1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thằng con trai ko bảo vệ được tình yêu của mình trước gia đình là thằng hèn kém, vô dụng...??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lawson, 05/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    tương lai là do chính mình tạo ra,sao chú biết trước được
    còn chuyện bảo vệ người mình yêu trước gia đình thế nào thì cũng là 1 việc khó,ko phải ai cũng làm được
    nhưng với 1 tình yêu đích thực thì bố mẹ gia đình cũng chỉ là cái đinh
    anh ko định ném đá chú,vì anh cũng là 1 thằng ko bảo vệ được người mình yêu trước gia đình,nên bây h anh hận cái gia đình đấy lắm
    và từ khi anh mất đi tình yêu thì anh chỉ là 1 khúc thịt biết đi,anh đi tán bất kì cô gái nào mà anh có thể tán,nhưng đó chỉ là 1 cách để đùa với họ,để cho họ cảm thấy đau đớn,ngay khi biết họ gục là anh rút lui an toàn ngay,anh có thể làm cho họ khóc giữa đường,làm cho họ đau đớn mất ngủ cả đêm.......tất cả cũng chỉ vì anh ko bảo vệ được người anh yêu trước gia đình
    và cũng xin hứa với cái gia đình đấy rằng,đừng hòng được bế cháu đến khi nào khuất phục thì thôi,lành làm gáo,vỡ làm môi,còn sống là còn hận,còn sống là còn đấu tranh,tất cả vì người mình yêu
    và còn sống là còn tự tạo cho mình 1 cơ ngơi,1 sự nghiệp để tách khỏi cái gia đình mà ở đó mình ko thể bảo vệ được người mình yêu vì người mình yêu bao h cũng là số 1
    PS:anh éo biết chủ topic đang gặp trường hợp nào,nhưng là thằng đàn ông,còn sống là còn đấu tranh,éo có jì phải tự nhận mình là hèn kém vô dụng cả,nếu tự nhận mình như thế thì đi chết mịe đi cho nhanh,thế nhá?
    sorry cả nhà,em tự nhiên bức xúc quá
  2. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    ừ vô dụng thật, chẳng làm đc gì chỉ biết lên đây nói.
  3. tixtu

    tixtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Các cụ cứ phản đối chi cho mệt nhỉ, càng phản đối càng khiến các cô các cậu đâm ra lâm ly thần tượng hoá câu chuyện tình "đích thực" của mình. Cứ cho nó lấy nhau có khi còn chán nhau, bỏ nhau nhanh hơn :-p
  4. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Đọc tên topic này tự nhiên thấy mình hèn kém quá . Đã 2 lần bị như vậy rồi, được cái mình cũng ngoan, nghe lời bố mẹ. Thế là có cơ hội được yêu các em khác.
    Quên mất 3 lần chứ: 1 lần là có họ hàng xa, 1 lần không hợp tuổi, 1 lần em ấy chơi bời quá.
    Được jemand sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 05/01/2009
  5. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic suy nghĩ vớ vẩn.
    Cái này chỉ đúng trong từng hoàn cảnh khác nhau thôi chứ có phải lúc nào cũng đúng hay lúc nào cũng sai đâu
    Có lúc chữ tình hơn chữ hiếu
    Song cũng có lúc chữ hiếu hơn chữ tình.
    Cái này tuỳ hoàn cảnh thôi.
    Còn theo suy nghĩ của em, nên lấy chữ hiếu làm đầu.
    Không có bố mẹ lấy đâu ra mình.
  6. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Mình không ủng hộ quan điểm này.
    Chứ Hiếu bao giờ cũng thiêng liêng, cao đẹp và duy nhất.
    Chứ Thì thì tạp nham lắm: Có khi lẫn cả Tình D-ục, Đan xen vào đó là sự lợi dụng..... Nhưng trên hết là trong cuộc đời có thể yêu nhiều người (ko phải loại yêu cùng lúc đâu nhé)
    Bạn chỉ có 1 bố mẹ duy nhât, khi họ ko còn nữa thì bạn cũng mồ côi. Nhưng mất đi 1 người mà bạn cho là bạn yêu họ nhât, tuyệt vời nhất. Thì thực tế ko phải như vậy.
    Với tôi thì thấy càng yêu càng gặp được các em tươi trẻ hơn à.
  7. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0

