thèm chuẩn bị áo dài tay, mà trời thì nắng vật vã! Tớ thì chẳng nhớ có mũ hay k nữa, chỉ bít là nắng kinh khủng. Đến trưa mò lên đến nơi, gọi điện, jọng mẹ kon khỉ kia ngọt ngào: "H lên Yên Bái nhà chị chơi rùi cháu ạ" --> shock nặng, nghĩ đến đoạn đường về mà thảm. Hai đứa thống nhất: đã lên đây thì đi chơi AO Châu cho bít! Vì hỏi dân địa phương họ bảo Ao Châu cũng gần nhà kon bạn. Thế là đi, và lại nhầm đường, và kết cục là, bọn tớ tìm đến Ao Jời thay vì đến Ao Châu. Ùh thì cùng là Ao, không sao, chơi tuốt. Nhưng hum đó không ấn tượng nhìu, vì... có lẽ do cả 2 đứa đều k bít bơi, nên chẳng đứa nào dám nhảy xuống. Mà đi mấy cí vụ đó, đứng trên bờ thì coi như ở nhà! Chán thế! hè này bảo đi học bơi, thế mà lại hết hè rồi! Hức!
    Ấn tượng về Yên Lập với tớ là cọ cực ngon, cực béo! (Chẹp, nhắc đến cọ lại thèm thế! Cả mùa trước không được nếm quả cọ nào, ui thèm chít mất! )
    À, nhắc đến cọ lại thấy bùn cười. Mùa năm kia, tớ về hì hụi mang cọ xuống cho... bọn bạn thưởng thức! Ai ngờ dẫn tứ phương k chơi được thứ quả "nhàn nhạt, bùi bùi, ngậy ngậy" này. Hik, thế là công sức tớ chọn cọ béo, ngon ơi là ngon, chỉ để jành cho tớ 1 kon Bãi Băng + 1 kon Yên Bái xơi lấy xơi để! 3 đứa hì hụi ăn. Đến lúc ăn hết, nhớ ra lớp mình còn 1 cơ số mống ở Phú Thọ nữa, lúc này mới bắt mùi lục tục kéo xuống khu dưới (tớ ngồi khu dưới cố hữu mờ). Ba đứa tớ nhe răng lưỡi đen sì ra mà cười: hết rồi, lần sau nhá! Còn mấy cí vỏ kon Yên Bái tư sản nó bóc ra (bình thường ăn cọ tớ ít khi bóc vỏ), các ấy có dùng tạm cho đỡ nhớ quê hun?? Thế là tí nữa thì cí răng đen quả cọ của tớ đi theo mấy cí hạt cọ bay ra giữa lớp! hức! Bọn con gái PT công nhận cũng "hơi sắc sảo quá đáng"! hé hé, trừ tớ là "sắc sảo vừa đủ độ". Hẹ hẹ...
    Thèm cọ wá pà kon ơi, bao giờ đến mùa cọ nhể! hức!
  2. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Vừa xem được 1 clip về Ao Châu, mời bà con cùng xem, tiếc là bây giờ TTVNOL không cho post Clip trực tiếp nên bà con vào link sau rồi nhấn vào nút play nhé, nếu thấy được, tớ sẽ up tiếp!
    Nguồn: Báo Phú Thọ điện tử.
    u?c all4country s?a vo 02:32 ngy 07/09/2006

Chia sẻ trang này