1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thằng cu Tí nhà 7x!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi mafia7x, 30/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mafia7x

    mafia7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Thằng cu Tí nhà 7x!

    Có câu truyện sưu tầm được cũng đã khá lâu từ một trang web (Vysa). Nay chỉnh sửa lại nhân vật đôi chút, post cho cả nhà giải trí tí. Mong cả nhà vui vẻ nhé! (Mong các đại ca đại tẩu nếu có thấy mình xuất hiện trong bài thì cũng đừng có đánh em nhé!)
    ---------------------------
    Trên chiếc sân bê tông lầm từng đống cát cạnh khu nhà tập thể, ba đứa trẻ con chơi búng bi, mặt mũi lem luốc, một con bé trắng trẻo đứng cạnh xem. Đứa lớn nhất 7 tuổi, chân tay chắc nịch, tóc đỏ hoe mặc độc cái may-ô, tên là Bekoool. Chẳng là vì Bekoool ở nhà nó được gọi yêu là cu tí, cu tí ăn khoẻ nên hay đùn nhiều, nhiều đến nỗi papa mama cũng chẳng thèm mặc quần cho nó. Nó cũng quen thế, đi chơi đâu cũng chỉ độc cái may-ô, trẻ con trong xóm nghịch ngợm gọi là Tí đùn. Tí đùn hăng lắm, nó lớn nhất trong đám trẻ con nên luôn được gọi là đại ca, chẳng đứa nào dám động đến nó, nó rủ chơi bi là chơi bi, búng nịt là búng nịt, đứa nào cãi là nó bóp cổ. Vậy thôi, thế mà nó quý con bé Pha lê điệu hay thò lò mũi xanh ở nhà đối diện lắm, cái gì cũng nhường.

    Pha lê được 6 tuổi rồi, tóc lúc nào cũng buộc nịt dựng lên hai bên trông giống Tiểu Yến Tử. Con bé mũm mĩm, trắng trẻo giống hệt bố, lúc nào cũng mặc váy vì bố Pha lê muốn Pha lê thành diễn viên múa ba-lê. Cả xóm ai cũng ngán Pha lê vì con bé rất điêu, đi đâu cũng kiếm chuyện, là chuyên gia gắp lửa bỏ tay người. Ai không cẩn thận làm con bé không vừa ý là bị nó nói điêu ngay. Bố mẹ Pha lê lại rất tự hào vì cho rằng con mình láu lỉnh. Pha lê tuy học không giỏi nhưng rất táy máy và tài lanh, mới lớp hai mà đã biết bấm điều khiển tivi, giàn máy, điều hoà nhiệt độ, cả máy giặt và máy rửa bát nữa. Pha lê còn biết bật cả máy vi tính của bố để chơi trò chơi điện tử. Chẳng hiểu hôm nay thế nào, Pha lê lại nghe Tí đùn đi búng bi vì bình thường con bé bị cấm ra ngoài khi trời nắng. Pha lê chẳng chơi mà chỉ đứng nhìn thôi, Tí đùn búng bi rất giỏi nên nó thích lắm, lần trước Tí đùn còn cho Pha lê cả hộp bi ve đủ các mầu, viên xanh mướt, viên đỏ vằn trắng, viên có hoa khế đủ ba màu ...

    Cu Không tên lắm trò nhà ngay cạnh Tí đùn, lúc nào cũng cặp kè như hình với bóng. Cu Không tên bằng tuổi Pha lê thò lò mũi xanh nhưng trông còi cọc, người nó cứ nhẳng ra, chẳng chịu ăn uống gì cả. Bố mẹ cu Không tên buồn lắm vì nó ham chơi, suốt ngày lang thang với đại ca Tí đùn. Thằng bé trông gày gò nhưng lại khôn trước tuổi, cái gì cũng biết, lại có tính hay tò mò, cái gì cũng muốn xem. Nó là chuyên gia bày trò cho bọn trẻ con ở xóm. Hôm nay cu cậu búng bi mà cứ như gà mắc thóc, chỉ vì có con bé Pha lê múp míp hàng xóm đứng nhìn. Khổ thân thằng bé, bao nhiêu bi đều bị thằng Tí đùn làm sạch.

    Thằng SV-Stars ba hoa thì ngược lại, nói luôn mồm, cu cậu chẳng bao giờ ngượng nghịu với ai cả. Mặc kệ Pha lê làm duyên làm dáng, nó chẳng thèm để ý, nó chỉ muốn lấy lại viên mắt mèo hôm nọ thằng Tí đùn nhặt được khi nó " đánh rơi ". Đợi mãi nó mới dụ được thằng Tí đùn chầu viên mắt mèo.

