1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thăng hoa tình bạn thân

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi garu123, 11/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. garu123

    garu123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Thăng hoa tình bạn thân

    Thưa các cao thủ tình trường , em có một chuyện mong nhận được những ý kiên của các tiền bối !
    Em có một cô bạn khá thân, học chung lớp cấp 3.Từ ngày xa xưa ấy, em đã để ý đến cô ấy, nhưng chỉ dám đứng nhìn. Thế rồi em quyết định tiến thêm một bước bằng cách xây dựng một thứ tình cảm khác , để dễ bề quan tâm đến người ta dưới lớp vỏ của 1 ông bố ! Nói các bác đừng cưới, hồi cấp 3 vẫn chơi trò gia đình trong lớp ấy mà ! Em nhận cô ấy làm " con ", em làm "bố".Trong vai trò ấy, quả thật em đã hoành thành quá xuất sắc, xuất sắc đến mức mà bây giờ em loay hoay không biết phải làm thế nào !
    Ngày xưa em chần chừ không tiến lên, bởi sợ đánh mất mối quan hệ tốt đẹp mà em đã cất công xây dựng bấy lâu nay. Nhưng sau hơn 2 năm, đến bây giờ, cô ấy có nhiều cái đuôi theo đuổi, và em sợ đánh mất một cái gì đó, thứ gì đó ấy còn mạnh mẽ hơn cái tình cảm " bố - con " kia !
    Đã có lúc em muón từ bỏ ý nghĩ về tình yêu với cô ấy.Mong cô ấy có một ai đó thực sự yêu thương để em thanh thản.Nhưng mỗi lần gặp cô ấy, tình cảm trong em lại trỗi dậy ! Và bây giờ em biết rằng, nếu cô ấy có một ai đó khác, em sẽ không thể thanh thản như em từng nghĩ !
    Đừng nói với em những thứ võ khi ta tán tỉnh một cô gái mới quen.Nếu là như thế, em đã không cất công đến cậy nhờ các bác.EM đến đây, vì biết các bác là những người tỉnh táo hơn em, sáng suốt hơn em !

    Em phải làm gì bây giờ ?
  2. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Cái quan trọng là tình cảm của cô ấy dành cho bạn thế nào ?
    Và so với các cái đuôi đang bám theo cô ấy thì cậu được bao nhiêu điểm
    Cô ây đã bồ kết cái đuôi nào chưa ?
    Chắc là cô ấy cũng biết bạn thích cô ấy lâu rồi. Con gái nó tinh ý lắm.
    Và nếu cô cũng bồ kết bạn thì cô đã bật đèn xanh từ lâu rồi.
    Mình sợ là cô ý chỉ coi bạn là "bố" thân thôi.
    Hay thế này, theo mình, bạn nên nhận nuôi thêm mấy đứa con nữa xem sao. Con nuôi xinh vào, xem thái độ bạn ý thế nào rồi tiếp.
  3. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Giống con bạn mình thế, suốt ngày gọi mấy người bạn bằng tuổi là bố mẹ,ông bà... mà 23,24 tuổi rồi chứ trẻ gì nữa đâu.... mà công nhận mấy ông bố bà mẹ của nó chiều " con" thật
    không biết có fải ông bố nài không để còn cảnh báo nó chẹp chẹp
    Nói vậy thôi chứ mình nghĩ hình như bạn đang yêu đơn phuơng thì fải....xác định lại đi nào.... yêu đơn phuơng khổ lắm... ....
  4. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ...hê hê ...bạn giống tôi rồi , có nghĩa là tình yêu xuất phát từ tình bạn của những người bạn rất thân ,rất hiểu nhau , theo tôi thì nếu đã yêu nhau thì thời gian sẽ trả lời bạn thôi ( chắc chắn đấy theo kinh nghiệm mờ ), còn không thì cũng là do số phận hoặc người ta không thích bạn , chỉ coi bạn là 1 người anh trai thôi ! Hy vọng bạn sẽ có niềm tin để bày tỏ tình cảm của mình !
  5. Mr_De

    Mr_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh, ko được hấp tấp manh động. Việc bây giờ là phải có một kế hoạch rõ rang để dần dần dẫn dắt từ tình bạn sang tình yêu. Trước hết, bạn phải bớt những hành động nhí nhố kiểu bạn thân với nhau đi, hãy tỏ ra là một người chín chắn biết quan tâm. Cái này khó nói nhưng hãy từ từ gieo vào lòng cô bạn gái của bạn một cái gì đó về bạn nhẹ nhàng, chắc chắn.
    Nhắc lại: không bao h được manh động nhé, phải kiên trì và cần có thời gian.
  6. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Em à.
    Chim có một câu chuyện kinh điển thế này nhé. em đọc lại tác phẩm "Tiếng chim hót trong bụi mận gai đi". Cha con đấy. Bây giờ em chỉ cần làm tốt công việc của cha Ran là mọi việc đâu vào đấy ngay.
    Em mà cứ như bây giờ là đọc kinh và cầu chúa hàng ngày đấy.
  7. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói chí lý
  8. bebupbebeo

    bebupbebeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    hihi, nếu bạn đã thấy ko thể quên đi cái tình cảm ngoài bố con kia thì phải tìm cách tiến tới thôi.
    quan trọng nhất là phải dò xem ý của bạn kia thế nào. có cách này ko biết bạn nghĩ sao: bắn tin về tình cảm của bạn đối với "con" của bạn qua 1 người bạn thân của con và nói bóng gió để người bạn thân đó dò ý của "con" xem sao nhưng nhớ là phải nhờ người bạn thân kia không được manh động thẳng thắn kiểu như: A (garu 123) nói với tao là nó thích mày blah blah (thì nếu ko thành bạn ko có đường thoát thân đâu)
    theo mình đừng tỏ thái độ trực tiếp với con nếu như chưa chắc nó đồng ý vì như thế nguy cơ mất cả chì lẫn chài đấy
  9. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Bạn phải suy nghĩ kĩ đấy ko la` đi toi hết công sức bấy lâu của bạn đó.Theo tôi trừ phi gái có lăn tăn gì với bác mà chưa rõ ý bác thế nào thì bác mí có cơ hội còn gái chỉ xem bác là ''bố'' là bạn thân thì ... thui rùi chia bùn cùng bác ... bác cố làm ''bố'' cho trọn đạo '' bố con''
    Vài lời cùng bác
  10. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Nhưng dù sao vẫn được yêu mà.

Chia sẻ trang này