1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thằng đàn ông yếu mềm!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi christmas, 15/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. christmas

    christmas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Thằng đàn ông yếu mềm!

    Đêm qua anh đã khóc, những giọt nước mắt to, nặng, và đắng. Anh không muốn thế, nhưng anh chẳng cách nào ngăn được những cảm xúc của mình. ***g ngực anh đau buốt, bức bối như nghẹt thở. Dường như có một con quái vật đang gào thét, giãy dụa, quẫy đạp trong trái tim anh. Anh muốn giật tung trái tim mình ra, và tuyệt vọng ngắm nhìn nó thoi thóp. Thằng đàn ông yếu hèn. Anh tưởng mình mạnh mẽ, cao ngạo và kiêu hãnh. Anh gục ngã rồi, muốn gượng dậy nhưng đôi chân run lẩy bẩy. Anh chẳng lý do nào trách được em là tàn nhẫn. Nghĩ đến điều rằng em chẳng phải của anh, anh cảm thấy tất cả như tối sầm cả lại.

    Đêm qua anh trở về nhà, mua một chai ******. Anh chưa bao giờ uống rượu một mình. Nhưng đêm qua, anh thật sự chẳng muốn có ai ở bên. Bóng đêm đặc quánh xung quanh anh, tưởng như có thể cầm dao mà cắt thành từng mảnh. Và anh lạnh, lạnh cóng, mười đầu ngón tay tê buốt. Chỉ có trái tim anh vẫn hừng hực, cháy bỏng và tuyệt vọng. Một nỗi đau anh chẳng thể gọi thành tên.



    Dont tell me goodnight
  2. Eris

    Eris Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ha ha....thật khốn nạn. Em mất anh rồi. Người yêu quý nhất của đời em. Người em ruồng rẫy, hắt hủi, người em hành hạ cho đau đớn cả về tinh thần lẫn thể xác, người em chưa bao giờ nghĩ rằng lại quan trọng đến thế đối với em! Em chẳng biết khóc hay cười? sung sướng hay đau khổ? Hay là cả hai. Trong lòng em thấy nhẹ nhõm, thanh thản? hay dằn vặt, đớn đau? Em không hình dung nổi cảm xúc của mình. Chỉ biết tim em đang tê cứng lại, mệt nhoài, hoàn toàn vô phương hướng. Không phải đâu! không phải là em không yêu anh. Làm sao em hạnh phúc được nếu trong cuộc đời này em chẳng có anh. Vậy mà em vẫn cứ mải mê chạy theo những cuộc vui, mải mê chạy theo những gì mà em thích, những gì khiến cho em cảm thấy thoải mái. Em không hiểu sao mình hành động vậy? Có lẽ em quá tin rằng anh mãi mãi thuộc về em, nên mới khinh thường tình cảm của anh quá vậy. Phải! Anh mãi mãi thuộc về em. Trọn cuộc đời anh sẽ chẳng thể yêu người nào nhiều như đã từng yêu em vậy. Nhưng em đã vứt bỏ tình yêu của anh đi rồi. Em nào đâu xứng đáng. Em có quyền gì níu anh quay trở lại. Ha ha...em ngu ngốc. Em tưởng chừng mình sắp phát điên. Những yêu thương bèo bọt. Những người đã đi qua đời em. Nào ai sánh được với anh ở trong trái tim em. Em muốn hành hạ bản thân mình. Để mong thấy được ít ra mình vẫn còn cảm xúc. Em - tự tin, bản lĩnh, kiêu ngạo. Em đổ sụp rồi. Chính những cái bẫy em giương lên, bây giờ em dẫm phải. Trước kia em đã từng nhủ lòng thương hại một kẻ vì tình yêu mà đau thương bi lụy, giờ em khác gì đâu. Cũng kiệt quệ, cũng tuyệt vọng, cũng đớn đau điên cuồng như vậy. Tội nghiệp em! Không! Em chẳng tội nghiệp đâu. Anh chẳng nên rủ lòng thương em. Bởi em biết ngay cả khi khinh ghét em nhất, anh cũng không thể nào gạt bỏ đi được tình yêu của anh đối với em. Em sao lại như thế này chứ? Anh à, mãi mãi chẳng bao giờ còn gặp lại anh!
  3. christmas

