1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thằng chọc gậy bánh xe!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vinhsnooker, 28/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    gậy nó cứng hơn nan hoa của bác à mà phải lo [​IMG]
  2. nightladyhp

    nightladyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Nó đã đi xe của bác chưa mà bảo nó chọc gậy
  3. minhnhat2

    minhnhat2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Ờ, em cũng ghét thằng nào biết người ta có nơi có chốn rồi mà còn thích giở trò tán tỉnh linh tinh. Mịa, phải em em kệ mịa, em thách cả họ nhà nó tán được ny em. Nó thích tán em còn thu xếp cho nhắn tin, chat chit cùng nhau luôn ý chứ. Nói chung đã xác định yêu nhau chân thành rùi thì thằng ( con ) thứ 3 chỉ là phù du thôi. Còn nếu mà cho thằng kia tán, vợ em có đứt với em thì cũng chả tiếc ( vì đã yêu mình rùi mà còn lung lay rung rinh bởi thằng khác thì em quên thẳng cẳng. Yêu hết mình nhưng phũ cũng hết mình bác ạ)
    Nếu bác cảm thấy bác và ny yêu bác yêu nhau lâu rùi, thắm thiết rùi thì lo làm cái j. Chẳng qua là mình xem thái độ ny thế nào, xem nó có thành thật hay ko để nếu bị 2 đứa cắm sừng thì còn biết đường mà liệu
  4. haianh0604

    haianh0604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Ờ đúng ... Con trai khi yêu cũng hết mình nhưng nếu em mà không xứng đáng thì ... "Anh sẽ bỏ em ngay cả khi anh rất yêu em" .
  5. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Bít là nó chọc gậy bánh xe mà còn ghen ?
    Thản nhiên thôi ... quan trọng là người yêu mình thế nào ? chứ nhìu thằng tán thì càng vui ......
  6. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    đọ gậy đê
  7. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    chứng tỏ ny mình perfect nên mới có ng khác thich nữa ---> đáng chúc mừng ý chứ.
    ny mà từ luc noá yêu mình, mình yêu noá, chả ma nào tán hay thích ===> có vấn đề thía nào ý ( hơ hơ, theo ý rùa)
    nói vui chút thoai.
    Khi yêu tin nhau là chính + bạn chịu quan tâm hơn tới ng yêu. Chứ thằng đó có chọc gẫy nan hoa ==> cũng chả lèm seo
    ''nạt mềm buộc chặt'' ,đừng ghen dzớ dzẩn nhé
  8. OeOezzZ

    OeOezzZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bác nhìn các cao thủ trên đây đánh đồn có địch thế nào nhé . Không xử vụ này không ổn rồi . Bác nên cẩn thận thì hơn... Phũ 1 tí bác ạ nó không nghe bác thì cho bay thôi tiếc làm gì
  9. vinhsnooker

    vinhsnooker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    mình cũng suy nghĩ là một khi đã yêu nhau rồi thì phải tin nhau đúng không,mình biết thế,nhưng khổ nỗi cái tính của em nó có máu ghen,thấy thằng con trai khác thân mật với ng yêu của mình thì tức lộn ruột,còn mối quan hệ của ng ta với nhau thì có giời biết,chẳng biết là em nó có thích thằng kia hay không.nếu có thật thì có hỏi trực tiếp thì em nó cũng nói là không,đúng không,còn nếu con ng ng ta thẳng thắn thì sẽ nói sự thật.đấy là em nói chung như thế.còn em đang tìm hiểu xem,rốt cuộc ngoài em ra còn có thằng nào trong trái tim em nữa không.để rồi còn mà biết đg đưa ra quyết định chớ.
  10. vinhsnooker

    vinhsnooker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    về tiền của thì chắc em chẳng đọ đc với thằng này,nó đi làm,có tiền,lương cao,em lại đang học.còn nói về tình cảm,chắc chắn nó không đọ đc với em.nói thế chứ,vấn đề cuối cùng vẫn là cục cưng nhà em quyết định thôi,ai hợp với em thì em chọn,đó là điều tất nhiên,tuy nhiên em sẽ không dễ dàng bỏ cuộc,em sẽ chứng tỏ cho ng ấy biết rằn,tình yêu của em to lớn hơn của thằng lùn kia nhiều(thằng kia nó lùn các bác ah,em cao hơn nó,hehe).

Chia sẻ trang này