1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thắng cố đã có mặt ở Hà nội

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi rong76, 17/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    đấm cho hbb 1 cái giờ. sầu riêng sao lại đi mang ra so với cái món này được.. Anny phản đối kịch liệt ,,, ssầu riêng thơm
  2. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Vậy là em có tiềm năng trở thành fan của THẮNG CỐ . Chúc mừng luôn
  3. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Ặc, sao mà có bác cũng thích ăn cái món này ạ. Em thì em chắc chạy xa cả km mất
  4. rong76

    rong76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết tả thế nào, nhưng nếu đừng nghĩ đến thành phần của nó thì ăn rất tuyệt, nhất là những ngày cuối thu đầu đông thế này .
    Nghe chủ quán nói là nấu món đó phải dùng đến hơn 20 loại gia vị khác nhau. Nhiều người đã ăn món này rồi và nói là đã ăn rồi thì nghiện mùi vị của nó như nghiện mùi sầu riêng vậy.
    Tốt nhất là đến ăn thử còn tả thế nào thì chịu.
  5. nguoikhongtenso3

    nguoikhongtenso3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bác nhé. Người Kinh chê đồng bào dân tộc là Mọi quả không sai. Xem trên TV nhìn cái nồi này đã chả muốn ăn. Oẹ
  6. libraanh

    libraanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bac 6677028 (xấu xấu bẩn bẩn không ai tán), vơí cái biệt danh đó thì bác ăn ngon lành món Thắng Cố là đúng roài.
    Nói thế thôi, cũng cứ phải thử xem no tròn méo thế nèo chứ nhảy
    ------------------------------------------
    ở đời phải biết mình là ai!
  7. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    hic hic hbb chả bít gì.. k biết ăn sầu riênng mà cứ nói linh tinh
  8. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0

    Ai đấy nhỉ
    Ăn thì có gì khó đâu .. ngừng thờ.. had mồm to.. lùa tất cả vào .. rồi nuốt chửn .. .. Nhớ lưu ý không lại gặp tai nạn nghề nghiệp giống tớ khi nuốt phải miếng lòng dài gần 20 cm ... nuốt mãi không hết
    Bí quyết tiếp theo ... nhịn đói từ sáng ... để đói mềm người đi rồi vào sực . Nhưng mà nói chung là những người không ăn được sầu giêng như bé ANNY thì không nên đến gần nồi thắng cố
  9. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Hè vừa rồi tớ đi Đà Lạt, dũng cảm mua một trái sầu riêng. Lúc đưa lên miệng tớ suýt ọe. Thế là phải gói kín vào mang đi vứt, tuy nhiên cả đêm vẫn không ngủ được vì mùi ám khắp phòng, giờ nghĩ lại vẫn sợ. Chắc tớ không tiếp nhận nổi món thắng cố rồi
  10. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Chưa chắc đâu ... Bảo bé Anny dạy cho cách ăn sầu riêng sau đó chuyển sang Thắng cố..
    Lại có thêm mọt người CHÊ sầu riếng

Chia sẻ trang này