    christmas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Noel này anh không định gặp em. Mà bây giờ đúng là như thế thật, gặp gỡ làm gì, còn cớ gì để gặp nhau nữa phải không em? Em có những cuộc vui của em. Và anh cũng còn bộn bề bao nhiêu là công việc. Anh buồn lắm! Chẳng thể ngờ đến một kết cục khiến anh đau đến tan nát cả trái tim. Anh vốn không quen nói những lời yếu mềm như vậy, van vỉ và rên rỉ, đây không phải tính cách của anh. Nhưng giờ đây anh cảm thấy đau lắm. Lẽ nào em không thấy mình là tội lỗi hay sao? Làm sao anh có thể tha thứ. Trái tim anh đau đớn đến tận cùng. Anh căm thù cái ngày anh đã gặp em. Cái ngày khiến cho trong cuộc đời anh có những ngày khốn khổ, đen tối. Những ngày tiếp theo với anh chắc sẽ thật là khủng khiếp? Anh biết anh chẳng thể chết được nếu thiếu em. Nhưng đến khi nào anh mới có thể quên? Hay tất cả sẽ cứ đeo đẳng anh như một vết xước không khi nào mờ được. Sao nỡ lòng nào đâm nát trái tim anh hả em?
    Dont tell me goodnight
  4. christmas

    christmas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Phải làm thế nào đây em? Anh biết phải làm thế nào đây? Anh đau đớn quá! Không thể nào dứt suy nghĩ khỏi em.
    Dont tell me goodnight
  5. nhim4mat

    nhim4mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Một thời gian sau cậu sẽ quen thôi, đấy là cách người ta trưởng thành. Ai cũng phải trải qua thất bại
  6. Ngoai_tinh_trong_mo

    Ngoai_tinh_trong_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    Cứ chứng kiến tâm trạng đau đớn vì tình của mọi người mới thấy mình may mắn vì chưa bao giờ được yêu đến tan nát tim !
  7. mat_troi_moc

    mat_troi_moc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Gặp làm gì cho thêm đau khổ. Noel và Tết, làm chai rượu ngồi uống một mình. Buồn thi khóc (ai bảo đàn ông k đuợc khóc) mà k thì bật Rock lên mà nghe. Uong xong quên hết mấy chị em phụ nữ. Cuộc sống tự do muôn năm.
  8. christmas

    christmas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tối qua anh say một trận gần chết, tưởng không thể lết về được đến nhà. Nỗi đau về em đã dịu đi phần nào, không còn dữ dội và điên cuồng như trước nữa. Có lẽ anh phải tránh gặp em, thì may ra mới có thể còn được yên ổn.
    Dont tell me goodnight
  9. Avocado

    Avocado Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Cơn đau đắt tiền thía Lần sau thay ****** bằng Hen XO đi, vừa đau em lại vừa đau ví, chả mấy chốc mà không dám đau thêm. Thế là khỏi.
    Hic, đùa tí thôi, chúc bạn chóng qua nhé. Mà cơn đau này chưa đau lắm đâu. Đau mà còn miêu tả được, còn dùng nhiều thán từ, hình dung từ về nó được là còn nhẹ. Cố lên nhé, chúc vui!
  10. sleepbydays

    sleepbydays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế ... Có những nỗi đau chẳng thể nói ra được..Chỉ biết rằng fải cố gắng hết sức mình trong cuộc sống .
    When the daylight''s gone
    And you''re on your own,
    And you need a friend,
    Just to be around...

Chia sẻ trang này