1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thằng điên !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MCMicMeo, 04/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MCMicMeo

    MCMicMeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Thằng điên !

    Người ta cứ gọi mình là thằng điên ! Cũng chẳng biết tự bao giờ nữa ! Có lẽ trong cái đầu mình có nhiều tư tưởng lớn hơn họ chăng ? Họ không hiểu nổi điều ấy đâu ! Rồi gán cho mình cái chữ "Thằng điên" mà lẽ ra mình có quyền gán cho họ ???
    Ơ hơ ! Cả nhà thấy tên này có vấn đề chưa ????
    Chẳng bao giờ mình nhảy vào cái Box này gào thét cả! Thế nên nếu ai hay ghét những kẻ xa lạ, đã trót đọc đến đây rồi xin ấn cái dấu x ở góc phải trên cùng kia nhé ! "Thằng điên" này cảm ơn nhiều nhiều !!!!
    Vẫn băn khoăn ....không biết.. khởi nguồn của những dòng này ở đâu ra nữa ! Dường như mọi việc bắt nguồn từ câu chuyện về một canh bạc !! - Có ai đó đã nói chính xác như thế ! Và mình cứ bị cuốn vào nó như bị cuốn vào vòng xoáy .... cả mơ ... cả tỉnh mình vẫn thấy nó hiện hữu như một sự thật hiển nhiên !!! Khó nhoà !! Canh bạc gì nhỉ?
    Người ta nói với vẻ thản nhiên không thể tưởng tượng được ! Về một người đi xa và một người ở lại ! Cùng có với nhau một ván bạc của cuộc đời ....... Bài đẹp hay xấu không quan trọng ! Biết đánh hay không ? Không quan trọng... cái vĩ đại ở đây ... hay cũng chính là sự đau khổ và uất hận cũng là đây ... Người còn tôn vinh kẻ kia đến giây phút cuối cùng của ván bạc là người chiến thắng ....Có ai ôm tình yêu trong tim đến phút cuối cùng lại không là người đáng kính ...? Có ai bị phụ tình lại không là kẻ khổ đau ???? Thằng điên này nghĩ về cái ván bạc ấy ! Dù không phải là của nó ! Cũng có nét hao hao ... Liệu còn có những đêm không ngủ ... chỉ để nghĩ rằng ... Anh vẫn nhớ em như ngày em đến bên anh ... Nắng thu , gió và tiếng xào xạc vẫn còn đó ....Đường vẫn cháy như ngày lết bước tiễn em đi !!!
    Thằng điên đi ngủ rồi !
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Điên vì khoa học ,điên vì tiền mới đáng trọng .Điên vì tình chỉ đáng thương hại .Bởi điên vì tình là sự điên cho những điều ngu xuẩn và nhìn chung là khả ảo tưởng .
    I don''t want to sleep alone .K ! Stay with me ,don''t go .K ! Talk with me for just a while ,so much of you to get to know . Love you
  3. maiyeutinhdau_ntvnln

    maiyeutinhdau_ntvnln Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    tại sao ta cứ phải điên vì mọi thứ? bởi vì ta nghĩ đến nó quá nhiều mà thôi .điên vì cái gì thì cũng là điên hết nhưng đôi lúc được điên cũng hạnh phúc đấy chứ .tôi cũng đang điên đay này mà cái gì tôi cũng điên một chút .tiền tôi cũng thấy thiếu mặc dù cha mẹ chẳng bao giờ để cho tôi phải xin .khoa học tôi cũng điên vì tôi chưa đạt được ước mơ .tình tôi cũng điên vì tôi quá yêu một ngưới dan ông mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ là của riêng tôi nữa .dúng là diên thật.
  4. White_n_Cold_new

    White_n_Cold_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    1
    hơ, thằng điên này hay đấy chứ? Điên vì điều gì cũng đáng để được hiểu cả. vì ai chẳng mang trong mình một niềm u uất nào đó, và khi nó đã trở nên sâu nặng thì mới điên. canh bạc mà người ta đang lao vào làm cho người ta điên. cái canh bạc mà ở đó người ta như con thuyền nhỏ tròng trành trên ngọn sóng to. Ôi, đáng sợ, đáng sợ. Và, nếu như có thể, tôi cũng cho phép tôi gọi mình là người điên, người điên này đang cảm thấy mình lạc lối. Chẳng biết rồi bao giờ sẽ thoát ra, người điên này muốn gửi điều gì đó đến một "người hâm" khác: người điên này thắc mắc mãi tại sao người hâm kia lại làm cho người điên này điên đến thế? Hãy thôi đi, hãy làm cái gì đó đi, kể cả những thứ phũ phàng nhất, chứ đừng để người điên phải trở nên dở hơi một cách điên khùng như thế này.
    Hờ hờ, chả hiểu viết cái quái gì nữa!

    I eat cannibals!!!!!!
  5. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Chỉ khi bước vào cảm giác điên, mới thấy lúc tỉnh đáng wí như thế nào. Suýt nữa thì tôi cũng ko thể thoát ra khỏi tình trạng nửa tỉnh nửa điên. Người điên hẳn có lẽ tốt hơn là kẻ dở tỉnh dở điên. Cũng may là đã tỉnh hoàn toàn.
    ...Nếu có một điều ước, em ước mình vỡ vụn thành muôn vạn vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời, đẹp đến nỗi, cả thế giới yêu đêm tối...

Chia sẻ trang này