    Đa phần những chú không bảo vệ được người yêu trước gia đình mình thường ăn bám và sống dựa dẫm vào gia đình về mặt kinh tế
    Nếu sống độc lập thì chẳng khó khăn gì , gia đình không cho lấy thuê nhà ở riêng .
    Chị có thằng bạn trước yêu con bé đó , bố mẹ không ưng con bé vì nó là dân ngoại tỉnh .
    Thực lòng chị thấy con bé đó rất được ngoan ngoãn , học khá
    Các cụ nhà thằng kia nhất định không cho lấy , vì không muốn cháu mình có gốc gác nhà quê thế là nó bỏ con bé kia .
    Cuối cùng rồi đời thằng đó nó cũng có ra sao đâu
    Làm cái thằng đàn ông mà như thế thì đúng là hèn quá rồi còn gì ...
    Hiếu lễ cái gì ở đó nhỉ
  8. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Chắc là do bố mẹ ko đồng ý, trong khi ko đủ sức để bật lại ông bà gì chứ gì
    Khó thật đấy
    Còn mỗi cách là cố gắng kiếm nhìu xiền để khỏi trông ngóng vào ông bà già thôi nhỉ
    Cố gắng nhá
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi xin phát triển thêm ý này.
    Đánh giá việc gì thì nên xem xét bản chất, tránh nhìn hiện tượng.
    Bố mẹ ngăn cấm con là vì MUỐN TỐT cho con, muốn nhìn thấy con HẠNH PHÚC, nên dùng kinh nghiệm của mình mà ủng hộ hay phản đối các quyết định của con cái.
    Kinh nghiệm sống là quý, còn trong một trường hợp cụ thể thì có trời mới biết là ai đúng (chia tay là đúng hay tiếp tục mới là đúng.) Cái khó là ở chỗ chuyện quen nhau (cao hơn nữa là lấy nhau) thì không phải là cái áo cái quần mà thấy không vừa là thay ngay được, chỉ lỗ 2-300k tiền mua. Chuyện tình cảm nghiêm túc thì tốn thời gian, công sức, còn phụ thuộc duyên may (không quen biết nhau thì cũng chả yêu thương gì được sất!) cho nên quyết định tiếp tục hay chấm dứt thì không dễ dàng gì.
    Nhưng dù tham khảo ý kiến cha mẹ đến đâu, người con cũng phải hiểu là cha mẹ muốn tốt cho mình, muốn mình hạnh phúc, chứ không phải là muốn mình khổ sở trong 3-40 năm tiếp theo của cuộc đời mình vì không đc sống cạnh người mình yêu hay vì phải sống cạnh người mình không yêu.
    CÓ HIẾU, theo tôi hiểu, là cố gắng làm sao cho MÌNH HẠNH PHÚC, đúng với mong muốn của cha mẹ. (Còn THẾ NÀO ĐỂ mình hạnh phúc thì...mỗi trường hợp mỗi khác, không nói trc được.) Chứ CÓ HIẾU không là nhất nhất tuân theo ý kiến (đóng góp) của cha mẹ!
    Nguyên tắc suy nghĩ là: Cha mẹ muốn mình hạnh phúc nên mới không ủng hộ chuyện tc này của mình và mình sẽ cố quyết định để mình có đc hạnh phúc. Chứ không phải nghĩ là cha mẹ muốn mình chấm dứt chuyện tc này nên mình sẽ chấm dứt THÌ dĩ nhiên kết quả là mình sẽ hạnh phúc.
    Nói chứ, cha mẹ mà nhận ra là con mình vì nghe theo lời mình mà suốt đời nó khổ sở thì cha mẹ nào không dằn vặt? Lúc ấy, cái sự nghe lời của đứa con có còn là hữu dụng, có còn được dán nhãn là ''có hiếu''? Hiếu gì khi mà mình khổ, cha mẹ mình thì dằn vặt?
    Đấy là quan niệm sống của tôi, điều tôi rút ra từ sự giáo dục tôi. Quan niệm này có thể khác với quan niệm của người khác. Và sự khác biệt này là thường tình. Không phải 6 tỷ người đều suy nghĩ giống nhau.

  10. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn bà chị già này cũng bị gia đình nhà bạn trai cấm không cho yêu con trai họ, chắc vì lý do nhìn mặt tiền của bà chị.
    Chẳng thể nào quy kết việc nghe lời bố mẹ hay không trong việc tình cảm để đánh giá có thành công hay không trong cuộc đời cả.
    Riêng bản thân tôi thì thấy: Tôi chẳng cần phải thành ông lọ bà chai... chẳng cần thành đại gia gì hết. Tôi chỉ cần công việc ổn định, đủ nuôi vợ con tôi, để họ ko cảm thấy thiếu thốn gì. Thế là OK nhất.
    Thử hỏi khi đôi trẻ đang yêu nhau, cậu trai mới 19-20, sự việc học hành còn rất xa vời, hết đại học, đi du học tiếp. Như thế cô bé ki có mà đợ 9-10 năm ah. Như thế chẳng tha yêu nhau 8 tháng 1 năm rồi chia tay có phải hơn không. Chứ ngâm tôm em nó 7,8 năm rồi đùng 1 cái bỏ em đó. Khi đó em nó cũng 27-28 thì việc kiếm 1 người mới là cực kỳ khó. Như thế chẳng thà chia tay vẫn hơn.
    Chia tay thì lại cần 1 lý do
    Chị đừng nói là tôi ko nên yêu lúc 19-20 nhé
    Được jemand sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 05/01/2009

Chia sẻ trang này