1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tháng giêng là tháng ăn chơi...

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi phuong_nam_new, 09/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onlyfoolest

    onlyfoolest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Tháng sáu làm wen hụi 83, vui vẻ , thoải mái
    SAO MÌNH KO BÍT HỤI SỚM HƠN NHỈ???!!!!!!

    EM ĐÃ THẢ ĐI BAO NỖI BUỒN.......BUỘC BẰNG TÓC.............
    Được phuong nam sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 22/06/2003
  2. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Anh như thế nào rồi ? Khi nào ổn định thì báo cho em một tiếng nhé . Hôm bữa không thể đi tiễn anh , xin lỗi nhiều .
    Looking
  3. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp bà chị Looking ghê...chúc ....mau mau hết bệnh...để còn xách xe đạp chở thằng em chạy vài vòng thành phố nữa chứ..............................
    Hãy đưa tay ra, tôi sẽ nắm lấy bàn tay của bạn...
  4. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    There was a time in my life
    when I opened my eyes
    and there you were
    You were more than a dream
    I could reach out and touch you girl
    that was long ago
    There are some things
    that I guess I'll never know
    When you love someone
    you gotta learn to let them go
    (Chorus)
    When I dream about you
    That's when everything's alright
    You're in my arms, here next to me, forever
    When I dream about you, girl you never go away
    Just close my eyes, wait for my dreams
    Cause I still love loving you.
    How can I get you to see
    that I'm falling apart
    since you've been gone
    I can never be sure
    I could ever let go
    your love is much too strong
    There are some things
    that I guess I'll never know
    When you love someone
    you gotta learn to let them go
    (Chorus)
    There are some things
    that I guess I'll never know
    When you love someone
    you gotta learn to let them go
    (Chorus)
    Dream about you (Sb)

    Gửi bài hát này đến 83....
    Hãy đưa tay ra, tôi sẽ nắm lấy bàn tay của bạn...
  5. tiendpnam

    tiendpnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Tý nữa là quên ! PASCAL xin gửi đến Baby_CCC lời yêu thương chân thành nhất vì sắp đến ngày Lợn béo Baby ra đời rồi !
    Có anh Lợn nào muốn biết gì về Baby_CCC thì liên hệ PASCAL nhé ! BABY_CCC xinh lắm nhé ( con gái Hà Nội mà )
    HE he he he ! Chúc các bạn sinh nhật trong tháng 6 này thât vui vẻ nhé ! PASCAL luôn nhớ đến các bạn !
    Y! : pascal_dophan@yahoo.fr
    [nick]PASCAL_DOPHAN[/nick]
  6. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tháng bảy, những cơn mưa ồn ào, xối xả, muốn đi dưới mưa, nhưng lại sợ bệnh, muốn ăn kem trong trời mưa, sợ lạnh, muốn đi vườn sầu riêng và chôm chôm, muốn..nhiều quá, tháng 7, muốn gặp lại bạn bè cũ, cùng chúng nó tắm sông như ngày xưa, vào vườn trái cây của người ta hái trộm..thích..nhưng...không có nhiều thời gian....
    Chán cơm, thèm đất, muốn nghe thổi kèn...
  7. onlyfoolest

    onlyfoolest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    HÌ, lại tháng bảy.
    >>Đầu tháng mở mail, bất ngờ vì chiện tưởng như chả bất ngờ.!! Một cái gì đó,cảm giác vẫn vậy, ko thay đổi nhưng mình muốn thay đổi. Hay nhỉ..............
    >>Muốn thoát khỏi nó, càng xa càng tốt, mình tin là sẽ làm được,đem lại niềm vui cho người khác mình cũng vui mà!!!

    >>nơi bình yên chim hót, nơi chỉ có cỏ cây, hoa lá,tình yêu, hạnh phúc và................bác một ly, tớ một ly nào................

    EM ĐÃ THẢ ĐI BAO NỖI BUỒN.......BUỘC BẰNG TÓC.............
  8. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Tháng 7... chợt nắng rồi chợt mưa... Con người đôi khi cũng thấy mình... hâm hâm....
    Mới bắt đầu tháng 7 năm nay... để đến cuối tháng mới biết tháng này mình hâm đến mức nào...
    ....
    Tháng 7 năm trước... Hà Nội nóng kinh khủng... tự nhiên mưa... làm cho một " con nhảm " ... nổi cơn...
    Định kiếm xe chạy lòng vòng... Hic... " Một mớ xe như vậy làm sao mà lôi ra được? "... Liều ! Lôi cái xe phía ngoài cùng ra... FX ...
    Chỉ nghe ông anh vừa ngái ngủ vừa giảng lí thuyết là xách xe chạy... vừa ra đến đầu ngõ thì quên béng lên số, xuống số là thế nào... Xém chút nữa là ... "bốc đầu "...
    Bon bon trên đường ... lất phất mưa... Mưa nắng kiểu này cũng dễ chịu...
    Oé ! Tự nhiên chui đâu ra một thằng trước mặt !
    " Làm sao bây giờ ? " - Lại loạn lên ! Không nhớ nổi hồi sáng ông anh nói như thế nào nữa ... Theo cái phản xạ quái gở... bóp côn, vẩy số lên... ặc ặc... cái gì đến phải đến...
    Rầm... Lao thẳng vào cái thằng kia !
    " Tiêu rồi ! "...
    Mở mắt ra... Cái thằng kia vẫn đứng đó... mặt mày méo mó... không phải vì đau mà là vì cái bửng xe của nó đã... " một mảnh thành nhiều mảnh "
    - Em à ! Cái yếm ( bửng xe ) của anh vỡ rồi ! Em cho anh ... xin hai chục nghìn !
    Nghĩ bụng : Thằng kia gớm nhỉ? lại còn : " Cái yếm của anh... " - già đầu mà còn yếm với chả iếc...
    ...
    Mới đầu tháng đã mất toi 20K tiền ngu... nhưng xem ra, cái thằng kia còn ngu hơn mình, cái bửng xe Wave mới tinh bị nát bét thế kia mà đòi mình có 20 "nghìn "... hehehe... Xem ra tháng 7 chắc mình không phải là một tên... ngu duy nhất....
    ...
    Trời đang nắng....
    Úi ! Lại mưa rồi ! ( nắng mưa thất thường, i như là.... )
    Baby,let me not live a life that's way too free,hihihi...
  9. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Trái cây ... trái cây .... hehehe ...
    Một ngày ... Sài Gòn... chạy xe vụt qua... chợt la lên : " Sấu... sấu ! "
    Vậy là Sài Gòn... tháng 7... đã có sấu rồi... chẹp chẹp... thèm quá ! Đỡ khổ ! Mấy năm trước, mỗi lần ra HN là lại phải hì hục mang từ ngoài đó vào SG một... phần mười tạ sấu...ặc ặc... Chết vì ăn !
    Baby,let me not live a life that's way too free,hihihi...
  10. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Cứ đến tháng 7 là lòng mình lại nao nao, một tháng đầy những bận rộn với kỳ thi final gần kề nhưng cũng là lúc thấy nhớ mọi người nhất...Hè năm trước buồn kinh khủng, năm nay hy vọng sẽ về được, ngày ngày cứ trông ngóng từng giờ từng phút, chẳng thể nào tập trung làm việc gì, chán chật! Dù sao thì cũng phải gắng hoàn thành tốt, vấn đề là ở thời gian, mình phải kiên nhẫn thôi, cố lên nào!!!
    To love is to risk not being loved in return....
    To hope is to risk pain...
    To try is to risk failure...
    But risk must be taken, because the greatest hazard in life is to risk nothing ^_^

Chia sẻ trang này