1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thăng hoa tình bạn thân

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi garu123, 11/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    kỳ? cĂng quà ,
    2 nfm trơ?i phà?i là?m "bẮ " cù?a ngươ?i mì?nh yĂu ,
    thẶt là? cao thù? tì?nh trươ?ng !
  2. mazocchi

    mazocchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Các cụ nhà ta có câu như này :
    " Không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con "
    Phải hết sức cẩn thận và khéo léo. Như bạn gì nói là phải thật bình tĩnh và phải có một khoảng thời gian nhất định để cho đứa " con " kia dần nhận ra ông " bố " của mình ko chỉ giành cho nó tình cảm " cha con " thôi mà còn một thứ tình cảm khác nữa. Hãy từ từ thay đổi cách cư xử của mình và thông qua các phương tiện thông tin quần chúng mà truyền đạt tình cảm với cô ấy. Vẫn biết tình yêu đơn phương là khổ nhưng nó chỉ thực sự khổ khi mình ko nói ra được thôi. Cơ hội chỉ đến với ta một lần thôi. Hãy vận dụng tối đa sức khoẻ, tấm lòng và trí óc để biến cơ hội đó thành hạnh phúc của mình.
    Chúc thành công và sớm có tin vui
    Cố gắng lên bạn
  3. garu123

    garu123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Trước hết , em xin cảm ơn tất cả những ý kiến của các bác . Cá nhân em cảm nhận, những lời của các bác rất chân thành, nhiều quan điểm trùng với em !
    Người ta nói làm cái gì thì phải cần có đích trước, rồi tìm cách chạy đến đích sau. Hai năm qua, cái đích duy nhất mà em muốn đạt được đó là : làm cho cô ấy nhận ra tình cảm của em. Trong suy nghĩ của em, con gái luôn rất nhạy cảm. Ngay cả em đây, chỉ cần có cô nào có ý "gì gì đó" là em nhận ra ngay. Không lẽ gì với rất nhiều tín hiệu em gửi đi cô ấy lại không nhận được !Em luôn nghĩ như vậy!
    Cô ấy tính cách khá trẻ con, nhưng với em, có những nét đẹp mạnh hơn cái tính trẻ con ấy rất nhiều, em yêu ở những nét ấy.
    Giống như việc người ta không thể vác cả 1 trạm bơm ra 1 vũng nước, hay dùng 1 cái gáo để tát cạn cái hồ, em hiểu với mỗi một đối tượng cần có những cách tiếp cận khác nhau.
    Em luôn cực kì cẩn thận, thứ em lo lắng nhất đó là mất cả chì lẫn chài, em quyết ko để xảy ra chuyện đó đâu. Như bác gì đã nói , cần phải để ngấm từ từ, ko được manh động - vâng ! Nhưng quả thật, em thấy cái việc ngấm nó từ từ quá mức !
    Mấy cậu bạn thân của em mắng em thậm tệ. Họ nói em phải mạnh dạn hơn ! mạnh dạn ấy à , em cần một tín hiệu để cho em biết mình có nên mạnh dạn hay ko !
    Hôm rồi em có tặng cho cô ấy một bó loa kèn. Cô ấy có viết trên blog rằng : cô ấy thấy tim mình khẽ hát ! Em tưởng như mình gần tới đích.Nhưng,Thật ko biết nói gì hơn, em tự giăng lưới trói mình ! Ngay buổi trưa hôm đó, bạn cô ấy ghét bó hoa, vì cho rằng bó hoa ấy mang lại sự ảm đạm bi thương ! Ngay buổi chiều cùng ngày, một bạn khác của cô ấy nhận tin bố mất ! Em thấy mình ngớ ngẩn !
    Em phải làm gì tiếp theo để dẫn cái thứ tình cảm "bố - con " hiện thời sang tình yêu một cách nhẹ nhàng uyển chuyển ?
    Được garu123 sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 20/04/2007
    Được garu123 sửa chữa / chuyển vào 15:11 ngày 20/04/2007
  4. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Vụ này hay đấy. Sao gửi một bó hoa mà phải suy nghĩ nhiều thế. Mạnh dạn hơn lên đi, từ từ thay đổi thái độ, bớt bố con đi, song đừng vồ vập.

Chia sẻ trang này