    - Anh Tí bắn bồng đi

    Tí đùn chẳng chịu để ý gì, búng ra ngoài vạch, thằng SV-Stars cao nhất nên được búng trước. " Choắc ", viên mắt mèo lăn khỏi ô chầu vì bi thằng SV-Stars bắn trúng. Thằng SV-Stars run lên sung sướng nhưng chẳng dám nói gì, nó chỉ sợ thằng Tí đùn đổi ý thì có bắn trúng như nào cũng chẳng lấy được. Nó lẳng lặng thò tay nhặt lấy, bỗng một bàn chân đen trũi vì đi đất giẫm lên tay nó, chân thằng Tí đùn.

    - SV-Stars, mày không được lấy viên này của tao.
    - Nhưng em bắn trúng nó.

    Thằng Tí đùn chẳng nói năng gì giật viên bi trong tay thằng SV-Stars. Thằng SV-Stars lặng im thin thít, chẳng dám ho hoe gì nữa, nó bị bao lần thằng Tí đùn bóp cổ nên chẳng dại. Nhưng nó tức thằng Tí đùn lắm, mắt nó long lanh chực muốn khóc, rồi giống bao lần, nó nhịn chẳng dám nói câu nào. Tí đùn chùi viên mắt mèo vào áo rồi nhìn con bé Pha lê điêu nặng.

    - Tặng cho Pha lê này này.
    - Anh Tí cho Pha lê nhiều thế, nhiều thế! Ghét ghê cơ...híhíhí

    Pha lê nhận nhận viên bi ve mặt tươi hơn hớn, cười phe phé rất là gian xảo. Hôm nay chẳng bắn lúc nào mà được bao nhiêu bi, toàn của Tí đùn cho cả. Tí đùn chỉ đỏ bừng mặt đứng nhìn Pha lê cười, thằng Không tên tức lắm nhưng vì Tí đùn là đại ca nên nó chỉ giục :

    - Đại ca chơi tiếp đi, em vẫn chưa bắn.

    Thằng Tí đùn tránh một bên để thằng Không tên tung bi, viên bi thằng Không tên chẳng hiểu sao lại lăn vào chân Pha lê đứng đấy. Thằng Không tên đến cạnh Pha lê lấy bi, đến lượt Tí đùn xuất bít. Bỗng nhiên con bé Pha lê khóc thét lên, vừa chạy về nhà vừa kêu " Papa ". Thấy vậy Tí đùn lao vào đánh thằng Không tên, thằng SV-Stars đang tức Tí đùn vì lấy của nó viên mắt mèo cũng nhảy vào giúp thằng Không tên vật Tí đùn, ba đứa trẻ đánh nhau ầm cả góc xóm.

    - Tiên sư chúng mày, học không chịu học mà đánh nhau thế này à?

    Một giọng nói quen thuộc vang lên?
  2. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Ông này chưa nghe bài "Get Down Get Down" ăn búa hay là ăn dao nè .!. Chắc luôn !
    Được ruanjunhai97 sửa chữa / chuyển vào 08:12 ngày 31/05/2007
  3. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Ông này chưa nghe bài "Get Down Get Down" ăn búa hay là ăn dao nè .!. Chắc luôn !
    Được ruanjunhai97 sửa chữa / chuyển vào 08:12 ngày 31/05/2007
  4. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    hết chưa ta, chừng nào hết xử 1 lần luôn cho nó đẹp
  5. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    hết chưa ta, chừng nào hết xử 1 lần luôn cho nó đẹp
  6. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Mịa... đang kể giữa chừng mà nghỉ như thế thì tau và thằng Sờ ta đập Tí đùn xong đập mày luôn đó mafia !!!
  7. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Mịa... đang kể giữa chừng mà nghỉ như thế thì tau và thằng Sờ ta đập Tí đùn xong đập mày luôn đó mafia !!!
  8. mafia7x

    mafia7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Từ từ, các bác cứ từ từ mà thưởng thức, không có gì mà phải vội. Em hứa là sẽ post từ đầu đến cuối đầy đủ (nếu không có ai phản đối hay hăm dọa em vì đã kể ra cái tuổi thơ đầy tội lỗi của ai đó kia). Mỗi ngày em sẽ đăng một kỳ nhá. Ai mà có biết chuyện rồi thì cũng đừng có la lớn hé.
  9. mafia7x

    mafia7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Từ từ, các bác cứ từ từ mà thưởng thức, không có gì mà phải vội. Em hứa là sẽ post từ đầu đến cuối đầy đủ (nếu không có ai phản đối hay hăm dọa em vì đã kể ra cái tuổi thơ đầy tội lỗi của ai đó kia). Mỗi ngày em sẽ đăng một kỳ nhá. Ai mà có biết chuyện rồi thì cũng đừng có la lớn hé.
  10. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Yêu cầu ngưng! Bạn chưa đủ thân thiết để có thể thằng này thằng nọ như thế đâu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này