1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thằng chọc gậy bánh xe!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vinhsnooker, 28/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiker

    chiker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    giết chết cụ mấy con chó đấy đi bác ạ!
    còn người yêu của bác, bác tin được thì tin, may mắn thì bác có con người yêu trung thủy thì em ko dám nói.
    chứ lòng người trên đời này sâu thăm thẳm.Nó bị ********* má kia tấn công , có lúc cũng rung rinh là điều có thể xaỷ ra.
    Bác cứ phang trước đi cho chắc. Đóng hàng xong rồi , có mất cũng éo tiếc nhiều. Món ngon thì ăn trước, để lâu ôi thiu, chó má nó lại vào ăn vụng.
    Mà dù có mất, sau này bác vẫn có cơ hội cắm sừng thằng kia mờ ...haha
    Đ cụ mấy con chó phá hoại tình cảm người khác!
  2. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic nghe nạn nhân thứ thiệt fát bỉu chưa
    Không làm thì thôi, đã làm là phải sạch, phải gọn. Không lằng nhằng !
  3. Chichxongsock

    Chichxongsock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Cái này khó ... tuỳ thuộc vào cục cưng của bác thôi , cục cưng của bác xử sự thế nào cho phải , hôm nọ vô tình đọc được 1 tin nhắn nhầm của bạn gái mình từ chối một " thằng chọc gậy bánh xe " rất là nhã nhặn và lịch sự và chắc chắn từ chối nhưng ko làm " thằng chọc gậy bánh xe " buồn nhiều .
    Quan trọng là chung thuỷ và sự thông minh của cục cưng của bác , hy vọng cái thằng chọc gậy bánh xe mặt nó ko dày lắm hĩ hĩ
  4. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Bác ko cẩn thận lại dính "bài" của cục cưng nhà bác kết hợp với thằng "chọc gậy bánh xe" tung ra để cắm sừng bác đấy
  5. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    đây cũng có thể là 1 ý kiến .nói chung cứ phải chuẩn bị tinh thần ,
  6. tienkhungqn

    tienkhungqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Xử thằng đó ngay không là mất người yêu đó, nhanh lên!
  7. Lucaspc

    Lucaspc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Nói chung phải áp dụng chiến thuật "chén trước giữ sau"
  8. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Ghen ầm lên rồi tự bị ng iu đá cũng nên.
    Nếu tên kia lộ quá mức thì bác phải giữ đồn thôi. Còn ko cấm đc ng iu bác làm gì đâu. Quan trọng là phải cho ng iu bác thấy bác iu ng ta nhất, còn bác bộc lộ mấy cái xấu ra, e can .
    E hay chơi cùng bọn con gái, chơi thể thao ra đứng cạnh nói chuyện vui vui với bà đội trưởng, ô ng iu ra đứng xen vào giữa, chả lẽ e lại tống cho 1 quả. Hôm sau e kéo 2 3 ô ra đứng cùng, ô kia chả biết đứng đâu để chắn cả 3 .
    E thik tự do trong yêu đương nên e thật sự nghĩ bác ko nên làm gì quá căng. Ng iu lăng nhăng thì e chịu nhưng nếu ko thì bác phải tỏ ra quan tâm đến ng ta hơn. Thấy địch lân la thì tìm cách tách ra và dành nhiều thời gian bên cạnh ng iu - hồi gì bạn mình có cậu đánh đồn có địch khi địch đi công tác 2 tuần, ở bên cạnh vỗ về, tí thì cưa đc. Bác làm thế nào để tên kia có nhiều thời gian bên cạnh ng iu bác, tỏ ra đàn ô hay quan tâm đến ng ta hơn thì bác thua thật đấy .
    Hãy quan tâm ng iu thật sự . Ko lại thành canh thằng ăn trộm món đồ nhà mình .
  9. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Quá chuẩn ! Mấy con chó Thọc gậy bánh xe thường rất chó má.
    Mình mà can ngăn người yêu mình thì mang tiếng: kém cỏi, thiếu tự tin, thiếu đàn ông tóm lại là mất giá trước con người yêu của mình.
    Chúng nó tranh cướp nhưng vẫn hay già mồn này nọ nghe rất dĩ thõa kiểu như: Em lựa chọn ai tùy em !( nghe có vẻ tôn trọng vãi) mẹ nó có qua vòng gửi xe đâu mà đòi vào danh sách lựa chọn
    Chúng nó lại hay giở cái bài : đau khổ , buồn buồn kiểu lãng tử , tình cảm rất lãng mạng.
    Được cái chúng nó tỏ ra rất tôn trọng người yêu mình nên người yêu mình ko dám tàn nhẫn ,bất lịch sự, rồi nảy sinh lòng thương hại.
    1 thủ đoạn nữa mà mấy con chó này hay sử dụng khi bị từ chối là: xin được làm bạn bè, rồi với danh nghĩa bạn bè vẫn nhắn tin gọi điện rủ rê các kiểu. Rồi tiếp tục cái trò buồn khổ lãng tử để gây sức ép .
    Mấy cái trò đó, anh em mình biết hết cả, nhưng mà mở mồm chê bai chúng nó trước mặt người yêu, thì em cam đoan với các bác dù éo thích con chó đấy, con người yêu của chúng ta vẫn cảm thấy thương hại nó, có khi con lên tiêng bảo vệ nó, rồi trách chúng ta. v
    Vì thế, dù chúng nó có chó má chúng ta vẫn cứ phải giả vờ binh vực chúng nó mới ức. Ví dụ: bạn gái các bác than phiền về 1 cái đuôi chó với các bác, bác hãy nói: chắc tại cậu ý thích em quá! Cậu ý cũng là người tốt thôi .v.v.v . Nói thế gái nó mới nể. hô hô
  10. huyboss

    huyboss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Không cái đau nào đau bằng nỗi đau bị thằng khác nó cướp mất em yêu . Âu cũng là quy luật cạnh tranh của thị trường thôi. Hàng thằng kia nó ngon hơn,đẹp hơn,bền hơn hàng chú thì em yêu cũng phải rung rinh chứ. Nếu nó cao to, đẹp trai, nhiều tiền, chơi được, chân thành với em chú thì khả năng mất là rất cao. Cái trò trai gái cơ quan gần nhau này rất dễ phát sinh tình cảm. Áp lực công việc + mối quan hệ phức tạp --> stress--> cần người tâm sự ( chú thì không phải người để tâm sự rồi, vì thằng kia nó hiểu rõ hơn chú ) thêm nữa với thời gian > 8 tiếng một ngày gặp nhau thì kô cần bật lửa tự rơm sẽ cháy .
    Tóm lại chú phải luôn update bản thân và upgrade tình yêu của chú thì may ra giữ được
    Được huyboss sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 30/01/2008

Chia sẻ trang này