1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tháng cuốn, năm xô, mộng nhỏ dần ...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi aibieuanhlamthinh, 04/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aibieuanhlamthinh

    aibieuanhlamthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tháng cuốn, năm xô, mộng nhỏ dần ...

    Em đã từng có rất nhiều ước mơ, rât nhiều hi vọng, hoài bão, dự định ... Rồi một ngày, em nhận ra mình cũng chỉ là một kẻ tầm thường, một con tốt đen giữa cuộc đời mà thôi . ("em nhận ra", hoặc là thực tế buộc em nghĩ thế )... Chưa hẳn là thất bại, nhưng mọi thứ gần như "xa một tầm tay "...

    Cũng có chút tài, nhưng đó lại là thứ tài ba "nửa vời", chị ạ. Sau rất nhiều cố gắng và cũng rất nhiều "thất bại", em nhận được lời khuyên " Nhất thân, nhì thế ... Phải "khôn khéo, luồn lách", phải "biết điều". Bằng không, em mãi mãi là người thua cuộc". "Đâu - em cãi - em tin rằng cuộc sống không thể quá bất công thế được".

    Em cứ sống theo cách của mình ... khó thể làm khác được ... Khuyên em đi ....

    Tháng cuốn , năm xô, mộng nhỏ dần .....

    "Mới" 23 tuổi hay "đã" 23 rồi ( !?)




    ai biểu anh làm thinh (aibieu_anhlamthinh là YM của em đóa nhoa ), nên tưởng anh vô tình ....
  2. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Trời, mới có 23 thôi mà em, làm gì mà đã dùng từ "đã" như thế.
    Ừmmm chị cũng như em, nhiều ước mơ, hoài bão, dự định ...lắm, thế mà cho tới giờ vẫn cảm thấy như chưa làm được j đây, nhưng 0 vì thế mà chịu từ bỏ ước mơ của mình, nghĩa là "tháng cuốn, năm trôi và mộng thì vẫn nuôi dưỡng".
    Mọi việc cứ nên để từ từ khoai sẽ nhừ, 0 đi đâu mà vội cả. Tớ thì vẫn thích kiểu tài năng fải được nuôi dưỡng từ từ cho nó chín muồi cơ, chứ ép nó chín sớm quá thì nhiều khi cũng hỏng việc, chỉ có một số rất ít ỏi những con người rất tài năng thành đạt sớm được thôi (mấy ai được như Bill Gates). Cuộc sống đã cho ta thấy có một số những tài năng vì ham danh lợi, ép nó nở rộ sớm mà đã đi lầm đường đó.
    Cô bé mới có 23 tuổi thôi mà, nên nhìn cuộc sống lạc quan hơn đi, có nhiều nơi cho ta áp dụng tài năng đâu cần fải có "thân với thế" đâu.
    Chúc vui vẻ
  3. phiatruoclaconduong

    phiatruoclaconduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Con đường muôn lối ngã, những trũng dốc, những hố sâu, và không ít nhiều cạm bẫy...Để bước chân đi, đôi khi ngoài một tầm nhìn, ngoài một khả năng mà mỗi con người đang có là được bước đi trên đôi chân mình, mà còn có cả lòng tin, dám tin để dám làm, để dám vượt qua...
    Cuộc sống vẫn đôi khi còn có rất nhiều sự nâng đỡ từ những đôi bàn tay sẽ chia và ban phát những ân huệ, nhưng đó vẫn chỉ là một thoảng phút giây đến rồi sẽ qua đi, qua được một đoạn chông gai chắc gì đã hoàn thành một kiếp đời, một kiếp người... Những động lực tiếp sức cho người đi xa vẫn là luôn cần thiết, nhưng biết cách để từ động lực ấy mà bước đi trên chính đôi chân mình thì mới hy vọng sẽ đi xa hơn con đường của mình, mà đôi chân mình vẫn luôn là của mình, bước tới, bước lui hay dậm chân tại chổ thì tuỳ thuộc rất nhiều vào mình chứ hoàn toàn không phải bở do quan hệ thân quen tốt xấu...
    -------------------------------------
    tháng vẫn cuốn
    năm vẫn xô
    và mộng có nhỏ dần
    bàn chân vẫn đợi một bàn chân
    -------------------------------------
    cất lên đi nào, hỡi đôi chân mõi mệt...hãy bước và hãy đi ...

Chia sẻ trang này